nang-nong-17231270943292044720187-0-0-1200-1920-crop-17231273500912076480820.jpgTin sáng 9/8: Miền Bắc nắng nóng đến bao giờ?; cơ quan chức năng lên tiếng vụ Nam Thư họp báo không xin phép

GĐXH - Trong 2 ngày 9-10/8, Bắc Bộ trải qua đỉnh những ngày nắng gắt nhất trong đợt này, nhiệt độ cao nhất 38 độ C; Sở Thông tin và Truyền Thông TP.HCM đã gửi giấy mời diễn viên Nam Thư làm việc về buổi gặp gỡ truyền thông nhưng không xin phép.

Vì sao một số trường hợp chưa nhận được lương hưu, trợ cấp BHXH theo lịch?

phat-luong-huu-9-742-1723192023104858261489.jpg

Ảnh minh họa

Theo Luật BHXH, người lao động có quyền nhận lương hưu và trợ cấp BHXH thông qua tài khoản ngân hàng. Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã tập trung đẩy mạnh phương thức chi trả qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng, song song triển khai linh hoạt các hình thức khác như: Chi tiền mặt trực tiếp tại các điểm chi trả; chi thông qua chủ sử dụng lao động; chi tại nhà nếu là người già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đi đến điểm chi trả…

Với tinh thần để người hưởng nhận được tiền sớm nhất ngay từ đầu tháng, từ ngày 1/8/2024, cơ quan BHXH đã thực hiện trực tiếp chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng tại BHXH 43 tỉnh, thành phố (từ ngày 1/9/2024 thực hiện phương thức chuyển tiền trực tiếp này tại 20 tỉnh còn lại).

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu chuyển tiếp, việc cơ quan BHXH chi trả trực tiếp có một số vướng mắc về kết nối hệ thống giữa cơ quan BHXH và các ngân hàng (bao gồm ngân hàng nơi cơ quan BHXH mở tài khoản và ngân hàng nơi người hưởng mở tài khoản). Điều này khiến một số người hưởng chưa nhận được tiền đúng lịch.

Hiện tại, cơ quan BHXH và các đơn vị có liên quan đang tích cực, tập trung phối hợp xử lý để người hưởng nhận được chế độ đầy đủ trong thời gian sớm nhất.

Cơ quan BHXH mong người hưởng thông cảm và chia sẻ với ngành trong giai đoạn chuyển đổi theo phương thức chi trả trực tiếp.

Trong trường hợp người hưởng đã kê khai đăng ký nhận chưa đúng số tài khoản ngân hàng dẫn đến chưa nhận được tiền của kỳ chi trả tháng 8; người hưởng thực hiện lập thông báo thay đổi thông tin người hưởng theo mẫu số 2-CBH để kê khai lại số tài khoản ngân hàng gửi cơ quan BHXH để cơ quan BHXH có căn cứ chuyển tiền chế độ vào tài khoản cá nhân sớm nhất, đảm bảo quyền lợi người hưởng.

Người hưởng tải mẫu 02-CBH theo đường dẫn: 02-CBH.pdf (baohiemxahoi.gov.vn); điền thông tin và lựa chọn nộp hồ sơ theo một trong 3 hình thức sau:

Qua giao dịch điện tử: Người hưởng đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN); trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua bưu chính.

Ngoài ra, có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH cấp tỉnh, cấp huyện hoặc các điểm chi trả của cơ quan bưu chính.

Gặp nam thanh niên hỗ trợ cứu tài xế ô tô trên cầu Phú Mỹ: "Không kịp nghĩ ngợi gì, xem lại clip vẫn còn hoảng"

45366038817498418222139027668311756128462176n-17231949230891422698279-1723202101486-17232021029591020887555.png

Anh Tùng vào thời điểm cứu giúp người gặp nạn trên cầu Phú Mỹ.

Chiều 9/8, Công an phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, và Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM phát thông báo tìm những người đã giải cứu nam tài xế trong vụ tai nạn ở dốc cầu Phú Mỹ để tuyên dương khen thưởng.

Chàng trai trẻ quê Gia Lai là một trong những người hùng tham gia cứu người trong xe Volvo bị vò nát sau tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ. Khi thấy có người mắc kẹt, anh đã vứt xe dưới gầm.

Một trong những người tham gia cứu người trong chiếc xe Volvo bị vò nát là anh Vũ Thanh Tùng (SN 1997, quê Gia Lai) hiện đang làm nhân viên kỹ thuật của công ty về thiết bị nội thất ở TPHCM.

