Ngày 20/6, ET Today đưa tin nam diễn viên Đường Trì Bình đã tới đài truyền hình Tam Lập SET News Channel, Đài Loan, Trung Quốc và quỳ gối trước cửa ăn vạ bảo vệ. Hình ảnh này một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông.

Theo lời của Đường Trì Bình, thời gian gần đây anh bị cắt vai diễn, mất cơ hội làm việc nên nam diễn viên muốn xin đài truyền hình cho anh một phần công việc. Một lúc sau, khi bảo vệ ra yêu cầu Đường Trì Bình rời đi, nam diễn viên lại gây sự với bảo vệ, cho rằng họ cấm anh để chai rượu uống dở của mình ở gần đấy.

Khi trả lời truyền thông, Đường Trì Bình gắt lên: "Tôi đã nói 800 lần người phụ nữ đó không phải mẹ tôi. Cảnh sát không yêu cầu tôi phải xét nghiệm ADN. Tôi rất xin lỗi người phụ nữ đó. Tất cả báo chí tại Đài Bắc đều vu khống tôi".

tb-11251706-1718963118452-17189631187571778583769.jpg

Đường Trì Bình quỳ gối xin đài truyền hình được đóng phim trở lại sau vụ án mẹ ruột tự tử.

Tuy nhiên, sau đó người đại diện của Đường Trì Bình đã đăng thông báo cho biết mong bạn bè gần xa và mọi người giúp đỡ Đường Trì Bình. Theo đó, nếu nam diễn viên không nhận xác của mẹ thì sau 25 ngày cảnh sát sẽ chôn nạn nhân như một người không có danh tính.

"Về vấn đề nhận thi thể của bác gái Đường, chúng tôi đã rất cố gắng liên lạc với cảnh sát trưởng, nhưng vì chúng tôi không phải thân nhân trực tiếp nên chẳng có cách nào. Đường Trì Bình không cần những lời nói suông, anh ấy cần sự giúp đỡ thiết thực. Hiện tại công việc của anh ấy đã bị đình chỉ, hai vai khách mời trong phim mới bị xóa bỏ. Hy vọng mọi người cho anh ấy thời gian tự điều chỉnh", người đại diện của nam diễn viên chia sẻ.

Khi sự việc mẹ của Đường Trì Bình tự tử do quá nghèo khổ, trong khi nam diễn viên nợ nần chồng chất và sống bê tha, hình ảnh của Đường Trì Bình ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo Sohu, hiện tại tâm lý của nam diễn viên Nàng Juliet phương Đông không ổn định. Anh tức giận vì bị cắt bỏ công việc.

Đầu tháng 6, cảnh sát phát hiện mẹ của Đường Trì Bình tự tử trên gác mái của một căn hộ tập thể. Trước đó, Đường Trì Bình cãi nhau với mẹ. Nam diễn viên vay bạn 500 Đài tệ và bỏ nhà ra đi. Người mẹ được cho là đã tự tử vì bất lực trước tình trạng của con trai. Hiện tại, Đường Trì Bình không có công việc, nợ nần chồng chất hàng triệu Đài tệ, không có nhà và xe.

Trước đó, cả hai mẹ con sống tạm trong căn nhà đi thuê, nam diễn viên sống dựa vào mẹ. Từ đầu năm, mẹ con Đường Trì Bình rơi vào cảnh kiệt quệ tài chính. Họ đã nợ 6 tháng tiền nhà, tổng cộng 100.000 Đài tệ (gần 79 triệu đồng).

tb2-11234088-1718963119535-1718963122347504581843.jpg
tb3-11234536-1718963123720-17189631239881521793239.jpg

Đường Trì Bình từng là mỹ nam nổi tiếng.

Đường Trì Bình sinh năm 1978, tham gia giới giải trí đã 20 năm. Anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc) như Nàng Juliet phương Đông, Tứ đại danh bổ.. . Đặc biệt là tác phẩm Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ với sự tham gia của Ngô Tôn, Ella Trần Gia Hoa, Uông Đông Thành, Đường Trì Bình thủ vai phụ chàng bác sĩ điển trai luôn giúp đỡ nữ chính. Phim được đánh giá là đi đầu trong thời đại phim ngôn tình Đài Loan làm mưa làm gió khắp châu Á.

Thế nhưng, Đường Trì Bình đầu tư thua lỗ, ăn tiêu hoang phí không giữ được của cải. Càng có tuổi, anh càng gầy vì nghiện rượu nên không nhận được nhiều vai diễn và lâm vào cảnh kiệt quệ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022