Đảm nhận vai Quang trong phim truyền hình Đi giữa trời rực rỡ, Võ Hoài Vũ - con trai của NSƯT Võ Hoài Nam thu hút nhiều sự chú ý.

Võ Hoài Vũ sinh năm 2000, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, lớp Diễn viên Kịch - Điện ảnh.

Ngoài có bố chỉ dạy về nghề, Võ Hoài Vũ còn được NSND Lê Khanh dìu dắt và gọi là mẹ. Mới đây, Võ Hoài Vũ tham gia Liên hoan Kịch nói Toàn quốc 2024 và đoạt Huy chương Bạc. Với vai Quang, Võ Hoài Vũ xuất hiện khá ấn tượng và được khán giả khen duyên dáng.

Nam diễn viên kể, thời gian đầu mới quay phim Đi giữa trời rực rỡ, anh đã chịu nhiều áp lực. Thêm nữa, vì là con trai của NSƯT Võ Hoài Nam nên Võ Hoài Vũ cũng thường xuyên bị soi mói.

landscape-avatar-copy-17256047254701794886951-1725850952319-1725850952627424172916.jpg

Tôi “ăn theo” sự nổi tiếng của Ceri Thu Hà và Long Vũ

- Cơ duyên nào giúp Võ Hoài Vũ đến với vai Quang - con trai ông chủ nhà trọ của Pu (Ceri Thu Hà) trong phim “Đi giữa trời rực rỡ"?

Tôi là diễn viên mới, đã tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh. Ra trường tầm 2 năm, tôi có cơ hội làm việc với đoàn kịch ước lệ tư nhân của thầy Trần Lực. Trong khoảng thời gian này, tôi được giao vai búp bê trong một vở diễn.

Vai diễn cho tôi cơ hội thể hiện nhiều mặt cảm xúc, lúc là anh hùng, khi là tiểu nhân, có tốt có xấu chuyển biến liên tục. Chính nhờ điều đó mà tôi được các anh chị, cô chú trong nghề chú ý. Đến lúc đi casting phim Đi giữa trời rực rỡ, may mắn là tôi đậu. Vài ngày sau buổi casting, tôi nhận thông báo từ phía sản xuất là đã trúng vai.

Lúc mới nhận kịch bản, tôi lo lắng lắm. Tôi cứ nghĩ mãi không biết mình có thể hoàn thành vai diễn hay không. Nếu mình làm không tốt, cơ hội có còn đến nữa? Tôi sợ mình sẽ không được các anh chị gọi đi đóng phim nữa.

- Bạn vượt qua những áp lực này như thế nào?

Những chuyện lo sợ đó, tôi nghĩ ai là diễn viên mới như tôi cũng gặp phải. Tuy nhiên, đến gần ngày quay thì tôi quyết định dừng mọi suy nghĩ tiêu cực để hoàn thành tốt các cảnh quay.

Tôi thả lỏng bản thân, nhớ đến lời bố Võ Hoài Nam dạy mình là dù sân khấu hay truyền hình đi nữa, chỉ cần thả lỏng, thoải mái hóa thân thành nhân vật thì kết quả sẽ cho ra tốt đẹp. Quan trọng là mình làm mọi thứ một cách tự nhiên, không gò ép hay cố gồng lên vì bất cứ lý do nào. Thêm nữa, phim truyền hình sẽ khác sân khấu kịch, cần phân biệt rạch ròi để tránh bị sân khấu hóa.

vo-hoai-vu3-17256048468032090904311-1725850953739-17258509539821862626124.jpg

Võ Hoài Vũ

- Lần đầu đóng phim truyền hình nhưng lại hóa thân thành nhân vật ngỗ nghịch, bị khán giả ghét. Trải nghiệm này có thú vị không?

Quang là nhân vật ngỗ nghịch, cứng đầu, bề ngoài luôn tỏ ra rất gai góc, xù xì nhưng bên trong thì cậu ấy không phải người xấu. Đó giống như tuổi mới lớn phải trải qua sự nổi loạn vậy đó.

Quang dám nghĩ dám làm, chỉ là làm không sâu. Quang muốn chứng minh với bố rằng mình không cần phải bán thuốc, bán dược liệu, không cần lên vùng cao hay đi xa mệt mỏi mà vẫn có thể tự kinh doanh rất tốt.

