Nhiều nàng thơ tràn xuống đường để chụp ảnh, quay clip

"Cuộc sống là của mình, mình cứ mặc kệ người ta"

Vài năm trở lại đây, mùa thu Hà Nội bỗng dưng trở thành một “đặc sản”, được dân tình săn lùng ráo riết. Từ khi cái nóng mùa hè vẫn còn luẩn quẩn, nhiệt độ mới hạ được vài số thì trên MXH đã rầm rộ 1001 bài đăng về mùa thu Hà Nội với những content na ná nhau như phải đi dạo phố, phải ăn xôi cốm, phải uống cà phê trứng,...

Ngay lập tức, nội dung này tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ, khiến giới trẻ, đặc biệt là các nàng thơ nhanh chóng tề tựu đông đủ ở những con đường đẹp nức tiếng đất Thủ đô như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Thanh Niên, Nhà Chung để chụp ảnh.

Chụp ảnh bình thường trên vỉa hè thôi thì không có vấn đề gì, nhiều người còn có những hành động “manh động” hơn như tràn xuống lề đường, đứng giữa dải phân cách, đi băng ngang đường giữa “dòng người vội vàng lướt qua”,... chỉ để có những bức ảnh ưng ý. Đương nhiên việc này gây ảnh hưởng không nhỏ đến đến giao thông, gây nguy hiểm cho cả người đi đường lẫn người chụp ảnh.

9-17237229474942074682454-1723786630069-17237866303921729710936.jpg12-17237229473471969763693-1723786631778-1723786632107884098968.jpg

Nhiều nàng thơ đứng tạo dáng dưới đường ở dọc các phố Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu

11-17237229474691131204473-1723786633496-17237866338551502699836.jpg15-1723722947239568165113-1723786634793-1723786634889699937805.jpg

Những hình ảnh khiến người xem quan ngại

Lý do gì khiến các cô gái bất chấp hiểm nguy như thế?

Trả lời câu hỏi này, đôi bạn V. (19 tuổi) và L. (20 tuổi) - 2 trong nhiều cô gái đứng giữa dải phân cách trên đường Hoàng Diệu chụp ảnh cho biết đó là vị trí hoàn hảo để có một bức ảnh đẹp. “Vì góc đó có ánh nắng mặt trời chiếu xuống, sau này mình chỉnh ảnh thì nó sẽ giúp tôn da mình lên, không bị đen” - V. nói.

Khi được hỏi về vấn đề an toàn cho bản thân và người đang đi đường, T.V khẳng định mình để ý đường rất kỹ để không va vào xe hoặc đợi đến đèn đỏ mới sang đường.

Về việc có thể bị mọi người xung quanh lời ra tiếng vào, nhận xét không tốt, V. tuyên bố: “Cuộc sống của mình mà nên mình cứ mặc kệ người ta. Người ta nói ra nói vào là việc của người ta còn mình trở nên xinh đẹp, được là chính mình thì do mình”.

Bổ sung cho người bạn, L. nói: “Mình không thể ngăn cản người ta nói về mình được. Mình không làm sai cái gì cả mà chỉ là chụp những bức ảnh. Và bọn mình cũng chỉ đứng ngoài đấy một chút thôi, không đứng lâu hay cản trở đường đi của mọi người”.

Cũng chụp ảnh ở Phan Đình Phùng, T. (21 tuổi) cho rằng việc các nàng thơ tràn xuống đường để chụp ảnh có lẽ là một nét… riêng của con phố này. “Mình thấy chỉ có ở đây mới như thế. Có thể hơi ách tắc giao thông nhưng chắc là mọi người thông cảm được” - cô nói.

4-1723722947473735235996-1723786636042-17237866361881817993301.jpg3-17237229474915387508-1723786637333-17237866374021304765574.jpg

Nhiều người còn đứng ở dải phân cách hoặc dẫm lên bồn hoa

Song nhiều nàng thơ cũng chủ động chọn vị trí chụp ảnh như trên vỉa hè, sang đường đúng vạch kẻ cho người đi bộ để không ảnh hưởng đến mọi người và không cản trở giao thông.

