Trưa 13/8, Thượng Quân đăng một video lên mạng xã hội, thông báo đã nhập học ngành Kỹ thuật thông tin của Đại học Sư phạm Hoa Nam, kết thúc hành trình ôn thi 16 năm để bắt đầu chương mới trong cuộc sống.

"Cảm ơn gia đình và bạn bè đã hiểu và bao dung cho đam mê theo đuổi ước mơ, cảm ơn cộng đồng mạng đã lo lắng cho cuộc sống của tôi, cảm ơn đất nước có kỳ thi thật công bằng".

Theo thông tin từ trường, anh đạt 601/750 điểm. Nhiều cư dân mạng đã chúc mừng anh vì quyết định này.

du-o-ng-thu-o-ng-qua-n-1723694-2759-2218-1723694439.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=9tFMkI_B3TiIsDj5_4aStQ

Đường Thượng Quân trong video thông báo nhập học. Ảnh chụp màn hình

Thượng Quân sinh năm 1989, quê Quảng Tây, thi đại học lần đầu vào năm 2009 với mục tiêu vào Thanh Hoa. Tuy nhiên, anh chỉ đạt 372 điểm và trượt.

Những năm sau, anh quyết tâm thi lại. Thượng Quân vừa đi làm thêm vừa ôn thi. Anh cũng chơi cổ phiếu và kiếm được hàng chục nghìn nhân dân tệ.

Nhiều người chỉ trích anh vì cứng đầu khi theo đuổi "giấc mơ Thanh Hoa". Điều này khiến Thượng Quân bỏ lỡ nhiều đại học tốt trong nước. Chẳng hạn, năm 2016, anh đạt 625 điểm, đủ vào ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc. Anh cũng bỏ lỡ Đại học Hạ Môn năm 2017, Đại học Trùng Khánh năm 2019 và Đại học Giao thông Thượng Hải năm 2022.

Ở kỳ thi năm ngoái, Thượng Quân đạt 594 điểm, vẫn thiếu 96 điểm để vào Thanh Hoa.

Thanh Hoa là một trong hai đại học nổi tiếng nhất Trung Quốc, cùng với Đại học Bắc Kinh (Bắc Đại). Trong hàng chục triệu thí sinh thi đại học mỗi năm, chỉ khoảng 0,05% đỗ vào hai ngôi trường này.

Doãn Hùng (Theo Sina, ON, UDN)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022