Về Hà Nội sau gần một tháng vào Đà Nẵng đoàn tụ với chồng, Lan Phương tranh thủ thực hiện bộ hình mới tại quán cafe của mình. Bà mẹ hai con khoe vẻ dịu dàng, nữ tính với những bộ váy bèo nhún màu pastel khi check-in từng góc "sống ảo" trong quán. Sau hơn 5 tháng sinh em bé thứ hai, nữ diễn viên Thương ngày nắng về đã lấy lại vóc dáng cân đối, gương mặt rạng rỡ. Cô cảm thấy tràn đầy năng lượng với tất cả các công việc, có thêm nhiều ý tưởng cho việc kinh doanh.

dscf2184-1725854225051226310419-1725865487241-1725865487607659129139.jpg

Lan Phương nói thời gian bị trầm cảm khi chồng mới chuyển công tác vào Đà Nẵng, một mình lo cho bé Lina trong lúc mang thai và sinh Mia, cô từng có ý định chuyển nhượng Lalina Kids vì cảm thấy không còn sức lực và và sự minh mẫn cho việc kinh doanh. Những tháng cuối thai kỳ cũng như lúc mới ở cữ, cô gần như muốn buông bỏ thương hiệu mình đã gây dựng suốt ba năm. Thế nhưng, khi có nhiều người đề nghị mua lại quán, cô lại nhận ra mình không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

dscf2126-17258542973592038021884-1725865489541-1725865489771640636059.jpg

Thời gian trầm cảm, Lan Phương từng muốn cô từng có ý định chuyển nhượng Lalina Kids vì cảm thấy không còn sức lực và và sự minh mẫn cho việc kinh doanh.

dscf2154-17258542973811229834026-1725865883661-1725865884314266961372.jpg

Nữ diễn viên cũng cho biết việc dấn thân vào kinh doanh và xây dựng Lalina giúp cô trưởng thành hơn, đẩy bản thân đến những giới hạn mới, giúp cô phát triển bản thân mình hơn trong cả cuộc sống lẫn công việc. Cô cảm thấy mình đóng phim tốt hơn nhiều từ khi có thêm trải nghiệm về kinh doanh.

  • Lan Phương: ‘Tôi quá mệt, cả tinh thần và tâm lý đều mất cân bằng’Đọc ngay

Nhớ lại hành trình tạo nên Lalina, Lan Phương cho biết cô khởi nghiệp vào năm 2021 khi vô cùng bận rộn đóng phim Thương ngày nắng về và con gái đầu lòng Lina chưa đầy ba tuổi. Thời điểm ấy, cô thường đi quay cả ngày, tối về chơi với con và đêm mới bắt đầu làm việc cho Lalina. Nữ diễn viên tự lên ý tưởng, làm việc với thiết kế, chăm chút cho từng góc nhỏ. Khởi nghiệp khi hoàn toàn không có kinh nghiệm về quản lý nhân viên, các nhà cung cấp, nguồn vốn, điều hành... nên cô phải vừa làm vừa học.

img0391-1725856235264107691147.jpg

Cô bắt đầu từ mong muốn mang đến trải nghiệm tốt nhất cho gia đình có con nhỏ như gia đình mình lúc đó, khi cần một nơi bố mẹ có thể thư giãn, tận hưởng thời gian riêng tư, món ăn ngon hay tập trung làm việc mà các con vẫn có chỗ chơi vừa an toàn vừa đẹp để nô đùa cả ngày. Không có gì trong tay, cô vừa làm vừa học, vừa rút kinh nghiệm. Cô coi những sai lầm là tiền học cho những bài học không phải ai cũng sẵn sàng dạy mình.

Nói về những quãng thời gian khó khăn khi dấn thân làm kinh doanh, Lan Phương cho biết đó là khi Covid-19 ập tới khiến quán phải đóng cửa vài tháng. Tiếp đến là đối mặt với không biết bao nhiêu vấn đề về nhân sự khi kinh nghiệm quản lý còn thiết. Rồi áp lực vừa đi quay, vừa quản lý, vừa chăm con , chăm gia đình cho tốt khiến cô rất nhiều lần rơi vào trạng thái kiệt sức và khóc một mình. Tiếp đó là thời gian cô có bầu bé Mia. Những tháng đầu mang thai, cô bị nghén nặng nên toàn bộ việc quản lý cửa hàng phải giao cho chồng. Đến khi anh chuyển công tác vào Đà Nẵng, cô phải gánh vác mọi thứ trong khi bụng bầu nặng nề, tinh thần dễ xúc động vì xa chồng. Sức khỏe yếu cộng trầm cảm khi bầu bí đôi lúc khiến cô thấy kiệt sức. Đến khi tìm được quản lý tốt, có thể thay mình điều hành công việc trơn tru, cô mới thấy yên tâm.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022