Gặp chúng tôi, anh Tùng cho biết vẫn chưa thể quên được hình ảnh va chạm khủng khiếp giữa 8 xe ô tô tại dốc cầu Phú Mỹ.

Anh Tùng kể, thời điểm khoảng 15h ngày 8/8 anh đang đi làm cho khách tại gần cầu Phú Mỹ bên phía Thủ Đức. Khi đi đến cái đoạn gầm cầu chui anh quẹo lên thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn.

"Lúc này tôi vừa quay lại thấy khoảng gần 10 chiếc xe lao vào nhau, từ xe công, xe tải, xe con,... lao hết vào nhau. Sau đó thấy 1 xe bốc cháy, tôi dừng lại thấy có mấy người đang kẹt trong xe thì hô hoán mọi người vào cứu. Lúc đầu tôi cùng 2-3 người nữa kéo được một chú tài xế tại xe trắng. Sau đó bắt đầu cùng với mọi người đẩy cái xe trắng lùi lại dưới sau để giải cứu cho xe Volvo đang bị kẹt giữa xe tải và xe trắng", anh Tùng kể.

Theo lời anh Tùng, khi kéo xe ra được một đoạn ngắn, mọi người phát hiện tài xế trong xe giơ tay lên kêu cứu, tuy nhiên, tài xế này lại bị kẹt dây đai an toàn. Lúc này, anh Tùng đi lấy kéo trong túi đồ nghề của mình chạy lại đưa cho một người đàn ông khác cắt. Khi cắt xong, các anh hỗ trợ kéo tài xế ra ngoài thành công và ngọn lửa cũng bùng lên dữ dội ngay sau đó.

Anh Tùng kể thêm, khi vừa xảy ra vụ việc khoảng được 1-2 phút anh đã có mặt. Khi nghe người dân hô lên thì vội bỏ xe dưới gầm cầu chạy tới giúp đỡ. Lúc đó anh nghĩ chắc chắn xe đang di chuyển thì chắc chắn sẽ có người bên trong nên không nghĩ nhiều, anh nhanh chóng tới cứu người.

"Do xe Volvo bị ép ở giữa hai chiếc ô tô khác nên lúc đó tôi nghĩ tài xế khó mà sống được. Tuy nhiên thật đúng là kỳ diệu khi thấy anh ấy vẫn còn sống. Cứu được hết mọi người ra khỏi các xe bị tai nạn tôi thấy vui trong lòng. Sau đó mọi người bảo nhau di tản để tránh bị cháy rồi tiếp tục đi làm công việc của mình", anh Tùng nói.

Sau sự việc cứu người của anh Tùng và những người khác, anh Tùng có xem tin tức và thấy dư luận dành lời khen cho mình nhưng anh cho rằng cứu người là việc bình thường, là điều mình nên làm.

"Lúc cứu người tôi cũng không suy nghĩ gì hết. Mình giúp được thì mình cứ giúp hết, cố gắng thôi. Tôi thấy vui khi giúp được người bị nạn. Khi nghe nói không có thiệt hại về người tôi mừng lắm. Khi về nhà xem lại clip sự việc, lúc đầu tôi thấy hơi hoảng. Tôi sẵn sàng giúp sức hết mình để cứu người khi có cơ hội", anh Tùng trải lòng.

Người dân ám ảnh khi thấy 5 người bị cây rơi trúng tại công viên Tao Đàn: "Tay chân tôi vẫn còn run"

4525763458078976414982734896425106655440217n-17231744793632138486882-1723176072817-1723176072952203692627-17231764820141745536880.png

Hiện trường vụ việc.

Đến hơn 10h ngày 9/8, Công an quận 1 vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường vụ nhánh cây rơi khiến 5 người thương vong trong công viên Tao Đàn.

Nhiều người dân, đặc biệt là các cô bác lớn tuổi gần công viên vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc.

Cô Huyền (cửa hàng thể thao gần đó) cho biết, lúc nhánh cây rơi phát ra tiếng động lớn. Cô nghe được liền chạy ra xem tình hình phát hiện 5 người nằm dưới đất.

"Kinh hoàng lắm, lúc đó tôi cũng sợ vì lúc trước bên Dinh Độc lập cũng thấy một nhánh cây lớn rơi xuống nhưng cây khô. Còn bên này nhánh cây rớt xuống là nhánh cây còn tươi. Tại vì thường ngày tôi đi tập thể dục vẫn nhìn lên xem thì thấy không có nhánh nào khô. Tôi bất ngờ lắm vì các nhánh cây đều còn tươi nhưng không hiểu sao lại rơi xuống. Khi tôi ra xem thấy 5 người nằm bất động, sau đó cấp cứu tới", chị Huyền kể.

