Xuất hiện trong chương trình Bố ơi mình đi đâu thế với vai trò khách mời đặc biệt, Quách Ngọc Tuyên và con gái là bé Bào Ngư thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả. Đặc biệt, Quách Ngọc Tuyên được khen vì khoảnh khắc nhẹ nhàng ôm con và vỗ về khi thấy bé Bào Ngư hoảng sợ.
Sau thời gian vắng bóng, Bố ơi mình đi đâu thế chính thức quay trở lại trên VTV3. Để khởi đầu, chương trình cho phát sóng series hành trình tập sự (gồm 2 tập) với 3 cặp bố con gồm: Bố Trung và Em bé nói tiếng Anh MinHee, bố Thái Hòa 88 cùng “bách khoa toàn thư nhí” về xe Minh Khôi, và bố Minh với “em bé Điện Biên” Vy Trâm.
Nhưng “cơn bão” thực sự được tạo nên bởi cặp bố con khách mời đặc biệt: Diễn viên Quách Ngọc Tuyên và cô con gái 5 tuổi Bào Ngư. Với sự tự nhiên và cảm xúc chân thật, 2 cha con thu hút sự chú ý không nhỏ từ khán giả.

Quách Ngọc Tuyên và bé Bào Ngư
Sinh năm 1984, Quách Ngọc Tuyên là cái tên diễn viên quen thuộc với khán giả qua loạt phim ăn khách như Giải cứu tiểu thư, Giang hồ Chợ Mới, Vi Cá tiền truyện. Hiện tại, Quách Ngọc Tuyên đang thu hút nhiều sự chú ý vì tham gia Lật mặt 8 do Lý Hải làm đạo diễn. Ngoài sự nghiệp, Quách Ngọc Tuyên còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình viên mãn bên người vợ kém 16 tuổi và 2 thiên thần nhỏ.
Bào Ngư (tên thật Khả Doanh, 5 tuổi) ngay từ khi xuất hiện đã khiến khán giả “tan chảy” bởi vẻ ngoài xinh xắn như búp bê: Làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn long lanh và phong cách thời trang điệu đà. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, cô bé còn được khen ngợi bởi sự tự tin trước ống kính.
Ở chương trình vừa lên sóng, các bố con phải đối mặt với thử thách tại Thảo Cầm Viên. Bào Ngư đã khiến khán giả trầm trồ ngay từ thử thách đầu tiên: Bước vào chuồng capybara – loài thú gặm nhấm lớn nhất thế giới - và ru chúng ngủ. Với giọng nói ngọt ngào, cô bé nhẹ nhàng thì thầm và vuốt ve những chú capybara, khiến chúng ngoan ngoãn nằm yên.


Bào Ngư khóc nức nở vì sợ và không có ba gần bên
Khi được giao nhiệm vụ đút cà rốt và chải lông cho ngựa, Bào Ngư bất ngờ hoảng sợ trước chú ngựa to lớn. Cô bé nép vào góc, bật khóc nức nở dù được các cô chú hướng dẫn tận tình. Đúng lúc ấy, Quách Ngọc Tuyên xuất hiện, nhanh chóng bế con gái lên, dịu dàng vỗ về.
"Khi thấy con khóc, tôi hiểu rằng một là con bé đang sợ, hai là do nãy giờ chẳng thấy ba ở đâu cả", Quách Ngọc Tuyên nói. Thấy Quách Ngọc Tuyên đến, bé Bào Ngư vội vàng đưa tay ôm lấy rồi òa khóc một lần nữa: "Con sợ". Lúc này, nam diễn viên mới nói: "Ba ở đây với con mà, đừng khóc, đừng sợ".


Những khoảnh khắc dễ thương của các cặp bố con
Hình ảnh người cha nổi tiếng với những vai diễn gai góc nay ôm chặt con giữa chuồng ngựa, vừa động viên vừa xoa dịu nỗi sợ, đã khiến khán giả không khỏi xúc động.
“Bào Ngư hơi nhút nhát, nên việc tiếp xúc với động vật hoang dã là thử thách lớn. Nhưng tôi muốn con thử sức để dần mạnh mẽ hơn”, Quách Ngọc Tuyên tâm sự. Tiếp đến, Quách Ngọc Tuyên ôm con vào lòng và vỗ vè nhẹ nhàng.
Trên mạng xã hội, khán giả khen Quách Ngọc Tuyên ấm áp. Một số người nhận xét rằng:
- Nhìn Quách Ngọc Tuyên hơi xù xì, gai góc chứ thật ra rất yêu thương con.
- Dễ thương quá, hồi bé ba tôi cũng ôm tôi như thế.
- Hóng show này trở lại lâu lắm rồi, giờ mới thấy. Cặp bố con nào cũng dễ thương nhưng mê nhất là bé Bào Ngư nha.
- Minhee hay Bào Ngư đều đáng yêu cả. Hóng các tập tiếp nha.
- Xinh xắn quá con gái ơi, chắc bố Quách Ngọc Tuyên mê em bé lắm nè.
- Xã hội có nhiều điều tiêu cực quá, xem những show thế này mới thấy cuộc đời dễ thương.
Tập tiếp theo của Bố ơi mình đi đâu thế lên sóng VTV3 lúc 21h tối thứ Hai ngày 12/5/2025.