Trong diễn biến mới của phim Hành trình công lý, Phương (Hồng Diễm) bắt đầu công việc tại một công ty luật. Không ít ý kiến nhận xét chưa nhìn thấy ở Phương phong thái cần có của một luật sư.
Ngay ngày đầu đi làm, cô đã được giao một vụ án khá khó nhằn về tranh chấp tài sản. Trong quá trình điều tra, Phương lại nảy sinh sự đồng cảm với em gái thân chủ là Hoa và cuối cùng cô đã quyết định “đâm sau lưng” người đã ủy thác cho mình.
hanh-trinh-cong-ly-tranh-luan%20(2).jpg
Mặc dù bị sếp Dung mắng một trận tơi tả, nhưng vì cô con gái của Hoa viết bài khen lên mạng nên Phương được tha thứ tất cả thậm chí còn trở thành “công thần” của văn phòng luật.
hanh-trinh-cong-ly-tranh-luan%20(3).jpg
hanh-trinh-cong-ly-tranh-luan%20(4).jpg
Phần lớn khán giả cho rằng tình tiết này được xây dựng không khéo, biến Phương trở nên ngô nghê. Bởi dù cảm tính đến mấy, ít nhất Phương cũng phải nắm được nguyên tắc cơ bản của nghề.
"Mang danh luật sư mà không bảo vệ thân chủ đi bảo vệ bị đơn là sao?"; "Ai viết ra tình tiết này vậy, làm thế này ngoài đời là bị tước bằng lâu rồi"; "Về nguyên tắc không bao giờ được quay lưng với thân chủ"; "Nếu muốn giúp đỡ người khác, Phương nên có cách xử lý tinh tế hơn để không vi phạm nguyên tắc"... là một vài ý kiến bình luận trên fanpage phim.
Một số khán giả cho rằng: "Hồng Diễm nhìn hiền quá, không hợp vai luật sư"; "Mong rằng Hồng Diễm đột phá ở những tập sau"; "Nữ chính cần có giọng nói, lập luận đanh thép hơn"...
Khán giả kỳ vọng, khi Phương bước vào hành trình bào chữa cho chồng cô (Hoàng) trong vụ án nhân tình thiệt mạng, diễn xuất của Hồng Diễm sẽ có điểm sáng hơn, đủ để cuốn người xem vào "cuộc chiến" công lý như tên gọi tác phẩm.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022