Quan chức cảnh sát tỉnh Hyogo, miền tây Nhật Bản, hôm nay cho biết vụ thất lạc tài liệu xảy ra cuối tuần trước, khi sĩ quan 49 tuổi đi nhậu với đồng nghiệp và say xỉn, ngủ quên trên đường về nhà. Người này tỉnh dậy gần một ga tàu điện và không tìm thấy túi chứa các tài liệu điều tra.

Giới chức cho biết bên trong túi tài liệu điều tra này có chưa tên, địa chỉ của hơn 400 người, trong đó có một nghi phạm đang bị điều tra hình sự. Cảnh sát từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

canh-sat-nhat-1-8807-1660550384.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=8p_nkJ3y80cui0pw62nzmQ

Cảnh sát triển khai trên đường phố thủ đô Tokyo của Nhật Bản hồi năm 2017. Ảnh: Reuters.

Đây không phải lần đầu các quan chức Nhật Bản sau khi nhậu nhẹt say xỉn làm mất tài liệu chứa thông tin cá nhân của người dân.

Chính quyền thành phố Amagasaki thuộc tỉnh Hyogo hồi tháng 6 thông báo một quan chức do say xỉn, ngủ quên ngoài trời đã làm mất túi đựng thẻ nhớ chứa dữ liệu cá nhân của 460.000 cư dân thành phố. Thẻ nhớ được tìm thấy một ngày sau đó, khi truyền thông địa phương đưa tin về sự việc.

Vũ Anh (Theo AFP)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022