Diễn viên Tân Trề

Tân Trề là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả yêu phim Việt. Nam diễn viên kết hôn năm 2018 và hiện có hai con, một trai một gái. Dù hôn nhân hạnh phúc nhưng Tân Trề cho biết, con trai lớn của anh bị chậm nói. Mãi đến năm 3 tuổi, cậu bé mới biết gọi "ba, ba".

  • avatar1721720338896-17217203393611367074676.jpeg

    Nam nghệ sĩ Việt sau 3 đời vợ: Sống độc thân vui vẻ, lên chức ông ngoại ở tuổi 47

Tân Trề nhận lỗi về mình. Anh cho rằng vì mình đi làm quá nhiều, lúc rảnh lại ham vui với bạn bè, ít dành thời gian chơi với con nên con mới như vậy.

"Giờ con cũng ổn, được 80% rồi nhưng nếu tôi biết trước như vậy thì sẽ không để điều đó xảy ra", Tân Trề vừa nói vừa khóc trong chương trình Làm Cha của Quốc Thuận.

Tân Trề chia sẻ: "Dù bận thế nào, tôi cũng bỏ việc để gần gũi và chơi với con nhiều hơn để sau này con ok hơn. Tôi mong con phát triển bình thường như những đứa trẻ khác, hòa nhịp được với tất cả mọi người".

Chính vì con trai như vậy nên đã từ lâu nam diễn viên hạn chế đi nhậu. Nếu không đi diễn, anh dành hầu hết thời gian cho con. Mong mỏi lớn nhất của Tân Trề hiện tại là con trai lớn lên mạnh khỏe như bao người, vun đắp cho gia đình được đầy đủ, hạnh phúc.

tt1-17220547564091396570180-1722087641114-1722087641384561466322.png

Diễn viên Tân Trề bật khóc khi nhắc tới việc con trai chậm nói

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung

Nguyễn Hồng Nhung sinh năm 1981, cô được công chúng chú ý từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004. Hiện tại, nữ ca sĩ sống và hoạt động nghệ thuật chủ yếu ở hải ngoại.

Tuy sự nghiệp thành công nhưng nữ ca sĩ 8x có cuộc sống hôn nhân không mấy may mắn và đặc biệt là con trai lớn – bé Skyler bị tự kỷ, hạn chế về ngôn ngữ.

Skyler sinh năm 2011 là con trai của Hồng Nhung với người chồng đầu tiên – kỹ sư Quý Nguyễn (em trai Trizzie Phương Trinh).

Vì tăng động nên Skyler chạy nhảy cả ngày, tối đau người nên mẹ Nguyễn Hồng Nhung thường phải thức đêm để xoa bóp. Thậm chí, vì cậu bé muốn mẹ ôm trong lòng ngủ nên nữ ca sĩ thường phải bế con và ngủ ngồi suốt 5,6 năm trời.

Mãi tới năm 10 tuổi, Skyler mới biết gọi mẹ. Hiện tại, 13 tuổi nhưng cậu bé vẫn chưa biết nhai. Mẹ và bà ngoại phải xay nhỏ đồ ăn cho cậu bé.

Cũng bởi con trai như vậy nên Nguyễn Hồng Nhung học được cách nhẫn nại khi con hành động mất kiểm soát như la hét, đập đồ, ném đồ. Cô giúp con học cách xúc ăn, mặc quần áo, tự lau vết bẩn… Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng hạn chế đi show xa để có thể ở nhà với con nhiều nhất có thể.

nhn-17220548015301484768869-1722087642710-1722087642812959566292.png
nhn1-17220548013331972664636-1722087644272-1722087644465360708639.png

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung và các con.

Skyler được học ở một lớp đặc biệt tại ngôi trường gần nhà. Vì nhận được sự chăm sóc từ mẹ, bà ngoại cũng như cha và gia đình bên nội nên Skyler ngày càng có những biểu hiện tốt hơn.

