avatar1741449281990-17414492823541381932838.jpeg
Trong khi cả thế giới vui mừng chờ đón ngày 8/3 thì tôi vẫn bình thản nằm nhà ngủ đến 10h sáng. Tôi biết sẽ chẳng có hoa quà gì từ chồng cả, hoạ hoằn lắm mới được một lời chúc bằng thiệp có sẵn trên ứng dụng chat thôi, nên chả trông đợi gì cho đỡ thất vọng.
5 năm qua tôi đã quen như vậy rồi. Hồi yêu nhau thì lễ Tết không bao giờ tôi thiếu quà, chồng còn thường xuyên đưa tôi đi ăn đi chơi nữa. Nhưng cưới xong một cái là anh ấy thay đổi hẳn, chẳng còn chút lãng mạn nào hết.
Nhiều lần tủi thân tôi cũng khóc hờn than vãn với chồng chuyện đó, tuy nhiên anh toàn lấy lý do là đẻ con xong tốn kém, một mình anh đi làm nuôi vợ chăm con cũng mệt mỏi lắm rồi. Anh kêu tháng nào cũng đưa vợ 6 triệu, vậy là hơn cả tiết mục quà cáp ngày xưa rồi.
Tôi tâm sự với mẹ và mấy đứa bạn thân thì họ cũng đồng tình với lý do mà chồng tôi đưa ra. Họ nói yêu và cưới là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau, suy nghĩ của đàn ông khi độc thân và đã có gia đình cũng thay đổi nhiều lắm. Họ khuyên tôi nên thoải mái chấp nhận điều đó, con cứng cáp thì tìm việc đi làm lại cho khuây khoả tinh thần. Có trách móc thì chỉ làm hôn nhân thêm tệ hại, chưa kể vợ chồng sẽ mâu thuẫn không hàn gắn được.
Nói thật là tôi không nguôi ngoai chút nào sau những lời an ủi đó. Phụ nữ ai mà chẳng thích được chồng chiều, thấy người khác có hoa có quà mỗi ngày lễ tôi cũng ghen tị chứ. Tôi chẳng hiểu sao cùng là một người đàn ông mà trước đây tâm lý với vợ thế, bây giờ lại khô khan nhạt nhẽo vô cùng. Ngoại trừ sinh nhật tôi ra thì những ngày lễ còn lại như 8/3, 20/10, Valentine... chồng tôi đều quên sạch. Anh ấy nhớ tặng quà cho mẹ và chị gái trong những dịp quan trọng, nhưng vợ thì tuyệt nhiên không có phần.
avatar1741449281991-1741449282355745587677.jpeg
Khi con được 1 tuổi rưỡi thì tôi bắt đầu đi làm lại. Công việc ở spa rất nhẹ nhàng, chị chủ còn ưu tiên cho tôi thời gian linh hoạt để tiện nuôi con. Lương mỗi tháng chỉ 8-9 triệu nhưng đủ để chi tiêu thoải mái, thích gì mua nấy, không phải tằn tiện dựa vào những đồng chồng đưa. Dần dần tôi cũng biết tự yêu thương chính mình, lễ Tết tự mua quà tặng bản thân chứ không trông mong vào chồng nữa.
Bù lại sự vô tâm của chồng, tôi có một người mẹ chồng rất tuyệt vời và quan tâm đến con dâu. Bà không có tư tưởng trọng nam khinh nữ nên dù là con trai ruột thì bà vẫn mắng mỏ như thường. Chỉ cần phát hiện ra chồng tôi làm sai việc gì, hoặc thấy con dâu buồn bã một chút thôi là mẹ chồng gọi ngay con trai ra "xử lý".
Mẹ biết mấy năm nay tôi thường xuyên không có quà cáp gì cả nên toàn rủ tôi đi ăn đi chơi vào dịp lễ. 2 mẹ con ăn ngon mặc đẹp, cùng nhau trốn con cháu đi shopping, làm nails. Năm ngoái đợt 20/10 mẹ chồng còn đặt hẳn chuyến du lịch biển để cùng tôi vi vu "chữa lành" nữa. Gần 60 tuổi rồi mà mẹ vẫn rất "xì tin", khiến tôi cảm giác được bù đắp thay phần chồng.
