Theo trang The Economic Observer ngày 25/3, diễn viên nói lên sự lo âu tại cuộc gặp thường niên của Hiệp hội nhà làm phim Hong Kong, do anh làm hội trưởng. Những năm qua, Cổ Thiên Lạc nỗ lực tìm hướng phát triển, đại diện hội bàn bạc với cơ quan quản lý tạo điều kiện thúc đẩy phát triển điện ảnh. Về phía diễn viên, anh tự hạ thù lao song chưa giải quyết được vấn đề. Cổ Thiên Lạc nói: "Bây giờ vấn đề không nằm ở giảm cátxê hay không nữa, vì có giảm cũng không có người đầu tư làm phim".
Trong tình trạng kinh phí hạn hẹp, các đơn vị sản xuất buộc điều chỉnh để thực hiện tác phẩm mới với "mức giá ngày càng thấp". Các công ty trong hiệp hội vốn dự kiến quay tám phim trong hai năm qua nhưng chỉ hoàn thành được bốn.

Diễn viên Cổ Thiên Lạc. Ảnh: HK01
Cùng quan điểm, nhà sản xuất Điền Khải Văn nhận định ngành điện ảnh Hong Kong hiện gần như "đóng băng". Ông tiết lộ tài tử Lưu Thanh Vân - người mới đoạt Nam diễn viên chính xuất sắc với phim Bố tại Asian Film Awards - cũng tự nguyện giảm thù lao để tạo điều kiện cho dự án thuận lợi ghi hình.
Tình trạng thiếu đầu tư dẫn đến hiện tượng nhân viên đồng loạt chuyển nghề. "Có người chuyển sang làm shipper, người làm tài xế xe công nghệ, người đi bán bảo hiểm", Điền Khải Văn cho biết.
Nhà sản xuất dẫn số liệu cho biết tổng doanh thu phòng vé ở Hong Kong cả năm 2024 là hơn 1,3 tỷ HKD (hơn 172 triệu USD), giảm 6,2% so với năm 2023 và thấp nhất trong 13 năm qua. Năm ngoái, 9 hệ thống rạp chiếu ở Hong Kong đóng cửa hoặc chuyển nhượng cho bên khác. Còn theo số liệu tính đến hết tháng 2 năm nay, dịp Tết âm lịch, doanh thu phòng vé Hong Kong thấp nhất trong 16 năm qua.

Trailer "Cửu Long thành trại" do Cổ Thiên Lạc đóng chính, ra mắt năm 2024. Video: Skyline Media
Cổ Thiên Lạc hoạt động giải trí 30 năm, nổi tiếng với nhiều tác phẩm của TVB như Hồ sơ trinh sát 4, Thử thách nghiệt ngã, Cỗ máy thời gian, Thần điêu đại hiệp 1995 (vai Dương Quá, đóng cùng Lý Nhược Đồng). Thập niên 2000, anh tập trung đóng điện ảnh. Theo Sina, Thiên Lạc là nghệ sĩ Hong Kong đóng nhiều phim nhất thập niên qua, được mệnh danh "Ông trùm" mới của điện ảnh Hong Kong. Những năm gần đây, anh bỏ tiền túi và kêu gọi đầu tư, thực hiện Minh nhật chiến ký, Cỗ máy thời gian (bản điện ảnh), Cửu Long thành trại, tạo công ăn việc làm cho nhân viên lĩnh vực sản xuất phim.
Như Anh (theo The Economic Observer)