z57524154491425be8d2944760c5a0a5f9b96450a5d8d7-1724324984801305986978.jpg

Alain Delon thường xuyên xuất hiện trước công chúng cùng chú chó Loubo - Ảnh: Variety

Nam tài tử Alain Delon qua đời vào ngày 18-8. Theo báo The Guardian, trước khi qua đời, ông bày tỏ nguyện vọng khi ông lìa đời, chú chó 10 tuổi của ông, có tên là Loubo, sẽ được tiêm thuốc an tử và chôn cất bên ông trong nghĩa trang của làng Douchy, Loiret.

Tuy nhiên, mong muốn này đã bị gia đình ông từ chối sau khi nhận nhiều chỉ trích từ các nhà hoạt động bảo vệ quyền động vật.

Phản đối nguyện vọng của Alain Delon 

Theo The Guardian, cụ thể vào ngày 20-8, sau khi các nhà hoạt động bảo vệ quyền động vật bày tỏ sự lo ngại về việc tiêm thuốc cho chú chó Loubu vẫn đang khỏe mạnh.

Họ cũng đề nghị tìm cho Loubu một nơi ở mới. Gia đình Alain Delon đã quyết định không tiến hành tiêm thuốc an tử cho chú chó này.

Thay vào đó, họ đồng ý xem xét các lựa chọn khác để đảm bảo Loubu có thể tiếp tục sống trong điều kiện an toàn và được chăm sóc tốt nhất.

z5756582016012ad131818898179c7ff13c46594a2a49f-1724324892602601259384.jpg

Alain Delon dành tình cảm đặc biệt với loài chó - Ảnh: EuroNews

Phát ngôn viên của tổ chức Brigitte Bardot xác nhận rằng con gái của Delon, Anouchka đã khẳng định gia đình sẽ giữ Loubo lại: “Tôi vừa nói chuyện với Anouchka Delon qua điện thoại. Cô ấy cho biết Loubo là một thành viên trong gia đình và sẽ được giữ lại. Con chó sẽ không bị tiêm thuốc”.

Tổ chức bảo vệ động vật SPA của Pháp cũng bày tỏ lo ngại về nguyện vọng của Alain Delon đối với chú chó cưng của nam diễn viên.

Họ cho rằng cuộc sống của một con vật không nên phụ thuộc vào con người. SPA sẵn sàng nhận nuôi chú chó của ông ấy và tìm cho nó một gia đình mới.

Trước đó, trong một cuộc trò chuyện với tờ Paris Match vào năm 2018, Alain Delon chia sẻ: “Đây là chú chó cuối đời của tôi. Tôi yêu nó như yêu một đứa con.

Tôi đã có 50 con chó trong đời, nhưng với chú chó này, tôi có một mối quan hệ đặc biệt. Nó luôn nhớ tôi mỗi khi tôi vắng mặt.

Nếu tôi chết trước nó, tôi sẽ yêu cầu bác sĩ thú y đưa chúng tôi cùng đi. Ông ấy sẽ tiêm thuốc cho nó trong vòng tay tôi. Tôi thà làm vậy còn hơn để nó chết dần trên mộ tôi trong đau khổ”.

Alain Delon muốn được an táng riêng tư

Gia đình Alain Delon đã xây một nhà nguyện tại nghĩa trang trong khuôn viên ngôi nhà La Brûlerie của ông, cách Paris 85 dặm về phía Đông Nam, nơi chứa hài cốt của ít nhất 35 chú chó mà ông từng nuôi kể từ khi mua ngôi nhà này vào đầu những năm 1970.

z5756578930546faca68e39311d2a7bd378acdea74aacf-1724324834701290285823.jpg

Alain Delon cùng một số chú chó cưng trước đây của mình vào những năm 1980 - Ảnh: The Guardian

Theo EuroNews, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình năm 1996, khi được hỏi ông muốn đầu thai thành con vật nào, Alain Delon đã không do dự trả lời: “Một con Malinois”.

The Guardian cho biết tuần này, tang lễ của Alain Delon sẽ được tiến hành tại nhà của ông ở Douchy trong sự riêng tư tuyệt đối.

Trước khi qua đời, nam diễn viên đã bày tỏ rằng ông không muốn có một buổi tang lễ quốc gia như Johnny Hallyday và Charles Aznavour, mà chỉ muốn được chôn cất như những người dân bình thường.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022