Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước kết thúc sáng 30/4 nhưng dư âm còn đọng lại trong lòng công chúng cả nước. Ở loạt tiết mục nghệ thuật mở đầu đại lễ, màn trình diễn của NSƯT Lê Thiện được nhiều người khen ngợi, nói rơi nước mắt khi xem. Hình ảnh bà trong chiếc áo nâu bạc màu, khăn rằn trên vai, lạc giữa dòng người tìm con rồi vỡ òa ôm lấy người lính trẻ trên nền ca khúc Màu hoa đỏ (nhạc sĩ Thuận Yến, thơ Nguyễn Đức Mậu) được chia sẻ trên các diễn đàn.

Màn biểu diễn của nghệ sĩ Lê Thiện tại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Video: VTV Music
Trên một trang xã hội, nickname Huyevent Le cho rằng không cần nhiều lời thoại, chỉ với ánh mắt khắc khoải và cái ôm nghẹn ngào, nghệ sĩ Lê Thiện đã thể hiện trọn vẹn cung bậc cảm xúc của một người mẹ tìm con sau ngày thống nhất đất nước.
"Màn trình diễn là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, sâu sắc về những hy sinh trong quá khứ, những điều đã làm nên nền hòa bình mà chúng ta đang tận hưởng hôm nay. Đó không chỉ là một cái ôm - là lịch sử, máu, nước mắt, sự đoàn tụ của hàng triệu trái tim Việt Nam từng xa cách trong chiến tranh", khán giả viết.
Nghệ sĩ Lê Thiện cho biết vui và hạnh phúc khi sự góp mặt của mình được mọi người đồng cảm và sẻ chia. Để có được màn trình diễn, bà cùng các bạn diễn luyện tập trong bốn ngày. Diễn viên từng ngất xỉu, phải nhập viện cấp cứu ở buổi tổng duyệt hôm 27/4 do tụt canxi trong máu, nắng nóng. "Ban tổ chức rất lo lắng cho sức khỏe của tôi vì tuổi đã cao, lên phương án thay thế. Dù vậy, tôi vẫn xin được diễn, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình với vai trò không chỉ là nghệ sĩ mà là công dân của TP HCM", nghệ sĩ nói.
Tối 29/4, bà cùng êkíp có mặt tại điểm diễn để chuẩn bị. Dù thức trắng đêm, bà vẫn cảm thấy phấn khởi vì được góp mặt trong một chương trình mang tính thiêng liêng.

Trong MV "Phi đội ta xuất kích" của Nguyễn Phi Hùng, nghệ sĩ Lê Thiện đóng vai người mẹ luôn dõi theo con trên những cánh bay. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Theo nghệ sĩ, bà có được cảm xúc đong đầy khi vào vai người mẹ trong chiến tranh vì từng hoạt động ở đoàn văn công quân đội Nam Bộ, thuộc phân khu miền Tây. Bà sinh ra, sống trong thời chiến, chứng kiến nhiều mất mát. Bản thân nghệ sĩ cũng trải qua sự chia ly, mong đợi. Năm 13 tuổi, Lê Thiện tập kết ra Bắc, xa gia đình, đến năm 31 tuổi bà mới được gặp lại mẹ. Nghệ sĩ cũng từng tiễn con trai đi bộ đội. Những ký ức đó luôn khắc sâu, trở thành trải nghiệm để bà nhập vai ở màn diễn tôn vinh hình tượng mẹ - người góp phần lớn trong việc bảo vệ, xây dựng đất nước.
Trước đó, trong Lễ kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước, nghệ sĩ Lê Thiện cũng hóa thân người mẹ trên nền nhạc ca khúc Người mẹ của tôi. Nhân vật khi đó không tìm được con mà chỉ nhận được kỷ vật là chiếc balô từ chiến trường.
Nghệ sĩ Lê Thiện, 80 tuổi, quê Bình Định. Năm 13 tuổi, bà được nhận vào Đoàn văn công quân đội, biểu diễn từ Bắc đến Nam. Về sau, bà chuyển qua sân khấu cải lương, tham gia ca múa. Có thời gian, bà giữ chức Phó giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang. Bà nổi tiếng qua các vở: Dệt gấm, Khuất Nguyên, Tiếng sấm Tây Nguyên, Mùa xuân, Ánh sáng phù du, Thạch Sanh - Lý Thông, Hòn đảo thần Vệ Nữ. Nhân vật Lý Thần Phi trong vở Rạng ngọc Côn Sơn là một trong những vai để đời của bà.
Sau khi nghỉ hưu, bà đóng phim truyền hình nhiều hơn, ghi dấu với vai người bà trong Dù gió có thổi (2009) và Vừa đi vừa khóc (2014). Năm 2019, bà tham gia phim điện ảnh Thưa mẹ con đi, đóng vai thái hoàng thái hậu Nhân Tuyên trong phim cung đấu Phượng khấu. Hiện bà vẫn đóng phim, MV, dạy học, thỉnh thoảng làm khách mời trong các hội thảo về kịch nói, cải lương.
Hoàng Dung