Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao khi nam diễn viên Châu Kiệt bất ngờ xuất hiện trong khuôn viên Học viện Hý kịch Thượng Hải – nơi anh từng theo học và tốt nghiệp nhiều năm trước.

Ở tuổi 53, Châu Kiệt trẻ trung nhiều hơn so với tuổi
Giữa tiết trời oi ả của Thượng Hải, hình ảnh một Châu Kiệt giản dị trong trang phục áo hoodie trắng, khoác ngoài áo xanh lam, đội mũ lưỡi trai trắng và đeo kính gọng đen, vừa thong thả dạo chơi vừa nhấm nháp ly nước thạch hộc, đã khiến không ít người ngỡ ngàng vì diện mạo gần như không thay đổi của anh sau hơn hai thập kỷ.

Ở tuổi 54, gương mặt của Châu Kiệt vẫn săn chắc, làn da sáng khỏe, dáng vẻ điềm tĩnh và thư sinh như thể năm tháng chưa từng chạm đến.
Có lẽ vì vậy mà khi anh xuất hiện bất ngờ, nhiều người đã phải thốt lên: “Nhĩ Khang trở lại rồi kìa".
Một thời vàng son của "Nhĩ Khang quốc dân"
Châu Kiệt sinh năm 1970, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải – nơi được coi là cái nôi của nhiều nghệ sĩ lớn Trung Quốc. Năm 1998, anh vào vai Nhĩ Khang trong bộ phim truyền hình đình đám Hoàn Châu Cách Cách.
Với gương mặt thư sinh, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ấm áp, Châu Kiệt đã khắc họa thành công hình ảnh một thị vệ si tình, chung thủy – và nhanh chóng trở thành “crush quốc dân” trong mắt hàng triệu khán giả châu Á.

Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục khẳng định tên tuổi với vai diễn Bao Chửng thời trẻ trong Thiếu niên Bao Thanh Thiên (2000). Đây là một trong những tác phẩm cổ trang hiếm hoi khai thác chiều sâu nội tâm và lý tưởng chính nghĩa của nhân vật lịch sử này khi còn trẻ, và chính diễn xuất chắc tay của Châu Kiệt đã góp phần làm nên thành công vang dội cho bộ phim.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Châu Kiệt bất ngờ dần rút lui khỏi màn ảnh. Có không ít tin đồn cho rằng anh là người thẳng tính, không khéo léo trong giao tiếp với giới giải trí, thậm chí từng mâu thuẫn với bạn diễn, khiến hình ảnh của anh phần nào bị ảnh hưởng.
Bỏ phố về quê làm "nông dân"
Nhưng thay vì cố níu kéo hào quang cũ, Châu Kiệt chọn cách lui về hậu trường, theo đuổi một cuộc sống kín tiếng, đơn giản và gần gũi với thiên nhiên. Những năm gần đây, anh chuyển về vùng nông thôn để làm nông nghiệp hữu cơ – tự tay gieo trồng, chăm sóc đồng ruộng, sống theo lối dưỡng sinh và thiền định.

Trên mạng xã hội, đôi khi người ta thấy anh chia sẻ về chuyện trồng lúa, uống nước thạch hộc, rèn luyện sức khỏe và gìn giữ sự cân bằng trong tâm hồn.
Chứng kiến hình ảnh gần như không đổi của Châu Kiệt trong lần trở lại Học viện Hý kịch vừa rồi, nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối: “Anh ấy vẫn rất hợp với phim cổ trang! Sao lại không đóng phim nữa chứ?".
Sự điềm đạm, cốt cách cổ điển và gương mặt đậm chất Á Đông của anh – tất cả khiến người ta tin rằng nếu một ngày Châu Kiệt trở lại màn ảnh, nhất là trong một bộ phim cổ trang mới, chắc chắn sẽ vẫn có hàng triệu người sẵn lòng đón xem.
Bởi lẽ, trong một thế giới giải trí ngày càng hào nhoáng và biến động, hình ảnh của Châu Kiệt – dù từng có lúc lặng lẽ – vẫn luôn mang theo khí chất đặc biệt.

Ở tuổi 54, Châu Kiệt vẫn giữ lối sống kín tiếng, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Không ồn ào trên mặt báo, cũng chưa từng công khai mối quan hệ nào dài lâu, Châu Kiệt khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về cuộc sống riêng tư phía sau vẻ ngoài điềm đạm ấy.
Có thời điểm, truyền thông từng đồn đoán anh từng hẹn hò với một nữ diễn viên nổi tiếng cùng thời, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những bức ảnh hậu trường và ánh nhìn trìu mến trên màn ảnh. Châu Kiệt chưa từng xác nhận, cũng không phủ nhận – như cách anh chọn giữ cho riêng mình một góc yên tĩnh giữa thế giới showbiz xô bồ.
Người ta nói, càng trưởng thành, người ta càng ít công khai tình yêu không phải vì không có, mà vì trân trọng. Với Châu Kiệt, có lẽ tình cảm không cần nói ra rầm rộ, cũng không cần chứng minh trước đám đông. Những năm gần đây, khi anh rút lui khỏi làng giải trí, dành thời gian cho vườn tược, cho thiền định và những chuyến đi lặng lẽ, người hâm mộ càng cảm nhận rõ hơn sự chuyển mình trong quan niệm sống của anh – giản dị, chậm rãi, và giàu chất tự tại.