Sự việc chú chó Alaska ở Đà Lạt bị nam thanh niên dùng dây xích vào cột sắt tại nhà, dùng gậy đánh đập tàn bạo vào mặt, đầu tới mức phát ra những âm thanh rên rỉ, đau đớn khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ. 

Từ sau vụ việc đó, rất nhiều người lên tiếng kêu gọi tẩy chay dịch vụ chụp ảnh với chó cảnh và đề nghị cơ quan chức năng có chế tài xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi bạo hành, ngược đãi động vật. UBND TP Đà Lạt đã giao UBND phường 10 phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức tuần tra, giám sát và chấm dứt tình trạng lợi dụng vật nuôi để kinh doanh chụp ảnh với khách du lịch tại Quảng trường Lâm Viên.

Thế nhưng vào ngày 31/8, khi bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, cộng đồng người dân và khách du lịch ở Đà Lạt bức xúc khi lại thấy một nam thanh niên hành nghề kinh doanh chụp ảnh thú cưng lại tiếp tục dắt chú chó Alasaka ra Quảng trường Lâm Viên. Khi bị chụp ảnh, thanh niên tên L.N thậm chí còn nhắn tin đe dọa người chụp.

base64-1725149099692582420966-1725158956629-17251589570741873916600.jpeg

Nhiều người bức xúc khi Đà Lạt tái diễn cảnh kinh doanh dịch vụ chụp ảnh thú cưng ở Quảng trường.

base64-1725149294419827753287-1725158957958-1725158958174180569791.png

Cổng thông tin Đà Lạt đăng tải những bình luận và tin nhắn thanh niên đe dọa người chụp ảnh, thách thức dư luận

Bên dưới các bài đăng, thanh niên này để lại bình luận cho rằng không thấy biển cấm kinh doanh chụp ảnh thú cưng nào ở Quảng trường Lâm Viên, thậm chí L.N còn nói việc những văn bản của TP Đà Lạt trước đó cũng có thể là... sản phẩm photoshop.

"Với xã hội bây giờ trên mạng ảo tôi cũng chả biết cái nào thiệt cái nào giả. Nhưng tôi đi vòng vòng Quảng trường tôi không thấy có cái biển cấm nào cả. Giờ giấy tờ thì trên mạng ảo photoshop hay là giả hay thật tôi sao biết. Giấy tờ người ta làm giả quá trời, nhưng tôi tuân thủ và tin tưởng vào Luật pháp Viêt Nam. Tôi không thấy biển cấm gì ở Quảng trường", L.N chống chế.

Khi bị cộng đồng tấn công, L.N cho biết chỉ dắt chó ra chơi, cho khách chụp ảnh... miễn phí. Tuy nhiên cộng đồng cho rằng đây chỉ là chiêu "chống chế" thời gian đầu, sau đó người kinh doanh vẫn sẽ "lấy tiền tùy tâm" của khách chụp ảnh. 

Hơn nữa, L.N là người đã kinh doanh dịch vụ này từ nhiều năm trước. Trên trang cá nhân, thanh niên này thậm chí còn đăng tải nhiều đoạn chat "đòi tiền" khách vì chụp ảnh chó xong không trả phí, hoặc có những ngày mưa, chú chó Alaska vẫn phải ngồi dưới mưa ở Quảng trường chờ khách chụp ảnh. L.N thường xuyên than vãn về "công việc mưu sinh" cơ cực này của mình, điều đó càng làm nhiều người bức xúc.

anh-chup-man-hinh-2024-09-01-luc-064928-17251499851271468811098-1725158958737-17251589588991230139606.png290791307733923187847182876348-17251501237981604212499-1725158959574-17251589597071544404843.jpg
Trên FB, L.N thường kêu ca về "công việc cực khổ" lại bị khách.... bùng tiền, phải nhường ô dù cho chó cưng rồi "đội mưa mưu sinh".

"Những chú chó này rất nặng, thân người nó đâu thể nào đè trên 2 chân lâu được. Nên nó ngồi chồm vậy suốt rất là mỏi. Tui nuôi 3 con nhỏ xíu mà tụi nó tự chạy nhảy. Nếu không cho nó chạy nhảy thì nó nằm. Nó không thể nào ngồi hoặc chồm quá 3 phút . Vì nó sẽ cảm thấy mỏi . Còn đây các bạn đem nó ra quảng trường bắt nó ngồi tư thế đó suốt bao nhiêu tiếng, chân nó sao gánh nỗi thân hình nặng trịch của tụi nó hoài được", một bạn tên N.N bức xúc.

Hiện tại sự việc này vẫn rất xôn xao, cộng đồng vẫn kêu gọi tẩy chay dịch vụ này để "giải cứu" các bé chó và mong chính quyền tiếp tục rà soát.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022