Nhận được lời mời của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Noo Phước Thịnh đã đến Nhật tham dự Lễ hội Việt - Nhật trong hai ngày 17 và 18/9 vừa qua. Đi cùng với anh còn có hai nữ ca sĩ Hiền Thục, Hồ Quỳnh Hương và các người mẫu. Lễ hội diễn ra tại công viên lớn nhất Tokyo là Yoyogi, đã thu hút hơn 100.000 lượt khách tham quan.
Dù là lần đầu tiên sang Nhật, nhưng Noo Phước Thịnh rất bất ngờ trước việc khán giả Việt Nam tại Nhật thuộc lòng các ca khúc như “Mất em”, “Đổi thay”... Ngoài ra, lượng đĩa CD của nam ca sĩ được tiêu thụ với số lượng rất khả quan trong suốt 2 ngày diễn ra festival, mặc dù giá thành gấp 5 lần so với giá bán tại Việt Nam.
Trong chuyến đi, Noo Phước Thịnh cũng đã tranh thủ gặp gỡ và trao đổi với một đối tác bên Nhật. Noo hy vọng rằng, vào quý 2 năm 2012, tất cả những sản phẩm âm nhạc của anh sẽ xuất hiện trên các kệ đĩa ở Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc (là những nơi có chi nhánh của công ty này). Việc xúc tiến phát hành đĩa không nhằm mục đích thu lợi nhuận, mà đơn giản là để Noo có cơ hội giới thiệu nhạc Việt đến với bạn bè thế giới.