Năm nay 8/3 trùng với cuối tuần nên tôi nghỉ làm ở nhà, hẹn mẹ chồng với mẹ ruột cùng đi ăn trưa. Con tôi 4 tuổi rồi, hôm qua đi học về còn đem quà tự làm ở trên lớp về tặng mẹ. Chồng tôi báo đi công tác 3 ngày, đến thứ 2 tuần sau mới có mặt, tôi kệ chẳng thèm quan tâm. Không có anh ta thì cũng đầy người mang đến cho tôi hạnh phúc.
Sáng nay chưa kịp dậy thì mẹ chồng đã sầm sập lao lên phòng gọi tôi ầm ĩ. Mở mắt ra thấy mẹ quăng cho mình một hộp quà, tôi ngạc nhiên cười cười tưởng 8/3 năm nay mẹ dành cho mình bất ngờ cơ. Đúng là bất ngờ thật, nhưng hoá ra không phải như tôi nghĩ.
Mẹ chồng bảo mở hộp quà ra mà xem. Tôi hí hửng làm theo, thấy bên trong là một bông hồng đỏ to đùng, kèm theo thỏi son xa hoa và một chiếc thiệp. Son hàng hiệu hẳn hoi mọi người ạ, đúng màu tôi thích nữa chứ. Cơ mà đến khi lật thiệp ra xem, tôi cứng đơ cả mồm vì sốc: "Chúc em bé yêu của anh mãi xinh đẹp ngọt ngào, lúc nào cũng ngoan ngoãn anh thương" . Bên dưới còn kèm theo 2 chữ cái viết tắt T và K, với trái tim đỏ chót ở giữa.
Vấn đề là cả tên tôi lẫn mẹ chồng đều không bắt đầu bằng chữ K, còn T chắc là chồng tôi. Mẹ chồng tức giận nói luôn đây là quà con trai bà gửi tặng. Lúc shipper mang đến mẹ tôi nhận rất vui vẻ, nhưng mở thiệp ra thì bà nhận ra ngay con mình đi cặp bồ! Bà bảo chắc chồng tôi đi công tác, đặt ship quà cho mẹ với bồ nhưng nhầm địa chỉ lẫn nhau, vì bà thấy trên xe cậu giao hàng có treo một hộp quà y hệt như vậy. Anh ta luôn cố tình quên tặng quà cho tôi, vậy mà lại mạnh tay mua son xịn cho "bé đường" cơ đấy!
Mới ngủ dậy nên tôi còn chưa kịp "thông não", chỉ nghe mẹ chồng gọi điện cho con trai chửi bới không kiêng nể chữ nào. Bà bảo chồng tôi đặt chân về là bà đánh cho sấp mặt, còn con bé "ngoan xinh yêu" kia nhất định bà sẽ tìm ra, để xem nó mồm ngang mũi dọc như nào mà dám chen chân vào phá hoại hạnh phúc của con dâu. Tôi bảo mẹ chồng nhỡ shipper giao nhầm đồ của người khác sang nhà mình gây hiểu nhầm thì sao, mẹ chồng cau có nói con trai bà vừa thừa nhận chuyện "ăn vụng" rồi. Bà từng ấy tuổi rồi làm sao qua mắt được, đúng là gừng càng già càng cay!
Nói thật khoảnh khắc đó tôi vừa sốc vừa buồn cười, chứ không thấy đau khổ vì chồng ngoại tình chút nào hết. Chắc anh ta cũng không nghĩ chuyện lén lút cặp kè lại bể ra vì sơ suất của cậu shipper. Thôi thì tôi cũng chống mắt chờ xem 2 ngày nữa chồng về thì cái kết cho vụ "mèo mả gà đồng" này như nào. 8/3 năm nay đáng nhớ thật sự!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022