giphy-2-1514008651981.gifNức nở khi cô bạn thân đi lấy chồng (Ảnh: Cắt từ clip)

Trong đoạn clip được chia sẻ, khi MC liên tục mời mọi người hướng lên sân khấu để theo dõi màn giao bôi giữa cô dâu và chú rể thì ngay bên dưới, nhân vật chính trong đoạn clip ngồi gục xuống ghế, tay ôm mặt khóc sướt mướt bất chấp một số người bạn liên tục vỗ vai an ủi.

Thậm chí khi nhận được cái ôm từ người bạn, nam thanh niên này còn...bật khóc to hơn. Đó cũng chính là lý do khiến cho hầu hết những ai xem qua clip đều mặc định rằng: "Chắc chắn đây là hậu quả của việc đi đám cưới người yêu cũ"

Đoạn clip với tiêu đề "Đừng bao giờ đi đám cưới người yêu cũ" đang gây bão MXH

kul_news_clipboard3-vert.jpgCư dân mạng được một phen "nhiệt tình an ủi" nam chính trong clip (Ảnh: Facebook)

Người đăng tải clip trên chia sẻ: "Đoạn clip mình chia sẻ là trong đám cưới của bạn diễn ra ngày 19/12 tại Thạch Bích, Thanh Oai (Hà Nội). Tuy nhiên, thanh niên khóc trong đám cưới kia với cô dâu là bạn thân chứ không phải là người yêu cũ như cư dân mạng đồn đại. Hai đứa cạnh nhà nhau, chơi thân từ nhỏ nên khi thấy bạn đi lấy chồng nên mới vậy thôi"

kul_news_photo-1-1514008319701.jpg"Chúng tôi là bạn thân của nhau, không phải người yêu cũ"

Bên cạnh đó, nam thanh niên - nhân vật chính của đoạn clip cũng đã lên tiếng thanh minh: "Mình và cô dâu là bạn thân chơi chung từ nhỏ nên khi thấy bạn đi lấy chồng mình xúc động quá nên mới khóc thôi. Nhưng khóc vì hạnh phúc và chúc mừng cho bạn chứ không hề đau buồn gì cả. Sau đó, cả hội vẫn rất vui vẻ ca hát chúc mừng cô dâu chú rể chứ không có gì cả. Mình thấy buồn và khó xử khi bị mọi người hiểu lầm là người yêu cũ trong đoạn clip trên".

Được biết nam thanh niên trong đoạn clip đến từ (Thanh Oai) Hà Nội. Sau khi lên tiếng thanh minh, anh chàng cũng tỏ ra khá bất ngờ vì hình ảnh trên lại nhanh chóng "nổi tiếng" đến vậy. Hiện tại đoạn clip đã nhận về hàng nghìn lượt chia sẻ và vẫn đang tiếp tục được lan truyền mạnh mẽ.

Đám cưới 'khủng' ở Hà Nội: Sân khấu phủ kín 10.000 bông hoa tươi, váy cưới đính 5.000 viên pha lê

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022