Tập 49 - 50 của phim truyền hình Phù Dao sẽ lên sóng vào tối 25/7. Nếu như những tập trước đó, khán giả còn vui vẻ, hào hứng vì chứng kiến những loạt cảnh quay "ngọt như đường phèn" của cặp đôi vai chính Vô Cực (Nguyễn Kinh Thiên) - Phù Dao (Dương Mịch), thì trong 2 tập phim sắp phát sóng, mọi thứ sẽ đổi khác.

Preview tập 49 - 50 "Phù Dao": Quốc công bảo bối - Tề Chấn đã chính thức trở lại và lợi hại hơn chưa. 

Ở đoạn preview vừa được tung ra, khán giả không khỏi thót tim vì cảnh quay Tông Việt (Lại Nghệ) đến thăm bệnh quốc công Tề Chấn (Lưu Dịch Quân). Chẳng là sau khi bại trận, Tề Chấn đã bị bắt giam vào ngục tối. Do thương xót Tề Chấn tuổi cao, lại mang bệnh nặng, Vân Ngấn mới đưa ý đến một ngôi nhà tranh tịnh dưỡng. Sợ cha mình không qua khỏi, Tề Vận - con gái Tề Chấn đã liều mình đến gặp Tông Việt nhờ cứu chữa. Nhận lời Tề Vận, Tông Việt mới đến thăm người xưa.

screen-shot-2018-07-25-at-132355-15325137545731097265291.png
screen-shot-2018-07-25-at-132405-15325137545899006925.png

Tề Vận đến gặp Tông Việt để nhờ chàng cứu Tề Chấn.

Nào ngờ, vừa đưa tay bắt mạch cho Tề Chấn, Tông Việt đã bị y tấn công. Hóa ra, Tề Chấn chỉ già vờ bệnh nặng để dụ cho Tông Việt ra mặt. Khi Tông Việt đến rồi, Tề Chấn lập tức bóp cổ, khống chế y.

screen-shot-2018-07-25-at-151652-1532513754603142522724.png
screen-shot-2018-07-25-at-151638-15325137545961307355172.png

Nhưng thực ra Tề Chấn chỉ giả bệnh mà thôi.

Không chịu thua Tề Chấn, Tông Việt nói rằng chàng đã bôi thuốc độc lên y phục. Khi Tề Chấn tấn công Tông Việt, hắn ta tự khiến bản thân bị trúng độc. Chẳng ngờ, Tề Chấn thậm chí còn tung chiêu cao tay hơn Tông Việt rất nhiều, hắn ta cố ý đốt trầm hương chung với lá thuốc, khi 2 thứ này trộn lẫn vào nhau sẽ tạo thành chất độc, khống chế ý chí của con người.

screen-shot-2018-07-25-at-151709-15325137546081237137865.png
screen-shot-2018-07-25-at-151716-1532513754613838602870.png
screen-shot-2018-07-25-at-151725-1532513754620358509894.png

Tính mạng của Tông Việt có giữ được?

Sau khoảng thời gian dài nghỉ ngơi, khán giả của Phù Dao tưởng như Tề Chấn đã được nhận cát xê sớm, nào ngờ, vị quốc công độc ác này chỉ tạm trú ẩn, chờ đợi thời cơ báo thù. Lần trở lại này, Tề Chấn ắt hẳn lợi hại hơn xưa. Tuy nhiên, hắn ta sẽ bước đi kế tiếp như thế nào, gây hại cho ai, câu trả lời vẫn chưa biết được.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022