Mới đây, cái kết HE của bộ phim ngôn tình "Tôi ở đỉnh cao đợi cậu" đã được leak lên mạng xã hội và thu hút nhiều sự chú ý. Đây là tác phẩm có sự tham gia của hai gương mặt mới đầy triển vọng là Trần Tĩnh Khả và Tôn Trân Ny.

Ở trong đoạn video, cả hai có những cảnh quay vô cùng lãng mạn khiến khán giả cảm thấy cực kỳ thích thú. Được biết, bộ phim này mới đóng máy sau thời gian quay kéo dài hơn 2 tháng.

Trần Tĩnh Khả và Tôn Trân Ny "tình bể bình" trong phim ngôn tình "Tôi ở đỉnh cao đợi cậu".

Bình luận của khán giả về sự ngọt ngào của Trần Tĩnh Khả và Tôn Trân Ny trong phim "Tôi ở đỉnh cao đợi cậu":

- Cảnh hôn đẹp thực sự. Mê Tĩnh Khả đeo kính quá. Thề luôn, đẹp điên ấy.

- Lãng mạn quá vậy.

- Eo ơi hóng quá đi mất.

- Thất tình online luôn.

- Trời ơi sao như em bé vậy.

Cho những ai chưa biết, bộ phim "Tôi ở đỉnh cao đợi cậu" được chuyển thể từ tiểu thuyết ''Yêu đương không bằng thi đậu vào Thanh Hoa" của tác giả Thập Vĩ Thỏ. Tôn Trân Ny đảm nhận vai nữ chính Cố Tuyết Giao. Theo nguyên tác, Cố Tuyết Giao từng vì mải mê yêu đương mà bị trượt đại học, cũng vì thế mà nhiều năm sau đó, cô chẳng đạt được thành tựu gì trong sự nghiệp, chỉ là một nhân viên quèn mà thôi lại còn rơi vào kiếp nạn bị sa thải.

10-2057-1719673568064-17196735683861341115758.jpg
  • 3-17147082800771496561231-0-0-500-800-crop-17147397107501738540648.jpg

    Mỹ nhân Hoa ngữ đẹp chấn động màn ảnh 2023 bùng nổ "visual" ở phim mới, kết hợp với hiện tượng của năm 2024

Bỗng một ngày, sau khi ngủ dậy Cố Tuyết Giao phát hiện mình đã xuyên không vào trong sách, trở thành em gái kế của nam chính. Đây chính xác là dạng nữ phụ kiêu căng ăn hại, chuyên gây phiền phức cho người khác. Có được bài học từ quá khứ, cô quyết tâm học hành chăm chỉ khiến cả nhà ai nấy đều kinh ngạc. Đương nhiên trên hành trình làm lại cuộc đời, Cố Tuyết Giao cũng sẽ tìm thấy một tình yêu đẹp với người đàn ông định mệnh của mình.

Bộ phim "Tôi ở đỉnh cao đợi cậu" do Tôn Trân Ny và Trần Tĩnh Khả đóng chính hiện đã đóng máy, dự kiến chiếu trên nền tảng Youku.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022