truong-ngoc-anh-2-1744892772569319092457.jpg

Trương Ngọc Ánh trở lại với phim ảnh sau thời gian dài gắn với các vụ kiện tụng - Ảnh: NVCC

Sau nhiều năm, Trương Ngọc Ánh trở lại với vai trò diễn viên trong phim mới Chrysalis (Chiếc kén). Cô cũng là một trong những nhà sản xuất.

Chiều 17-4, sự kiện giới thiệu bộ phim diễn ra tại TP.HCM.

'Năm vừa rồi tôi mất mát rất lớn'

Khi được hỏi về tình hình tài chính của bản thân, Trương Ngọc Ánh cho biết đã ổn định. Cô vẫn còn vụ kiện với một công ty và hai bên sắp ra tòa vì số tiền tranh chấp hàng chục tỉ đồng, nhưng trong một năm qua cô đã dành thời gian "tu tập" để vực dậy tinh thần.

base64-1744892173177891607706.jpeg

Trương Ngọc Ánh chia sẻ trong sự kiện gặp gỡ báo chí chiều 17-4 - Ảnh: LÊ GIANG

"Sau những thăng trầm, tôi nghĩ sản phẩm của mình sẽ nói to hơn là mình nói" - cô chia sẻ với báo chí. 

Trương Ngọc Ánh đợi sản phẩm sắp xong rồi mới công bố, chứ không giới thiệu dàn diễn viên trước khi phim khởi quay. 

"Mình sống thế nào, tất cả mọi người đều hiểu" - cô nói thêm.

Trong thời gian cố gắng vượt qua, cô không thể hiện "hỷ nộ ái ố" trên Facebook, có bực bội gì cũng cố gạt đi, không tham sân si. 

Khi cô im lặng để làm nghề thì có mấy dự án đến với mình, không chỉ là phim truyện, mà có thể cả mini series.

"Trong những năm qua, tôi đi lên bằng đôi chân của mình, không có đại gia, không có bất cứ cám dỗ nào. Nhiều người tưởng tôi giàu nứt đố đổ vách, không có! Có lẽ do tướng tôi sang, nhưng tôi sống rất bình dân.

Năm vừa rồi tôi mất mát rất lớn, không chỉ với hợp đồng đó. Chuyện đó hơi đột xuất, còn về tiết kiệm của tôi cũng có những khoản bị mất đi. Nhưng may mắn là tôi vẫn còn những người yêu mến, tin tưởng, cùng nhau vượt qua giai đoạn cực kỳ khó khăn.

Lúc đó tôi rất stress vì không muốn bị mất chữ tín. Tôi luôn giữ chữ tín và luôn đứng ra để giữ uy tín cho đối tác. Mọi thứ đến quá nhanh, quá nguy hiểm, mình không kịp trở tay" - Trương Ngọc Ánh nói.

Trương Ngọc Ánh đóng người mẹ bỏ rơi con

Nhìn lại, cô nhận thấy vấp ngã đó cũng là cơ hội để mình học cách biết người, biết ta và có những dự án mới.

Để vượt qua năm khó khăn, Trương Ngọc Ánh tập thiền và có những cộng sự tin tưởng ở bên. Khi họ tin mình, cô có thêm động lực để cố gắng. Cô cũng có mẹ, em và con mình bên cạnh. Cô không muốn làm họ tổn thương nên không bao giờ chia sẻ hết những khó khăn.

truong-ngoc-anh-3-1744892933825795435995.jpg

Trương Ngọc Ánh mong có thêm nhiều dự án để diễn xuất - Ảnh: NVCC

Trong phim mới, cô không phải là diễn viên chính, mà chỉ đóng vai phụ có vài phân đoạn, nhân vật cũng không được mô tả quá kỹ lưỡng. Đó là người mẹ bỏ rơi con vì hoàn cảnh khó khăn, khi trở về tìm con thì thấy chồng cũ đã có hạnh phúc mới.

Mặc dù vậy, Trương Ngọc Ánh đầu tư thêm tâm lý cho nhân vật, thể hiện được nhiều nỗi khổ tâm riêng so với kịch bản yêu cầu.

Cô nói nhân vật có thể rất đáng ghét, nhưng cũng đáng thương ở một góc độ nào đó. Có thể đây là vai diễn nhỏ và dưới sức cô, nhưng Trương Ngọc Ánh đã cố gắng làm tốt vì mong được trở lại với điện ảnh.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022