Chiều 17/7, triển lãm ảnh nghệ thuật Mưa đỏ với chủ đề "Tri ân từ khuôn hình" đã chính thức khai mạc.
Đây là hoạt động nghệ thuật ý nghĩa, đồng hành cùng dự án phim điện ảnh Mưa đỏ, đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025), Quốc khánh 2/9, và đặc biệt là 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025). Triển lãm sẽ mở cửa đón khách tham quan trong hai ngày 17 và 18/7/2025.
Thiếu tướng Trần Ngọc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị, Cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị và Ban Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: BTC

Các đại biểu tham dự triển lãm. Ảnh: BTC
Được Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất theo Quyết định của Bộ Quốc phòng, bộ phim Mưa đỏ tái hiện một cách hào hùng 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 – nơi máu, nước mắt và lòng quả cảm của những người lính đã hòa vào dòng Thạch Hãn đỏ lửa. Tác phẩm không chỉ khắc họa sự khốc liệt của chiến trường mà còn lồng ghép mặt trận ngoại giao căng thẳng tại Hội nghị Paris, tố cáo tội ác chiến tranh và tôn vinh khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc.
Triển lãm ảnh "Tri ân từ khuôn hình" chính là sự tiếp nối tinh thần ấy. Những bức ảnh được trưng bày không chỉ là tư liệu hậu trường quý giá của quá trình làm phim mà còn là những lát cắt nghệ thuật giàu tính biểu cảm. Qua từng khuôn hình – từ ánh mắt, tư thế đến khung cảnh – khí phách, vẻ đẹp và chiều sâu tâm hồn của người lính Việt Nam được hiện lên một cách sống động, chân thực.






Một số bức ảnh được trưng bày tại buổi triển lãm. Ảnh: BTC



Không gian trưng bày hiện vật triển lãm "Mưa đỏ". Ảnh: BTC
Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Thượng tá Nguyễn Thu Dung nhấn mạnh: "Mưa đỏ là biểu tượng của máu, lòng dũng cảm và sự hy sinh cao cả, tái hiện một trong những trận chiến khốc liệt nhất lịch sử bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại và góc nhìn nhân văn sâu sắc". Bà cho biết thêm, những khoảnh khắc xúc động, chân thực được ghi lại trong quá trình thực hiện phim đã trở thành những tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật độc lập, mang thông điệp rõ ràng: "Chúng ta sẽ không bao giờ cho phép mình lãng quên lịch sử".
Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân cho hay, triển lãm này chính là "một nén tâm nhang nghệ thuật, là lời tri ân sâu sắc gửi tới các Anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh – những người đã hy sinh hoặc để lại một phần thân thể nơi chiến trường để đất nước được độc lập, nhân dân được bình yên".

Thượng tá Nguyễn Thu Dung, Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Phó Trưởng ban chỉ đạo phim truyện Điện ảnh Mưa đỏ phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: BTC
Cũng tại buổi triển lãm, NSND Tự Long, một người lính, một người nghệ sĩ, đã xúc động chia sẻ: "Thế hệ của chúng tôi ngồi đây chịu ảnh hưởng nhiều nhất của chiến tranh, và sẽ không được phép quên điều đó. Bằng mọi phương diện, tôi sẽ lan tỏa những hình ảnh, những giai điệu, những thanh âm của tác phẩm đến với tất cả mọi người".

Đại tá, NSND Tự Long Giám đốc nhà hát Chèo Quân đội chia sẻ cảm xúc khi tham dự triển lãm ảnh. Ảnh: BTC
Triển lãm ảnh Mưa đỏ không chỉ là một hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng mà còn là một cách làm sáng tạo, hiệu quả để điện ảnh cách mạng Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.
Mỗi khuôn hình tại triển lãm là một câu chuyện, mỗi ánh mắt, tư thế chiến đấu, mỗi khung cảnh được tái hiện đều chất chứa thông điệp về lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và sự bất tử của những con người đã chọn "quyết tử để Tổ quốc quyết sinh". Triển lãm là lời nhắc nhở sâu sắc rằng, bầu trời hòa bình, tự do mà chúng ta đang tận hưởng hôm nay được đổi bằng máu xương của thế hệ cha anh, và đó là điều chúng ta phải luôn tri ân và khắc ghi.

Triển lãm ảnh thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Ảnh: BTC