Đặng Khôi Nguyên, lớp 12 chuyên Lý ở Hà Nội, biết tin giành học bổng cho sinh viên quốc tế xuất sắc của Đại học Sydney, hôm 28/3. Theo QS 2025, ngôi trường này trong top 18 thế giới, xếp thứ 2 tại Australia. Học phí của ngành Kỹ thuật Điện mà Khôi học khoảng 58.000 AUD (hơn 900 triệu đồng) một năm.

"Em sốc vì nghĩ chắc phải giữa tháng 4 mới có kết quả. Nhưng chỉ ba ngày nộp hồ sơ xin học bổng, em đã nhận tin vui", Nguyên kể.

Ông Alex Vũ, Giám đốc tuyển sinh Đại học Sydney tại Việt Nam, cho biết Nguyên là một trong 20 học sinh trên thế giới giành học bổng này của trường năm nay.

"Bạn ấy gây ấn tượng nhờ thành tích học tập nổi bật. Đạt 4 điểm A* A-Level (chương trình Tú tài bậc cao của Anh) là rất hiếm", ông nói.

nguyen-1744516979-3213-1744518789.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=McuX_jYDvFuQchX1kmBrbg

Đặng Khôi Nguyên, lớp 12 chuyên Lý, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguyên cho biết lúc đầu không có ý định du học vì muốn ở gần bố mẹ. Tuy nhiên, đến năm lớp 11, em thay đổi sau khi gặp gỡ các thầy trong chương trình Hexagon Stemberg về A-Level. Được động viên và truyền cảm hứng, Nguyên đăng ký 4 mã môn gồm Toán cơ bản, Toán nâng cao, Vật lý, Hóa học.

Nam sinh kể chương trình có nhiều kiến thức STEM (Khoa học - Công nghệ - Kỹ thuật - Toán học), được thực hành phòng thí nghiệm, các nội dung gắn với thực tế. Thông thường, học sinh phải học trong hai nămnhưng lúc này, em chỉ còn hơn một năm để hoàn thành.

"Rất nhiều kiến thức và khó, đặc biệt là Toán và Hóa", nam sinh chia sẻ. Vì thế, Nguyên cố gắng giải quyết bài tập trong chương trình chính khóa ngay trên lớp. Buổi chiều và tối, em dành toàn bộ học các môn A-Level.

Trong ba môn, Nguyên thiếu tự tin nhất với Hóa nên tập trung nhiều hơn cả. Nam sinh học cơ bản trong sách giáo khoa trước, sau đó lên YouTube nghe các bài giảng tiếng Anh, rồi tải đề thi từ các năm trước để rèn hàng ngày.

"Em làm bài tập, luyện đề từ trưa đến tối, càng nhiều càng tốt, đến khi nào nhớ các dạng bài thì thôi", nam sinh kể.

Với môn Toán, Nguyên thấy có nhiều kiến thức mới như xác suất thống kê. Còn môn Lý, dù là môn chuyên, em cho rằng không thể chủ quan vì nội dung gồm ứng dụng trong y học, thiên văn, vật lý hiện đại. Ở hai môn này, Nguyên học lý thuyết, song song làm bài tập, thực hành.

Nguyên nói cũng có lúc nản. Các môn học có phạm vi kiến thức rộng, nhiều định nghĩa, trong khi vốn tiếng Anh của em không quá xuất sắc. Song nghĩ đến mục tiêu lúc đầu, Nguyên kiên trì cải thiện bằng cách nghe bài giảng trên mạng, bật phụ đề để học từ vựng.

Tháng 10/2024, em thi 4 môn A-Level, đều đạt kết quả cao nhất - A*.

TS Doãn Ngân, phụ trách học thuật Hexagon Stemberg, nhận xét Nguyên chăm chỉ, học tốt ở nhóm Toán, Khoa học. Theo cô, bằng A-Level giúp ứng viên có lợi thế khi ứng tuyển các đại học trong top 100 thế giới ở Anh, Canada, Singapore, Australia, Mỹ.

Đó cũng là lý do Nguyên nhắm hướng này và dồn sức học. Sau khi trúng tuyển, nam sinh vào vòng tuyển chọn học bổng của trường.

Ở vòng hai, ứng viên cần viết hai bài luận 500 và 800 từ. Trong bài 500 từ về bản thân, nam sinh kể lại kỷ niệm đi học thêm Toán hồi lớp 9. Cô giáo yêu cầu Nguyên cởi khẩu trang, nếu không thì ra khỏi lớp. Lần đó, nam sinh chấp nhận ra về.

"Em không muốn cởi vì tự ti về ngoại hình. Em sợ ánh nhìn của mọi người", nam sinh kể.

Nguyên cho hay sau lần đó, mẹ đã khóc rất nhiều vì bất lực và lo cho tương lai của con. Không muốn thấy mẹ phiền lòng, em dần thay đổi, tham gia nhiều hơn các hoạt động của lớp và mạnh dạn tiếp xúc với mọi người. Sau khi thi xong các môn A-Level, Nguyên tham gia làm trợ giảng, hỗ trợ các bạn khác. Từ đó, nam sinh nhận ra có thể bản thân không hoàn hảo nhưng quan trọng là nhìn vào những lỗi lầm để thay đổi và giúp đỡ người khác.

Ở bài luận dài hơn, Nguyên viết về ước mơ và kế hoạch tương lai của bản thân.

"Em muốn tạo ra một con chip AI để bảo vệ người già", nam sinh nói. Nguyên kể ngày học cấp hai, ông của em bị tai biến nhưng không được phát hiện kịp thời, phải nằm một chỗ rồi qua đời. Em mong tạo ra một con chip cảm biến với những tín hiệu sinh học trong cơ thể để ngăn chặn những vấn đề sức khỏe nguy hiểm của người lớn tuổi. Nhưng muốn làm được, Nguyên cần am hiểu về Vật lý. Vì thế, em quyết tâm thi đỗ lớp chuyên này khi vào lớp 10.

Tìm hiểu Đại học Sydney, em biết trường mạnh về ngành Kỹ thuật Điện nên ứng tuyển.

Cô Phạm Vũ Bích Hằng, giáo viên chủ nhiệm của Nguyên ở trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, cho hay học trò trong top đầu của lớp, đặc biệt ở các môn tự nhiên. Nguyên có khả năng tự học tốt, thông minh, tư duy sáng tạo và có ý chí chinh phục các bài khó.

"Với năng lực của Nguyên, tôi tin em dồn tâm huyết vào mục tiêu nào thì chắc chắn sẽ thành công", cô Hằng nói.

Tháng 7 tới, Nguyên sẽ sang Australia du học. Em hiện luyện thêm tiếng Anh và đọc trước tài liệu về ngành. Nguyên dự định ngoài giờ học sẽ làm gia sư để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt. Nam sinh cũng tính học lên thạc sĩ, đi làm lấy kinh nghiệm, sau đó khởi nghiệp trong lĩnh vực chip và bán dẫn

Bình Minh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022