Quang có những bước đi mà khán giả không tưởng tượng được, tôi cũng từng nghịch ngợm nhưng không đến mức gây phiền phức cho gia đình như Quang.

Việc được khán giả quan tâm, chú ý là may mắn của tôi nhưng thú thật, tôi chưa đến mức quá xuất sắc đâu. Tôi nghĩ vì bộ phim đang được chú ý, mọi người nhắc nhiều đến Chải (Long Vũ) và Pu (Ceri Thu Hà) nên tôi được ăn theo thôi. Tôi không kén chọn vai diễn và luôn mong được đóng nhiều dạng vai, người tốt hay kẻ xấu gì cũng được, bởi từng vai diễn đều là cơ hội để mình trau dồi, hoàn thiện bản thân.

- Bạn có sợ bị khán giả ghét không?

Đóng vai kiểu như Quang mà bị khán giả ghét thì đó là thành công mà. Hơi áp lực vì bị khán giả mắng thôi chứ sau đó thì tôi vẫn vui.

Có 1 điều thú vị mà tôi muốn kể, đó là được đóng chung với chú Đức Khuê. Trong phim, chú Đức Khuê là cha của tôi. Chú ấy là diễn viên gạo cội, còn tôi chỉ là người mới, tôi lo mình diễn yếu, làm ảnh hưởng tới chú.

vo-hoai-vu2-1725604846763535828799-1725850954835-1725850954996472627375.jpg
vo-hoai-vu5-1725604846887756968230-1725850955728-1725850955935264013003.jpg

Nhưng đến lúc lên đoàn, chú khá cởi mở. Hai chú cháu nói chuyện vui vẻ, dù cho tôi có bị quay 1 cảnh phải làm đi làm lại đến 47 đúp thì chú vẫn an ủi, động viên. Chị biết không, cái lần quay 47 đúp ấy, tôi xấu hổ vô cùng. Tôi làm phiền mọi người trong khi thời tiết cực kỳ nóng. Chú Đức Khuê thấy thế thì bảo tôi bình tĩnh, thả lỏng. Nhờ sự động viên này mà tôi tự tin hơn rất nhiều.

Mong được gọi là Võ Hoài Vũ chứ không phải con trai NSƯT Võ Hoài Nam

- Bố mẹ có nói gì với Võ Hoài Vũ khi thấy bạn xuất hiện trong phim “Đi giữa trời rực rỡ" hay không?

Cả nhà có xem tôi đóng phim, vào cái ngày chiếu cảnh của tôi trên TV, cả nhà đã cười to đến mức hàng xóm nghe thấy luôn đấy. Tôi thấy mẹ và bố Võ Hoài Nam rất mừng vui, hạnh phúc. Bởi cuối cùng thì thằng con trai cũng làm được một cái gì đó cho riêng mình.

Khi còn đi học, tôi nhận thức được việc mình phải trở thành diễn viên nhưng lúc đó, giữa tôi với bố có khoảng cách.

Tôi muốn có thành tựu cho riêng mình nhưng lại theo đuổi nghệ thuật bằng cách của một con ngựa hoang. Vì để gây sự chú ý với bố, tôi đã bày trò phá phách, cuối cùng bị đuổi học trong thời điểm cấp 3. Bố giận lắm nhưng ông không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt.

Tôi bị ám ảnh, hối hận vô cùng, đó là cảm giác mình đã làm điều sai trái, làm bố thất vọng đến mức khóc nhưng không biết làm sao để chuộc lỗi. Từ đó, tôi chậm lại, suy nghĩ kỹ càng về con đường của mình hơn.

- Là con nhà nòi, bố lại rất nổi tiếng ở mảng phim truyền hình, hỏi thật, bạn có áp lực không?

Không đâu, tôi chẳng có áp lực gì cả. Ngược lại, tôi thấy tự hào vì mình may mắn có bố nổi tiếng, tài giỏi và được khán giả yêu mến. Nhưng không vì thế mà tôi ỷ lại, tôi mong có thể khẳng định bản thân bằng năng lực và những gì mình đang có. Tôi mong được khán giả đón nhận giống như bố Võ Hoài Nam.

cha-con-1-17256048465641019441768-1725850956630-17258509568071828298773.jpg

Võ Hoài Vũ và bố là NSƯT Võ Hoài Nam

Tôi biết, vì cái bóng của bố quá lớn nên bây giờ, khi nhắc đến tên tôi, nhiều người sẽ gọi là con trai NSƯT Võ Hoài Nam hơn là Võ Hoài Vũ. Tuy nhiên, chặng đường này không dễ dàng gì, tôi nghĩ sẽ phải chờ lâu lắm. Không sao cả, tôi sẽ cố gắng.

