Minh Trí hiện là học sinh lớp 12 chuyên Toán, trường THPT chuyên Quốc học, Huế. Nam sinh đạt 300 điểm ở phần Toán, Tư duy khoa học 284, Tiếng Anh 260, Tiếng Việt 278 trong kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia TP HCM, hồi tháng 6. Thủ khoa đợt 1 cũng là cựu học sinh của trường.

Nhận kết quả sau một ngày dài chờ đợi vì cổng thông tin kỳ thi quá tải hôm 16/6, Trí nói vui nhưng không quá rộn ràng vì còn kỳ thi tốt nghiệp THPT quan trọng trước mắt.

"Vui nhất là ngay sau khi thi xong, em cảm thấy thỏa mãn vì làm tốt nhất trong khả năng. Còn khi có điểm, em xem đó như một cột mốc đẹp để ghi nhận những nỗ lực của bản thân", Trí chia sẻ.

Trong đợt thi đầu tiên hồi tháng 3, Minh Trí đã đạt điểm số cao (1.047) so với mặt bằng chung nhưng chưa hài lòng phần Toán (267). Nam sinh quyết tâm thi đợt 2 để cải thiện.

"Em không đặt áp lực điểm số trước mỗi kỳ thi nhưng riêng Toán là môn em yêu thích và có ý nghĩa đặc biệt nên muốn có một kỷ niệm đẹp", Trí cho biết.

Trí cho biết điểm khác biệt dẫn đến chênh lệch giữa hai đợt thi là sự cẩn thận. Em rút kinh nghiệm, làm bài cẩn trọng hơn sau khi mắc một số sai sót không đáng có ở đợt 1.

f90f23df7185c6db9f94-175018517-1691-2736-1750202603.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=p5dRABobllqiMy-XI6wZdQ

Nguyễn Quang Minh Trí, học sinh chuyên Toán, trường THPT chuyên Quốc học, Huế. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trí nhìn nhận kỳ thi đánh giá năng lực khảo sát toàn diện nhiều môn học, kiến thức là yếu tố cốt lõi quyết định đến điểm số. Bên cạnh đó là tâm lý thi cử và kỹ năng phân bố thời gian.

Khoảng tháng 11 năm ngoái, Trí bắt đầu chú tâm ôn luyện cho kỳ thi này, theo một khóa học online ở trung tâm luyện thi. Ban đầu, em bồi đắp kiến thức nền tảng với khoảng 1,5 tiếng mỗi ngày. Đến giai đoạn luyện đề, Trí tăng tốc với 4 tiếng mỗi ngày. Nam sinh đặt đồng đồ đúng 150 phút mỗi đề để tính toán cách phân bổ thời gian và làm quen áp lực phòng thi.

Toán là hai môn thế mạnh nên Trí không gặp nhiều khó khăn với Tư duy logic và phân tích số liệu vì cho rằng bản chất đều là suy luận và tính toán. Các phần kiến thức khác trong bài thi thường đưa ra dữ kiện hoặc công thức cho sẵn nên Trí chỉ rèn kỹ năng đọc hiểu và suy luận để giải quyết. Phần thử thách nhất với em là Tiếng Việt. Nam sinh dành nhiều thời gian ôn tập và luyện đề phần này.

Trí cho biết quyết định dồn sức ôn luyện cho kỳ thi đánh giá năng lực và tốt nghiệp THPT là một bước ngoặt lớn. Trước đó, hầu hết thời gian của em chỉ dành cho Toán và Tiếng Anh, gần như mất gốc các môn khác.

"Em đầu tư rất nhiều cho Toán vì yêu thích và quyết tâm giành giải học sinh giỏi quốc gia. Chỉ khi đến ngày thi giữa hoặc cuối kỳ, em mới học các môn khác một chút để thi", nam sinh cho biết.

Trí kể Toán là một môn học có ý nghĩa đặc biệt với em. Trước đây, em rất ham chơi, từng đứng cuối danh sách đội tuyển học sinh giỏi Toán của trường hồi lớp 8. Lên lớp 9, nam sinh học nghiêm túc hơn để thi vào lớp chuyên Toán vì thấy đây là môn duy nhất có khả năng cạnh tranh chứ không phải vì yêu thích.

"Lúc đó không chọn Toán thì em cũng không biết mình sẽ chọn gì để thi vào trường Quốc học. May mắn, em gặp được người thầy đặc biệt truyền cảm hứng, nhờ đó đỗ thủ khoa chuyên Toán", Trí nói.

Đỗ vào trường Quốc học, Trí đặt mục tiêu lọt vào đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia. Em bắt đầu tự nghiên cứu, đào sâu và được chọn đi thi cấp quốc gia vào năm lớp 11.

"Nhưng em không đạt giải, đó là một cú sốc. Lần đầu tiên, Toán khiến em bật khóc", nam sinh kể.

Thời điểm đó, Trí cho rằng nếu tiếp tục đầu tư thi học sinh giỏi, em có khả năng trắng tay. Nhưng việc "bỏ quên" kiến thức các môn khác trong hơn một năm rưỡi cũng khiến em do dự nếu chọn hướng ôn luyện thi đánh giá năng lực và tốt nghiệp THPT. Cuối cùng, Trí chọn hướng thứ hai, quyết định rời khỏi đội tuyển Toán. Em cũng ôn Tiếng Anh và đạt IELTS 7.0

Đồng hành với Trí ở môn Toán trong suốt 3 năm qua, thầy Nguyễn Nhật Huy, tổ trưởng Toán của trường THPT chuyên Quốc học, nhận xét học trò hơi trầm, ít nói nhưng tốt bụng và rất siêng năng. Đặc biệt, em có tinh thần tự học rất tốt.

"Hầu hết thời gian ở nhà, Trí tập trung học, lên lớp em cũng tranh thủ đem đề chưa hoàn thành ra giải và trao đổi với bạn bè", thầy Huy cho biết.

Với điểm số đứng đầu, Trí cho biết đang phân vân giữa ngành Khoa học máy tính của trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM và ngành Vi mạch của Bách khoa TP HCM. Song trước mắt, nam sinh sẽ tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

"Em muốn làm thật tốt trong kỳ thi sắp tới để có cái kết trọn vẹn với Toán như một người bạn, từng khiến em vui sướng vỡ òa rồi có lúc bật khóc", Trí chia sẻ.

Lệ Nguyễn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022