Trên trang cá nhân, MC Mai Ngọc chia sẻ những suy nghĩ chân thành về cảm xúc khi làm mẹ, khiến nhiều người xúc động: Hồi mang thai thì lo ăn cái này cái kia không biết có ảnh hưởng đến con không... Lo mỗi lần đi siêu âm, chỉ mong bác sĩ nói 1 câu ‘chỉ số bình thường’. Mong con đủ chân, đủ tay, đủ ngày đủ tháng.”
Chỉ một câu viết ngắn gọn, nhưng lại chứa đựng hàng loạt nỗi lo quen thuộc với bất kỳ người mẹ nào đã từng trải qua thai kỳ. Làm mẹ là vậy – mỗi bữa ăn, mỗi giấc ngủ, mỗi lần đến phòng khám, đều trở thành một bài thi mà người mẹ chỉ mong kết quả là: “con bình thường”.
Sau sinh, những nỗi lo ấy không giảm bớt mà chỉ chuyển thành một dạng khác – cụ thể hơn, và cũng day dứt hơn. Mai Ngọc tiếp tục viết: “Sinh ra rồi, mẹ sợ con vàng da, sợ con bỏ ăn, quấy đêm. Hơi sốt nhẹ thôi là đứng ngồi không yên...".

Những dòng chia sẻ này khiến nhiều bà mẹ trẻ gật gù đồng cảm. Bởi chỉ khi đã làm mẹ, người phụ nữ mới hiểu rằng, một cơn ho khan cũng khiến tim mình chao đảo, một đêm con trở mình cũng đủ làm mẹ thức trắng.
Mai Ngọc kết lại bằng một câu ngắn nhưng thấm thía: “Có con mới càng hiểu lòng cha mẹ".
Một lời nhắn không chỉ dành cho con, mà cũng dành cho chính mình – cô con gái ngày nào nay đã trở thành mẹ, và cuối cùng cũng hiểu vì sao mẹ mình năm xưa từng lặng lẽ lo lắng, từng âm thầm hy sinh không lời.
Là một trong những MC truyền hình nổi tiếng nhất hiện nay, Mai Ngọc luôn được biết đến với hình ảnh rạng rỡ, chỉn chu và bản lĩnh. Nhưng khi nói về thiên chức làm mẹ, cô cũng như bao người phụ nữ khác – dịu dàng, lo lắng và đôi khi yếu lòng.
Chia sẻ của Mai Ngọc không phô trương, không triết lý, cũng không tô hồng trải nghiệm làm mẹ. Nhưng có lẽ chính vì thế mà nó chạm đến nhiều trái tim. Bởi làm mẹ không phải lúc nào cũng là niềm vui, mà còn là chuỗi ngày đầy mệt mỏi, bất an – nhưng luôn đi kèm với yêu thương vô điều kiện.
Trong những dòng ngắn ngủi ấy, Mai Ngọc không chỉ nói hộ nỗi lòng của những người mẹ, mà còn gợi nhắc chúng ta thêm một lần nhìn lại: mẹ mình đã từng trải qua những gì.