Con nhà nòi vừa là thuận lợi mà cũng là bất lợi. Người trong nghề biết đến tôi nhiều hơn thông qua bố Võ Hoài Nam. Dẫu vậy, khán giả cũng soi xét, để ý kỹ càng, tôi không thể làm gì gây ảnh hưởng đến danh tiếng của bố được.

- Nhiều người cho rằng bạn sẽ gặp thuận lợi hơn là khó khăn vì có NSƯT Võ Hoài Nam đỡ đầu. Điều này đúng không?

Kể từ lúc đi học đến khi tôi nghiệp, tôi tự đi casting khá nhiều. Toàn không được chọn đấy chứ, đâu phải lúc nào cũng trúng vai đâu. Có những lần thất bại, về đến nhà tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Nếu bố Võ Hoài Nam giúp, chắc tôi không bị như thế. Rõ ràng là không phải.

Thất bại, tôi tự hỏi mình thiếu sót chỗ nào. Vì sao mình đi casting chăm chỉ là toàn trượt, có phải mình không có duyên nên các ekip sản xuất mới đánh rớt không. Thậm chí, tôi còn hoang mang, sợ không thể tiếp tục theo nghề. Mà nếu không làm nghề, tôi chẳng biết sẽ làm gì cả. Nói chung, trước khi đến với phim Đi giữa trời rực rỡ, tôi hoang mang và suy nghĩ hỗn độn lắm.

vo-hoai-nam2-1725604846636300691652-1725850960104-1725850960286455611900.png
vo-hoai-nam1-172560484660218130136-1725850961432-17258509615951541007306.jpg

NSƯT Võ Hoài Nam

- Bố ảnh hưởng như thế nào với sự nghiệp của bạn?

Nhiều người cũng là “con nhà nòi" nhưng không có hứng thú đi theo nghề diễn, còn tôi thì khác, tôi chọn con đường này vì đam mê và muốn sống hết mình với nó. Ngay từ khi còn bé, khi bố đi quay, còn mẹ bận công việc riêng, tôi đã được ở nhà với bà. Hai bà cháu mở phim Cảnh sát hình sự xem bố Võ Hoài Nam diễn, dần dần tôi thích, rồi đam mê luôn.

Bố như thần tượng của tôi. Đứng trước gương, tôi tập theo các diễn viên, rồi còn làm dáng như mình thực sự là cảnh sát hình sự vậy. Tôi đã thử tập khóc, tập cười cho giống bố. Bố dạy tôi rằng làm nghệ thuật cần phải hồn nhiên, không cố gồng. Nếu đã quyết theo đuổi nghề thì phải làm đến tận cùng.

- Nếu lựa chọn giữa sân khấu với phim ảnh, bạn sẽ thế nào?

Niềm đam mê nghệ thuật của tôi được nuôi dưỡng bằng ánh đèn sân khấu. Tôi không bao giờ quên được những lần đứng sau cánh gà hay bị thương khi tập luyện. Nếu sau Đi giữa trời rực rỡ mà vẫn có cơ hội đóng phim tiếp thì tôi vẫn theo đuổi. Tuy nhiên, tôi không bỏ sâu khấu, dù làm công việc gì tôi vẫn luôn trở về với sân khấu.

Tôi khao khát được xuất hiện trên màn ảnh, vì đây là con đường để khán giả biết đến tôi nhiều hơn. Tôi cũng đang nỗ lực không ngừng để trở thành diễn viên đa năng. Dù là sân khấu, truyền hình hay điện ảnh, thứ gì với tôi cũng tuyệt vời cả. Nhưng bảo tôi lựa chọn thì thực sự không thể, tôi là diễn viên mới, có cơ hội đều trân trọng đón nhận và cố gắng làm. Tôi chưa là gì cả để mà lựa chọn đâu.

- Xin cảm ơn Võ Hoài Vũ!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022