Nhìn thấy con thay đổi và tiến bộ, nữ ca sĩ nhiều lần bật khóc và cảm thấy hạnh phúc, nhất là khi con gái út rất thương anh, lúc nào cũng muốn bảo vệ anh. Cô chỉ mong con trai sau này lớn lên thành người có ích cho xã hội.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn

Đặc biệt nhất trong những nghệ sĩ Việt này chính là trường hợp của diễn viên Quốc Tuấn và hành trình hơn 20 năm tìm lại cuộc sống bình thường cho con trai – Bôm.

Bôm (tên thật là Nguyễn Anh Tuấn) không may mắc bệnh xương cứng sớm cục bộ, hẹp đường thở ngay khi vừa chào đời. Căn bệnh này khiến các ngón tay, ngón chân dính nhau, xương sọ bị đóng kín sớm. Người bệnh phải sẽ phải phẫu thuật rất nhiều lần để tách rời các ngón tay, ngón chân và nới xương sọ…

Dù đã có lúc như chìm trong tuyệt vọng nhưng bằng tình yêu trời biển của người cha, nam nghệ sĩ quyết tâm đưa con về cuộc sống của một người bình thường. Đó là hành trình với biết bao gian nan.

Vì đường thở của Bôm rất hẹp, khi ngủ là không thở được nên từ nhỏ, vợ chồng Quốc Tuấn cứ thay phiên nhau thức bế con ngủ. Bôm 7 tuổi là 7 năm đó, vợ chồng anh chỉ ngủ 2-3 tiếng một đêm, không dám đi xa Hà Nội 1 ngày vì cả nhà gần như chuyển hộ khẩu thường trú vào bệnh viện Nhi trung ương.

1yrpw-17220548599671500149866-1722087645213-17220876453891300811218.png

Nghệ sĩ Quốc Tuấn từng bật khóc khi kể về hành trình tìm lại cuộc sống bình thường cho Bôm.

w-bom12345-2045-1722054860123319971045-1722087645963-1722087646065744535185.jpg

Bôm và bố mẹ trong ngày tốt nghiệp trung cấp 1 – chuyên ngành piano jazz khoa Jazz của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Cứ như thế, năm này qua năm khác, Quốc Tuấn làm tất cả mọi thứ có thể làm để con mình có thể sống như bao đứa trẻ khác, kể cả là gác lại sự nghiệp đang nổi đình nổi đám để toàn tâm toàn trí lo cho con.

Không chỉ hao tâm tổn sức mà còn tốn không biết bao nhiêu tiền bạc. Thậm chí có thời điểm Quốc Tuấn phải bán nhà để có tiền trả viện phí cho con. Tuy nhiên, với Quốc Tuấn số tiền này chẳng là gì nếu Bôm khỏe mạnh lại.

Anh dìu dắt con từ những việc đơn giản nhất như ăn uống, vệ sinh cá nhân đến học tập và hòa nhập với thế giới xung quanh.

Suốt hơn 20 năm đồng hành cùng con với bao mệt mỏi nhưng chỉ cần nghĩ mình gục là con chết nên Quốc Tuấn lại mạnh mẽ đứng lên chiến đấu tiếp.

Chính tình yêu thương vô bờ bến của cha và cả niềm tin bất diệt là con sẽ bình thường là động lực để Bôm tiến bộ từng ngày.

Sau hơn 10 cuộc đại phẫu đau đơn, có những khi phải đeo cả khung sắt với những con vít nhọn cắm thẳng vào hộp sọ, chỉ cần va vào đâu là có thể vỡ sọ. Ấy thế mà Bôm đã vượt qua và chiến thắng bệnh tật. Năm 2025, Bôm sẽ được phẫu thuật chỉnh hàm để có thể hoàn thiện hơn khi nói chuyện.

Sự nỗ lực của Quốc Tuấn cuối cùng đã được hái trái ngọt khi Bôm vừa tốt nghiệp trung cấp 1 – chuyên ngành piano jazz khoa Jazz của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trong niềm hạnh phúc vô bờ của biết bao nhiêu người.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022