Trong đời sống thường ngày, ai rồi cũng phải đi qua những đoạn đường nhiều sóng gió. Nhưng có những người phụ nữ, dù trải qua bao nhiêu chuyện, vẫn giữ cho mình một trái tim mềm, không toan tính hại ai, luôn sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ. Dưới góc nhìn con giáp, người ta vẫn hay nói tới một số tuổi “trời sinh thiện lương”, đặc biệt là phụ nữ càng sống tử tế, càng về già càng được hưởng phúc. Bởi phúc báu không phải từ trên trời rơi xuống, mà là những gì họ kiên trì gieo trồng bằng cách yêu thương, bao dung và không bỏ quên chính mình. Dưới đây là 3 con giáp nữ thường được nhắc đến như vậy, hiền lành, giàu lòng nhân ái và có nhiều cơ hội an nhàn, ấm êm khi tuổi xế chiều.

1. Tuổi Mão: Nhẹ nhàng, biết lắng nghe nên đi đâu cũng được thương

Phụ nữ tuổi Mão thường toát lên cảm giác dịu dàng, từ tốn. Họ không phải tuýp người ồn ào, tranh phần hơn, mà thường là người đứng phía sau lắng nghe, dỗ dành, xoa dịu những cái đầu nóng. Trong gia đình, phụ nữ tuổi Mão hay là “chất keo” kết nối: Giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa nhà nội – nhà ngoại. Họ không thích cãi vã, nên luôn cố gắng chọn lời nói sao cho không làm ai tổn thương.

Lòng nhân ái của tuổi Mão thể hiện ở những việc rất nhỏ: nhớ sinh nhật người thân, để ý xem bố mẹ đã ăn uống đủ chất chưa, dặn con cái mang áo mưa, gửi cho bạn bè hộp cơm khi biết người ta bận rộn. Họ không nghĩ đó là “làm ơn”, chỉ đơn giản thấy lòng mình nhẹ hơn khi làm điều gì đó tốt cho người khác.

Về già, phụ nữ tuổi Mão thường được hưởng phúc từ chính những mối quan hệ mình đã dày công vun đắp. Con cháu nể trọng, anh chị em thương mến, hàng xóm láng giềng quý mến, gọi nhau vài câu là có người sang thăm, ngồi chơi uống chén trà, nói chuyện trời mưa nắng. Họ ít khi rơi vào cảnh cô đơn tuyệt đối, bởi cả đời họ đã sống hòa nhã, không gây thù chuốc oán.

Điều tuổi Mão cần nhớ là: đừng ôm hết việc vào người, đừng vì sợ mất lòng mà bỏ qua cảm xúc của chính mình. Biết từ chối và chăm sóc sức khỏe sớm cũng là một cách giữ phúc cho tuổi già.

tu-vi-12-con-giap-9-1764056216230860637440-1764074881452-17640748818531299722252.png

2. Tuổi Mùi: Hy sinh nhiều nhưng càng về sau càng được đền đáp

Nhắc đến phụ nữ tuổi Mùi, người ta nghĩ ngay tới hình ảnh một người vợ, người mẹ chịu thương chịu khó. Họ là kiểu người có thể dậy từ sáng sớm nấu ăn, đi làm cả ngày, tối về vẫn lo từng bữa cơm cho cả nhà. Biết mệt chứ, nhưng hiếm khi than vãn. Với họ, chăm lo cho gia đình là niềm vui, là trách nhiệm, là cách thể hiện tình yêu.

Tuổi Mùi cũng rất tinh tế trong cách đối nhân xử thế. Họ ít khi nói năng thẳng thừng làm người khác đau lòng, mà chọn cách góp ý nhẹ nhàng. Trong tập thể, phụ nữ tuổi Mùi thường là người “đứng giữa”, giúp hòa giải mâu thuẫn, kéo hai bên lại gần nhau hơn. Họ không thích đổ thêm dầu vào lửa, cũng chẳng mấy khi tham gia vào chuyện nói xấu sau lưng.

Cả một đời sống hiền lành, chịu khó như vậy, tưởng như thiệt thòi, nhưng càng về già, phúc của tuổi Mùi càng rõ. Con cái thường rất thương mẹ, hiểu mẹ đã vất vả vì mình nên muốn báo đáp. Nhiều người tuổi Mùi kể lại, đến khi tóc bạc mới dám đi du lịch, mới dám mua cho mình bộ quần áo đẹp, mới dám dành thời gian để học một điều mình thích chính là nhờ con cháu động viên, “giờ là lúc mẹ sống cho mình”.

Phụ nữ tuổi Mùi chỉ cần thêm một điều: đừng quên đặt mình vào danh sách những người cần được yêu thương. Về già, ngoài phúc con cháu, họ xứng đáng có sức khỏe tốt và cuộc sống tinh thần phong phú như đọc sách, trồng cây, chơi với cháu, đi dạo, thay vì chỉ quanh quẩn “lo hộ” người khác.

tu-vi-12-con-giap-11-17640562161651345256083-1764074883139-17640748834631348563999.png

3. Tuổi Hợi: Trái tim mềm, dễ tin người nhưng được trời thương

Phụ nữ tuổi Hợi thường bị trêu là “ngây thơ”, nhưng sự ngây thơ đó gói trong một tấm lòng rất trong trẻo. Họ dễ tin người, dễ xúc động trước nỗi khổ của người khác, thấy ai khó khăn là muốn giúp. Đôi khi vì thế mà thiệt thòi, cho nhiều hơn nhận, nhưng họ hiếm khi hối hận, chỉ tự nhắc mình lần sau cẩn trọng hơn.

Tuổi Hợi thích cuộc sống giản dị, không bon chen quá mức. Họ có thể không cần danh phận to tát, chỉ cần gia đình bình yên, bữa cơm có đủ người là mãn nguyện. Họ hay cười, hay đùa, biết cách xoa dịu bầu không khí căng thẳng bằng những câu nói mộc mạc, chân thật.

Nhìn bề ngoài tưởng yếu đuối, nhưng nội tâm phụ nữ tuổi Hợi khá vững vàng. Họ bị tổn thương rồi vẫn có thể quay về với cuộc sống, vẫn chăm con, đi làm, lo cho cha mẹ, không cho phép mình gục ngã quá lâu. Có lẽ vì vậy mà trời “thương”: Càng lớn tuổi, họ càng có xu hướng sống nhẹ nhàng, gặp đúng người, đúng thời điểm để cùng mình đi nốt quãng đời còn lại, hoặc nếu có ở một mình thì vẫn có bạn bè, con cháu bên cạnh.

Tuổi Hợi chỉ cần học thêm một bài học nhỏ: nhân ái nhưng không mù quáng. Biết đặt ranh giới, biết chọn người xứng đáng để cho đi, phúc của họ sẽ càng bền, càng rõ.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022