Theo cô Huyền, trong số 5 nạn nhân bị cây gãy đổ đè vào có 2 người tử vong (1 nam, 1 nữ) đều lớn tuổi. "Đến giờ này là tôi vẫn còn run, bủn rủn tay chân, ám ảnh. Thường ngày tôi đi tập thể dục khu vực này. Hôm nay tôi còn ở trong cửa hàng, nếu đi bộ ra thì có lẽ tôi là người nằm đó. Tôi hy vọng những người bị thương qua khỏi và chia buồn với gia đình nạn nhân tử vong", cô Huyền chia sẻ.

Chứng kiến sự việc thương tâm, bà Đỗ Thị Thu (người dân gần đó) cho biết: "Khi nghe tiếng động lớn, tôi chạy đến đã thấy 5 người nằm la liệt, ai cũng hoảng hốt".

Theo bà Thu, bà là một trong số người dân gần đó thường dậy sớm ra công viên Tao Đàn tập thể dục. Lúc xảy ra sự việc, mọi người hô hoán mới có đông người ra rồi gọi cấp cứu. Hiện trường khiến bà ám ảnh.

Thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, bệnh viện nạn nhân bị thương trong vụ nhánh cây rơi trúng là bà Lê Ngọc Sơn (SN: 1962) hiện bệnh nhân tỉnh, vết thương lún sọ, chẩn đoán máu tụ ngoài màng cứng phải, vết thương sọ não, nạn nhân đang được phẫu thuật cấp cứu tại khoa Ngoại thần kinh.

Nạn nhân bị thương thứ 2 là bà Quách Kim Xuân (SN 1955) hiện bệnh nhân tỉnh, tê - yếu tứ chi sức cơ 4/5, với tình trạng gãy trật C1, đang theo dõi tại bệnh viện.

Một nạn nhân còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn.

Đại diện Công ty TNHH MTV công viên cây xanh TPHCM cho biết, TPHCM có hơn 8.000 cổ thụ, cây di sản và hơn 150.000 cây xanh ở các tuyến đường, hầu hết các cây loại 3, có tuổi đời 80-100 năm.

Nam Thư bị phạt 2 triệu đồng

45456574810093399712006403614915214414578153n-1-17232004262621316557743-1723201965415-17232019679731995061280.jpg

Nam Thư bị phạt hành chính 2 triệu đồng vì tổ chức một buổi gặp gỡ có tính chất họp báo nhưng không xin phép và thông báo bằng văn bản đến cơ quan có thẩm quyền.

Chiều 9/8, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM công bố kết quả buổi làm việc với diễn viên Nam Thư sau vụ việc cô mở buổi "Gặp gỡ truyền thông", mời một số cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử nhưng không xin phép cơ quan chức năng. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng đối với Công ty TNHH Nam Thư Entertainment.

Tại buổi làm việc, Sở Thông tin và Truyền thông đã thông tin về những quy định liên quan đến việc tổ chức họp báo và xác định theo nội dung, hình thức thực hiện của cuộc "Gặp gỡ truyền thông" mà Công ty TNHH Nam Thư Entertainment tổ chức vào ngày 5/8 là tổ chức họp báo nhưng không thông báo trước bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Sở Thông tin và Truyền thông đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Nam Thư Entertainment về hành vi tổ chức họp báo nhưng không thông báo trước bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản; sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022.

Vào chiều ngày 6/8, bà Phạm Đắc Mỵ Trân, Trưởng phòng Báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM chia sẻ với chúng tôi đã nắm được việc Nam Thư tổ chức sự kiện vào chiều ngày 5/8. Tuy nhiên, qua kiểm tra thì Phòng Báo chí, Sở TT&TT TP.HCM chưa nhận được hồ sơ xin phép tổ chức họp báo từ phía nữ diễn viên. "Tôi xác định đến thời điểm này Sở TT&TT TP.HCM chưa nhận được hồ sơ xin phép họp báo từ Nam Thư", bà Phạm Đắc Mỵ Trân chia sẻ.

Theo quy định, hồ sơ xin phép họp báo cần gửi trước 24 giờ trước khi sự kiện diễn ra, sau đó Phòng Báo chí của Sở TT&TT TP.HCM sẽ tham mưu duyệt hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật. Đối với tất cả tổ chức và cá nhân mở họp báo không xin phép sẽ bị xử lý vi phạm theo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Đầu tháng 7/2024, Nam Thư bị một tài khoản mạng xã hội tên Zyy Doo đăng bài, tung hình ảnh, tin nhắn cho rằng nữ diễn viên có quan hệ tình cảm với chồng mình - tức anh L, chủ một homestay tại Đà Lạt. Trong lần lộ diện công khai vào ngày 5/8, Nam Thư phủ nhận các thông tin tiêu cực như là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của chủ tài khoản Zyy Doo, không sử dụng chất kích thích, không có hình ảnh/clip nhạy cảm như những bài đăng được lan truyền trên mạng xã hội.

