Hữu Đằng đảm nhận vai Thiên Lôi, Lâm Vỹ Dạ vào vai Bắc Đẩu, Võ Tấn Phát hóa Nam Tào - Ảnh: Chụp màn hình
Sau hành trình "Tết hy vọng", tập tiếp theo của 2 ngày 1 đêm Tết diễn ra bằng một vở kịch Táo quân được biểu diễn trực tiếp trước đông đảo người dân Phú Yên.
Dàn cast và khách mời đồng loạt hóa thân thành các nhân vật quen thuộc của thiên đình, tạo nên một đêm diễn vừa hài hước vừa nhiều cảm xúc.
Dàn cast 2 ngày 1 đêm hóa Táo quân
Trong vở kịch, Hữu Đằng đảm nhận vai Thiên Lôi, Lâm Vỹ Dạ vào vai Bắc Đẩu, Võ Tấn Phát hóa Nam Tào. Cris Phan trở thành Táo Bà, Trường Giang là Táo Ông 1, HIEUTHUHAI là Táo Ông 2. Ngô Kiến Huy, Dương Lâm và Kiều Minh Tuấn vào vai những chú Cá Chép.
Các đội phải hoàn thành thử thách ngay trên sân khấu. Cặp Trường Giang - Ngô Kiến Huy phải tìm người thế thân chịu các hình phạt trong thời gian quy định.
Dàn cast 2 Ngày 1 Đêm Tết hóa thân thành các nhân vật Táo quân - Ảnh: Chụp màn hình
HIEUTHUHAI vào vai Táo Ông trong vở kịch đặc biệt - Ảnh: Chụp màn hình
Lê Dương Bảo Lâm và Cris Phan vừa diễn vừa thay đổi tư thế đứng, quỳ, ngồi, nằm, ai trùng tư thế sẽ bị phạt. HIEUTHUHAI và Kiều Minh Tuấn phải diễn theo yêu cầu của "trưởng phòng" là bộ ba Hữu Đằng, Lâm Vỹ Dạ, Võ Tấn Phát.
Kịch bản bắt đầu khi Thiên Lôi, Nam Tào, Bắc Đẩu xuống trần bắt gia đình Táo về chầu trời. Đúng lúc ấy, thánh chỉ xuất hiện, yêu cầu các Táo báo cáo tình hình một năm qua. Các nhân vật lần lượt nhắc đến những vấn đề như bão lũ, ô nhiễm môi trường, kêu gọi ý thức bảo vệ thiên nhiên...
Cris Phan - Lê Dương Bảo Lâm vừa diễn vừa thực hiện thử thách trên sân khấu - Ảnh: Chụp màn hình
Sau khi lắng nghe, "Ngọc Hoàng của chương trình" quyết định để các Táo ở lại trần gian hỗ trợ bà con phục hồi cuộc sống, hướng đến một cái Tết ấm no và bình an. Kết thúc phần diễn, dàn cast xuống giao lưu với khán giả trong tiếng vỗ tay cổ vũ.
Trường Giang "xấu hổ", Lê Dương Bảo Lâm "bất lực"
Sau màn trình diễn, các nghệ sĩ ngồi lại chia sẻ cảm xúc. Trường Giang thẳng thắn: "Thấy xấu hổ". Kiều Minh Tuấn nói "cảm thấy có lỗi", còn Lê Dương Bảo Lâm tự nhận "diễn dở có lỗi với bản thân".
HIEUTHUHAI đùa: "Không phải chuyên môn nên thấy bình thường, còn mấy người còn lại thấy xấu hổ là đúng". Cris Phan tiếp tục trêu Lê Dương Bảo Lâm vì "diễn tập lâu mà không thấy mắc cười".
Dàn cast ngồi lại chia sẻ cảm xúc sau phần trình diễn Táo quân - Ảnh: Chụp màn hình
Trường Giang cũng nhắc lại thời Lâm Vỹ Dạ còn ngại sân khấu "sợ đông, không chịu diễn". Cô chia sẻ giờ bản thân thận trọng hơn vì muốn giữ hình ảnh cho các con.
Sau phần tâm sự, dàn cast bước vào trò chơi "nụ nở nụ xòe" để phân định ai "ngủ khổ", ai "ngủ sướng". Các con số 3, 5, 7 là số câm, ai lỡ phát âm sẽ bị loại.
Không khí trở nên căng thẳng khi nhịp đếm càng lúc càng nhanh. Ngô Kiến Huy là người bị loại đầu tiên vì mất tập trung.
Lê Dương Bảo Lâm và Võ Tấn Phát sau đó liên tục đấu qua lại, đẩy nhịp trò chơi lên cao trào. Sau cùng, Lê Dương Bảo Lâm nhiều lần "bất lực" khi bị dồn số liên tiếp, rơi vào thế khó và cuối cùng cũng phải dừng cuộc chơi.
Sau màn rượt đuổi trí nhớ đầy tiếng cười, dàn cast bất ngờ "liên minh" với nhau để đấu lại ban tổ chức và giành chiến thắng, qua đó tất cả đều được "ngủ sướng" trong tập này.
Lê Dương Bảo Lâm và Võ Tấn Phát liên tục đấu khẩu nhau ở vòng cuối - Ảnh: Chụp màn hình
Các thành viên tổ chức nấu một bữa tất niên. Trường Giang chia sẻ anh đã âm thầm chuẩn bị suốt 5 năm cho dự án phim sắp ra mắt, mong muốn trở lại với một kịch bản "đàng hoàng" và mang lại giá trị nghệ thuật đúng nghĩa - Ảnh: Chụp màn hình


































