Vừa qua, cộng đồng mạng xôn xao trước drama buôn bán miến dong của TikToker Sùng Bầu (Sùng Thị Bầu, SN 2002) và ông P. (Điện Biên) - chủ một đơn vị cung cấp miến dong.

Theo đó, sau khi sự việc ồn ào xảy ra, Sùng Bầu lên tiếng đính chính, cho biết vợ chồng cô từ trước đến này đều nhập hàng từ một nguồn uy tín. Còn với đơn vị cung cấp miến dong của ông P., Sùng Bầu chỉ nhập trong ít tháng trước Tết Nguyên đán và đã ngưng ngay sau đó. Về chuyện ép giá hay nhập hàng với giá 45k, “bom hàng”,... từng được ông P. nêu ra, Sùng Bầu đều khẳng định không đúng sự thật.

avatar1747889139751-17478891400672090566193-1748150806794702182346-1748167836196-17481678415422047854908.jpg

Drama miến dong Sùng Bầu và người đàn ông tên P. đang nhận nhiều sự quan tâm

Về phía ông P., sau khi Sùng Bầu lên tiếng, ông tiếp tục đăng tải các bằng chứng cho thấy vợ chồng TikToker đã từng nhập hàng từ năm 2022, thời điểm mới bắt đầu buôn bán. Thậm chí, các hóa đơn hay giấy tờ chứng nhận liên quan đến chuyện nhập hàng giữa hai bên ông P. đều giữ, trong đó các năm 2023, 2024 đều có giao dịch.

Song, ông P. cho rằng không muốn tiếp tục tranh cãi và kết thúc sự việc tại đây. Ông P. cũng bày tỏ sự việc ai đúng, ai sai để cộng đồng mạng tự nhìn nhận và đánh giá.

Tuy nhiên trong diễn biến mới nhất, Sùng Bầu đã đăng tải hình ảnh lá đơn tố cáo. Người đứng ra làm đơn là chồng của Sùng Bầu - Hạng A Tú.

Đi kèm là thông báo: “Vợ chồng em xin cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ sản phẩm miến dong. Nhưng không muốn để lùm xùm và tranh cãi trên MXH mệt mỏi và gây hiểu lầm, vợ chồng chúng em xin nhờ pháp luật hỗ trợ. Chúng em sống không mâu thuẫn, tranh chấp và làm việc cạnh tranh lạnh mạnh nên chúng em sẽ không nói gì thêm”.

anh-man-hinh-2025-05-25-luc-122728-17481508615751206851397-1748167842420-17481678425861272083080.png

Phía Sùng Bầu thông báo đã gửi đơn tố cáo

img1419-1748150922436135754583-1748167843432-17481678435721764191543.jpg

Hiện giỏ hàng của kênh TikTok Sùng Bầu không còn sản phẩm nào, nữ TIkToker cũng khóa bình luận

Hiện tại, sau khi đăng tải các clip, Sùng Bầu đã khóa bình luận kênh TikTok. Ngoài ra, giỏ hàng của cô cũng không còn bất cứ sản phẩm nào.

Trước đó, mọi chuyện bắt đầu khi một người đàn ông tên P. (Điện Biên) tự nhận là bên cung cấp miến dong cho Sùng Bầu, công khai giá bán của miến nhà mình là 45k khiến nhiều người đã tràn vào kênh Sùng Bầu công kích cô bán giá gấp đôi, lợi dụng sự tin yêu của cộng đồng mạng thu lại khoản lợi nhuận lớn. Trên các sàn TMĐT, miến dong Sùng Bầu hiện được rao bán với giá 100-110k/1kg.

Mọi việc chưa ngã ngũ thì mới đây, ông P. tiếp tục lên thêm rất nhiều clip khác, nói về sự "lật lọng" của Sùng Bầu. Người đàn ông này cho biết, Sùng Bầu là khách hàng quan trọng của xưởng sản xuất, thường nhập với số lượng lớn. Mới đây, nữ TikToker đề nghị ông đầu tư nhà xưởng, máy móc, thiết bị, mở rộng sản xuất, cô sẽ bao tiêu toàn bộ sản phẩm.

 P. đã đem sổ đỏ đi vay ngân hàng, mở rộng quy mô với tổng số vốn lên tới gần 15 tỷ. Tuy nhiên, sau đó, Sùng Bầu yêu cầu điều chỉnh giá nhập miến, chỉ chấp nhận lấy hàng với mức giá thấp hơn. Ngoài ra, Sùng Bầu đã ngừng hợp tác, dẫn tới lượng miến tồn đọng tại xưởng rất lớn. Ông P. cho biết bản thân đang rất lo lắng bởi bên cạnh khoản nợ của gia đình, xưởng sản xuất của ông còn tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người khác.

Động thái mới nhất từ P. sau khi Sùng Bầu phủ nhận nhập hàng từ nguồn miến dong do ông làm chủ là việc tung giấy tờ phí Sùng Bầu đã nhập hàng từ năm 2023, trong khi Sùng Bầu khẳng định chỉ nhập một vài lần từ nguồn nhà ông P. cuối năm 2024.

Hiện tại, sự việc vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý từ dư luận.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022