* Bài tiết lộ một phần nội dung phim
Trailer phim "Bộ tứ báo thủ". Video: Đoàn phim cung cấp
Công chiếu dịp Tết Ất Tỵ, tác phẩm do Trấn Thành đạo diễn đang dẫn đầu cuộc đua phòng vé. Phim đạt 160 tỷ đồng sau bốn ngày - nhanh nhất từ trước đến nay ở rạp Việt. Dù vậy, Bộ tứ báo thủ vấp phải nhiều "sạn" về câu chuyện, bị đánh giá là bước lùi sau Mai - tác phẩm từng gây tiếng vang về doanh thu lẫn chuyên môn của Trấn Thành.
Kịch bản ôm đồm, rời rạc là một trong những lỗ hổng lớn của phim. Với vai trò đồng biên kịch, Trấn Thành kết hợp hai thể loại: tâm lý - lãng mạn và hài hước. Nhân vật chính là Quỳnh Anh (Tiểu Vy), cô gái xinh đẹp, luôn gặp may mắn từ nhỏ đến lớn. Cô gắn bó với bạn trai Quốc Anh (Quốc Anh), cả hai về sống chung nhà. Những bất đồng về lối sống dần nổ ra, cũng là lúc cô nghi người yêu ngoại tình với Karen (Kỳ Duyên).
Cây bút Dương Bình Nguyên - tác giả nhiều sách văn học - đánh giá phim dài dòng, dễ đoán, là tác phẩm yếu nhất của Trấn Thành từ lúc vào nghề đến nay. Theo anh, Bố già, Nhà bà Nữ, Mai - những phim trước của đạo diễn - xoay quanh bi kịch gia đình, cuộc tình trong nghịch cảnh, chạm đến tâm lý đông đảo khán giả Việt. Đến phim mới nhất, anh theo đuổi môtíp kịch bản tình cảm hài Mỹ. "Đây là sự mạnh dạn của đạo diễn, nhưng khi đã mất 'vũ khí' là sở trường của anh ở những phim trước, yếu tố hài của phim cũng không kéo được một cuộc tình tay ba nhạt nhòa", anh nhận xét.
Chuyện tình nữ chính Quỳnh Anh bị nhiều khán giả cho rằng thiếu sáng tạo, lặp lại tình tiết của Nhi trong Nhà bà Nữ (2023). Xung đột của Quỳnh Anh - Quốc Anh có nhiều nét tương đồng với bi kịch Nhi - John. Chàng trai phấn đấu, theo đuổi sự nghiệp, còn cô gái chủ yếu ở nhà, chăm lo nội trợ. Từ đó, những mâu thuẫn dần nảy sinh khi họ nhận ra cuộc sống đôi lứa không chỉ có màu hồng. Ở cảnh cao trào của hai phim, nhân vật chính đều tranh luận về việc hy sinh cho tình yêu, trao trọn niềm tin cho người còn lại, song không nhận được kết cục xứng đáng.
Để tạo "đất" gây cười, câu chuyện còn có sự tham gia của "bộ tứ báo thủ" - dì Bốn (Lê Giang), cậu Mười Một (Trấn Thành), Kiều (Uyển Ân) và Jessica (Lê Dương Bảo Lâm). Họ được khắc họa với tính cách ồn ào, vụng về, luôn làm hỏng mọi chuyện. Dù được đạo diễn lấy làm tên phim, bộ tứ xuất hiện mờ nhạt. Suốt thời lượng hơn hai giờ, bốn nhân vật không đóng góp nhiều vào mạch chính, không để lại nhiều dấu ấn, ngoài những câu thoại theo hình thức chơi chữ, "đối đáp lượm liền".
Tạo hình Trấn Thành trong "Bộ tứ báo thủ". Ảnh: TT Town
Việc đạo diễn mời nhiều cameo tham gia khiến phim tạo cảm giác bội thực. Ở các tác phẩm trước của Trấn Thành, những vai phụ hay khách mời đều có "đất" diễn nhất định, đóng góp cụ thể vào kịch bản. Trong Bộ tứ báo thủ, một số người nổi tiếng chỉ xuất hiện lướt qua, thậm chí không có thoại. Một trong những vai cameo được chú ý nhiều là Negav - rapper từng ồn ào với phát ngôn ngụ ý "nhờ nghỉ học mới thành công", trong phân cảnh đám cưới một nhân vật cuối phim. Ở cảnh khác, ca sĩ Lệ Quyên và bạn trai - người mẫu Lâm Bảo Châu - vào vai một đôi đi mua bất động sản.
Blogger điện ảnh Lucas Luân Nguyễn cho biết khi xem, anh khó chịu với cảnh khách mời là một hoa hậu khuyên giải nữ chính: "Phụ nữ thời nay đánh son chứ ai đánh ghen em", bởi câu thoại này đã cũ kỹ, sáo mòn. Anh nhận xét phim thất bại trong nhiều điểm, từ cách xây dựng nhân vật, thoại đến việc đưa vào các tình tiết để tạo "drama", sau đó giải quyết vấn đề chóng vánh.
Nhiều ý kiến cho rằng phim quảng cáo thương hiệu quá đà ở một số cảnh. Chẳng hạn, nam chính làm việc ở một ngân hàng, xuyên suốt phim, nhân vật cậu Mười Một (Trấn Thành) thường nài nỉ về việc nhờ vả làm thẻ. Ở buổi ra mắt báo giới tại TP HCM giáp Tết, Trấn Thành nói việc hợp tác với thương hiệu là phù hợp với câu chuyện của nhân vật Quốc Anh. "Chúng tôi nghiên cứu sao cho điều đó trở thành một phần của bộ phim, chứ không phải buộc đưa vào, hy vọng không làm khán giả khó chịu", anh cho biết.
Trấn Thành (hàng đầu, phải) cùng êkíp phim giao lưu khán giả Hà Nội hôm 31/1. Ảnh: Huyền Đỗ
Trấn Thành tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, 38 tuổi, là diễn viên, người dẫn chương trình, nhà làm phim. Năm 2021, anh gây tiếng vang khi làm phim điện ảnh đầu tay Bố già, đoạt nhiều giải thưởng trong nước như Bông Sen Vàng, Cánh Diều Vàng. Năm 2023, anh phát hành Nhà bà Nữ, tác phẩm đầu tiên tự đạo diễn, đạt doanh thu cao nhất mọi thời tại phòng vé trong nước khi đó. Đầu năm 2024, phim Mai của anh giữ kỷ lục phòng vé Việt với 520 tỷ đồng.
Mai Nhật