Ngoài ra, đại diện Nam Thư thu thập bằng chứng, lập vi bằng tin nhắn tống tiền từ chủ tài khoản Zyy Doo. Phía Nam Thư cho biết chủ tài khoản Zyy Doo đã nhắn tin yêu cầu cô chuyển 500 triệu đồng nếu muốn sự việc kết thúc. Nam Thư khẳng định mối quan hệ với ông L. chỉ là bạn bè, chủ tài khoản Zyy Doo đã dựng câu chuyện không có thật gây tổn hại đến Nam Thư. Nữ diễn viên lên tiếng xin lỗi những người bị vạ lây trong câu chuyện và cho biết chờ đợi kết luận từ cơ quan điều tra.

Cùng thời điểm Nam Thư lên tiếng, Zyy Doo liên tục có động thái đáp trả. Cô đã sao kê tài khoản ngân hàng, khẳng định không tống tiền 500 triệu và đăng hàng trăm status đáp trả những luận điểm hay chi tiết từ phía Nam Thư đưa ra. Tài khoản Zyy Doo cho biết sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc. Cô tiết lộ đang nắm trong tay bằng chứng clip nhạy cảm, nhưng mới chỉ gửi đi cho nữ diễn viên một nửa chứ chưa phải toàn bộ. Zyy Doo từng chia sẻ trên livestream rằng lúc mở máy tính chồng để nghe nhạc thì vô tình phát hiện những tin nhắn trên Zalo nên đã quay chụp lại làm bằng chứng. Cô đã gửi 1 phần hình ảnh, clip cho chồng xem, số còn lại lưu trữ riêng và nhờ người một người bạn vô cùng tin tưởng cất giữ để dự phòng. Ngoài ra, do cô và "anh chủ homestay" tên L có sử dụng chung tài khoản iCloud nên cô dễ dàng sao chép dữ liệu ảnh, clip từ máy chồng.

Ngày 6/8, Công an quận 10, TP. HCM thông tin đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị Trần Thị Nam Thư (SN 1987, diễn viên Nam Thư) về việc bị người khác vu khống, xâm phạm danh dự. Hiện đơn vị này đang phân loại, xác minh để xử lý đơn tố giác theo quy định của pháp luật. Theo thông tin được biết, ngoài Công an quận 10, nữ diễn viên này còn lập vi bằng, gửi đơn đến cơ quan chức năng một số địa phương khác.

Về phía Nam Thư, nữ diễn viên xin lỗi gia đình, công chúng vì ồn ào vừa qua, còn công ty của cô đưa ra thông báo mới nhất: "Sau buổi gặp gỡ này phía công ty Nam Thư Entertainment không đưa ra kết luận gì cả mà sẽ chờ đợi sự kết luận từ cơ quan điều tra".

Kon Tum lại xảy ra động đất, có trận mạnh 4.2 độ richter

08-08-2024-4-v-925-17231762955251869202004.png

Bản đồ chấn tâm động đất của trận xảy ra vào hồi 22h30 ngày 8/8. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu

 

Theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu, trong ngày 8/8 và đến 8h19 sáng 9/8, tại huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) xảy ra 6 trận động đất. Trong đó, có trận mạnh đến 4.2 độ richter khiến người dân ở các tỉnh lân cận cảm nhận được rung lắc.

Cụ thể, hồi 8h19 ngày 9/8, một trận động đất có độ lớn 2.8 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.845 độ vĩ Bắc, 108.306 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trước đó, hồi 22h30 ngày 8/8, trận động đất có độ lớn 4.2 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.849 độ vĩ Bắc, 108.266 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. Trận động đất này cũng được đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai cấp là 0.

Theo thống kê của Viện Vật lý địa cầu, tính từ đầu năm 2024 đến nay, ở Kon Tum đã xảy ra hơn 200 trận động đất. Trong đó, trận động đất mạnh nhất xảy ra ở khu vực này vào trưa ngày 28/7 với độ lớn 5.0 đã gây rung lắc mạnh cho các tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên.

TS. Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết, đây là những trận động đất kích thích, gây ra bởi hồ chứa thủy điện.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Mời độc giả theo dõi video đang được quan tâm trên Gia đình và Xã hội

Mất bao nhiêu tiền để chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư năm 2024

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022