Trong những buổi cà phê tỉ tê hội chị em, chúng ta thường hay nghe những tiếng thở dài: "Cái số mình nó lận đận", hay "Sao cô ấy sướng thế, sinh ra đã ở vạch đích". Dường như khi bước qua ngưỡng cửa 30, đối mặt với những áp lực của gia đình, sự nghiệp và sự chững lại của nhan sắc, phụ nữ dễ nảy sinh tâm lý "đổ lỗi cho số phận". Thế nhưng, có một triết lý sâu sắc của người xưa mà nếu hiểu được, bạn sẽ thấy cuộc đời mình hoàn toàn nằm trong tay nắm: Trước 30 tuổi, cuộc sống có thể bị chi phối nhiều bởi "Mệnh" (những gì sinh ra đã có), nhưng sau 30 tuổi, sướng hay khổ lại phụ thuộc hoàn toàn vào "Thân" (những gì ta tự mình hành động và kiến tạo). Vậy "Thân Cư" là gì mà lại có quyền năng thay đổi cục diện cuộc đời người phụ nữ mạnh mẽ đến thế?

Chúng ta hãy bắt đầu bằng một câu chuyện rất đời thường mà ai cũng từng thấy. Có hai cô gái sinh ra trong cùng một hoàn cảnh, thậm chí có lá số tử vi "Mệnh" giống nhau đến bảy tám phần đều thông minh, xinh xắn nhưng gia cảnh bình thường. Trước năm 30 tuổi, cuộc sống của họ khá tương đồng, cùng đi học, cùng trải qua vài mối tình, cùng chật vật tìm chỗ đứng trong công việc. Thế nhưng, đến năm 40 tuổi, khi gặp lại, một người thì vẫn loay hoay, than thân trách phận, mặt mày u ám; người kia lại rạng rỡ, an yên, dù không quá giàu có nhưng toát lên sự tự chủ và hạnh phúc. Sự khác biệt này không nằm ở xuất phát điểm, mà nằm ở cái cách họ sống sau ngưỡng cửa trưởng thành. Đó chính là sự khác biệt giữa việc chỉ dựa vào "Mệnh" và việc biết xây dựng cái "Thân".

1750587840-4672b8c3-a1f6-48bc-b012-dfd953b58ecafaceimage-1765271123812600181202-1765273796041-1765273796342762213125.jpeg

Nói một cách nôm na dễ hiểu nhất theo triết lý phương Đông, "Mệnh" giống như cái khung nhà, mảnh đất hay hạt giống mà cha mẹ trao cho ta khi chào đời. Có người sinh ra đã là tiểu thư đài các, có người sinh ra trong lam lũ khó khăn; có người bẩm sinh đã hoạt bát, có người lại trầm lặng. Khoảng 30 năm đầu đời, chúng ta sống và thụ hưởng, hoặc chịu đựng những gì cái "Mệnh" đó mang lại. Ta chưa đủ trải nghiệm, chưa đủ va vấp để thực sự bứt phá khỏi cái khung có sẵn đó. Nhưng "Thân" (hay Cung Thân trong tử vi) lại là một câu chuyện khác. "Thân" chính là hành động, là sự lựa chọn, là môi trường sống mà ta tự tạo ra cho mình khi đã đủ chín chắn. Nếu Mệnh là hạt giống, thì Thân chính là cách ta tưới nước, bón phân, là việc ta chọn trồng cây ở nơi nhiều nắng hay trong bóng râm.

Bước qua tuổi 30 là lúc cái "Thân" bắt đầu phát huy tác dụng mạnh mẽ nhất. Lúc này, sướng hay khổ không còn là do trời định nữa, mà là do ta định. Có người phụ nữ chọn "Thân cư Tài, Quan", tức là họ dồn hết tâm sức, nỗ lực vào sự nghiệp và việc kiếm tiền. Họ tìm thấy niềm vui trong sự độc lập tài chính, trong việc khẳng định vị thế của mình. Dù có thể họ vất vả hơn người khác, ít thời gian cho chuyện tình cảm ủy mị, nhưng họ "sướng" trong cái sự bận rộn mà họ tự chọn. Họ không ngồi chờ ai mang tiền đến, họ tự tay làm ra. Đó là cái sướng của sự chủ động.

Ngược lại, có người phụ nữ lại chọn "Thân cư Phúc, Phối", họ tìm thấy hạnh phúc trong việc vun vén gia đình, chăm sóc chồng con, làm việc thiện tích đức. Đừng vội cho rằng họ hy sinh hay thiệt thòi. Nếu đó là sự lựa chọn tự nguyện, nếu họ thực sự hạnh phúc khi nhìn thấy căn bếp ấm lửa, con cái ngoan ngoãn, thì đó chính là cái "sướng" của họ. Họ đã chủ động đặt cái "Thân" của mình vào môi trường gia đình và nỗ lực để môi trường đó tốt đẹp nhất. Khổ nhất là những người phụ nữ lửng lơ, muốn có sự nghiệp rực rỡ nhưng lại lười biếng không chịu trau dồi, muốn gia đình hạnh phúc nhưng lại không chịu vun đắp, nhường nhịn. Họ để cái "Thân" của mình trôi nổi, không định hướng, và rồi khi kết quả không như ý, họ quay lại trách cái "Mệnh" sao quá khắt khe.

1750587776-05ebfe95-9c8e-4b3f-bc28-268a1851f309faceimage-176527112382345174702-1765273797027-1765273797407865585851.jpeg

Phụ nữ tuổi 30 , điều quan trọng nhất là phải tỉnh táo nhận ra mình muốn đặt "Thân" mình ở đâu. Nếu bạn thích bay nhảy, trải nghiệm, hãy dũng cảm sống cuộc đời dịch chuyển, đừng ép mình vào khuôn khổ vợ hiền dâu thảo chỉ vì định kiến xã hội. Nếu bạn là người của công việc, hãy cứ mạnh mẽ phấn đấu, đừng cảm thấy tội lỗi khi chưa vội lấy chồng sinh con. Sự an yên thực sự chỉ đến khi hành động (Thân) của bạn nhất quán với mong muốn sâu thẳm bên trong. "Thân cư" ở đâu thì tâm trí, thời gian và nỗ lực của bạn sẽ tụ về ở đó.

Thế nên, chị em phụ nữ, đừng quá lo lắng nếu trước đây mình từng lận đận. Sau 30 tuổi, bàn cờ cuộc đời đã được chia lại, và quân cờ chủ chốt nằm trong tay bạn. Đừng ngồi xem bói và than thở về cái Mệnh đã an bài. Hãy nhìn vào gương, tự hỏi mình muốn trở thành ai trong 10 năm nữa, và bắt tay vào hành động ngay hôm nay. Tu dưỡng trí tuệ, chăm sóc sức khỏe, rèn luyện kỹ năng, và chọn cho mình một thái độ sống tích cực. Đó chính là cách bạn đang kiến tạo một cung "Thân" vững chãi, để dù "Mệnh" có mưa sa bão táp, thì ngôi nhà bạn tự xây vẫn luôn ấm áp và bình yên. Hãy nhớ, Đức năng thắng số, và nỗ lực của bản Thân sẽ cải biến được vận Mệnh.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022