Là một người đang chụp ảnh tại Phan Đình Phùng, Thanh Huyền (19 tuổi) cho biết: “Trước khi chụp ảnh mình đều chọn những góc không ảnh hưởng đến những người xung quanh và để ý xem mình đang đứng thế nào, có cản trở giao thông không”.

Thuỳ Trang (22 tuổi) lại chia sẻ: “Việc xuống đường chụp ảnh cũng chỉ là vì các bạn ấy muốn có những bức ảnh đẹp. Đôi khi có những góc chụp hơi khó một chút và các bạn bất chấp để chụp nên việc này cũng phụ thuộc vào ý thức của mỗi người. Bản thân mình không quá để ý vấn đề này nên nếu là người tham gia giao thông thì sẽ chủ động tránh đi”.

5-1723722947454372435563-1723786638434-1723786638525416826030.jpg7-1723722947532930064581-1723786639734-17237866397941702686895.jpg

Ở giữa đường, một người dám tạo dáng thì một người dám chụp

Căng thẳng khi gặp... các nàng thơ

Còn những người đứng ngoài cuộc đua “mùa thu Hà Nội” có suy nghĩ gì khi nhìn thấy cảnh tượng thiếu văn minh này?

Minh Anh (27 tuổi): “Mình sống ở gần Phan Đình Phùng, hầu như ngày nào cũng đi qua đi lại đường này nên thấy rất rõ trend mùa thu. Từ khi rầm rộ trên mạng đến nay thì ngày nào cũng nườm nượp người đến chụp ảnh. Có hôm mới 7h sáng đi tập thể dục đã thấy các nàng thơ xúng xính váy áo rồi, có hôm 10h đêm đi qua vẫn thấy có người đang miệt mài tạo dáng.

Chụp ảnh thì không sao, ai cũng thích có những bức hình xinh đẹp lung linh cả. Nhưng khó chịu nhất là việc mọi người tràn ra đường để chụp, ảnh hưởng đến người xung quanh cũng như chính các bạn. Đợt này mỗi lần chạy xe qua mình đều khá căng thẳng vì sợ xảy ra va quệt gì”.

Không hay đi qua Phan Đình Phùng và cũng có dự định đi chụp ảnh mùa thu vì quá động người nhưng Linh Nguyễn (24 tuổi) vẫn mong mọi người để ý hơn đến sự an toàn nhiều hơn, không chụp bất chấp hiểm nguy.

“Thực ra không chỉ khu Phan Đình Phùng - Hoàng Diệu mà nhiều địa điểm khác, khi bỗng dưng hot hit đều dễ gây cản trở giao thông. Chẳng hạn như trend chụp ảnh với những mùa hoa ở Hà Nội như hoa bằng lăng, hoa sưa, hoa loa kèn,... Có ảnh đẹp thì thích đấy nhưng sự an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh vẫn quan trọng hơn” - cô nói.

13-17237229472661133151642-1723786641132-1723786641272610045452.jpg

Thực tế, những hành động như tràn xuống lòng/lề đường, đứng ở dải phân cách, sang đường không đúng chỗ dù chỉ vài giây để chụp ảnh đều sai, cụ thể hơn là vi phạm luật an toàn giao thông.

Trả lời với Đài PT-TH Hà Nội, Trung tá Ngô Trọng Đông, Phó Trưởng công an phường Quán Thánh, Quận Ba Đình cho biết: “Người dân đến đây chụp ảnh thường có những vi phạm như là đứng dưới lòng đường để chụp ảnh hay để xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông rất là nhiều”.

Trước tình hình này, để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều phương án để duy trì và đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Ngoài các biển báo nhắc nhở, lực lượng chức năng còn luân phiên túc trực để tuyên truyền nhắc nhở mọi người.

1-1723722947651634058306-1723786642416-17237866425031824491022.jpgrni-films-img-cc5a94c7-dbc5-4f2b-a354-cbdea2480d57-17237231974711827591961-1723786643454-1723786643536842120131.jpg

Không chỉ bị dẫm, các bồn hoa và gốc cây ở khu vực này còn bị vứt rác bừa bãi

14-17237229472641921792488-1723786644768-1723786644839790621122.jpg

Một nhóm bạn trẻ sang đường không đúng vị trí vạch kẻ đường cho người đi bộ

Còn bạn, bạn nghĩ sao về hành động kém đẹp này của các nàng thơ?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022