Quyết định thăng chức chưa kịp đến tay

Có mặt tại quê nhà - xã Yên Mỹ (huyện Yên Mô, Ninh Bình) để chuẩn bị các công tác tổ chức tang lễ cho Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm, những chiến sĩ ở Lữ đoàn 513 không khỏi xót thương cho người đồng đội của mình.

“Thứ Năm vừa qua, đơn vừa công bố quyết định bổ nhiệm Đại đội trưởng đội 3 đối với đồng chí Khiêm. Do đang ở Quảng Ninh, nên quyết định này dự kiến sẽ trao cho đồng chí Khiêm sau khi chống bão trở về. Thế nhưng, người đại đội trưởng của chúng tôi đã nằm xuống. Dù tuổi đời còn khá trẻ, Khiêm được đơn vị giao phó trách nhiệm Đại đội trưởng, đủ cho thấy sự ghi nhận năng lực của anh” , đồng đội ở Lữ đoàn 513 chia sẻ.

4584679044900347072564374073735761745062286n-18540842-1725810930827-172581093109214310950.jpg

Tang lễ của Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm đang được chuẩn bị ở quê nhà.

Theo những người đồng đội, ở đơn vị, Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm là người cởi mở, dễ gần và hòa đồng. Bởi thế, khi nghe tin Khiêm nằm xuống, các đồng đội ai cũng bàng hoàng, xót xa.

Một người bác của Thượng úy Khiêm kể, gia đình anh khó khăn, bố mẹ đều là người lao động tự do. Khiêm là anh cả trong gia đình có 4 anh em trai. Nhận thấy tình cảnh khó khăn của gia đình, từ nhỏ Khiêm học rất giỏi, chăm ngoan và dễ gần.

"Sau khi học cấp 3, Khiêm quyết định thi vào trường Quân đội và theo học ở môi trường này. Sau ra trường, Khiêm đóng quân ở đơn vị cách xa nhà, thi thoảng mới về. 9 năm sống trong môi trường quân đội, ít về nhà nhưng nó vẫn gần gũi và nhiệt tình với mọi người mỗi khi về quê. Khi nghe tin cháu mất, chúng tôi đau xót vô cùng”.

Theo gương anh trai, người em của Khiêm cũng theo học trường quân đội và hiện đang công tác tại một đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Hai người em còn lại cũng đang học đại học và cấp 3.

Niềm vui nhìn các con khôn lớn chưa được bao, nghe tin người con trai cả - niềm tự hào của gia đình hy sinh khi tham gia chống bão, người mẹ chẳng thể tin nổi vào tai mình, ngất lịm được người nhà đưa đi cấp cứu.

Người vợ trẻ của Thượng úy Khiêm gạt nước mắt chia sẻ: “Đời em chỉ có anh là chồng. Em sẽ đi đón anh về”.

4577859035140761546552282741894085728247699n-18540897-1725810931984-1725810932178419604878.jpg

Ngôi nhà của Thượng úy Khiêm được xây dựng trước khi anh kết hôn.

Tối ngày 8/9, người dân xóm 8A, xã Yên Mỹ (huyện Yên Mô, Ninh Bình) vẫn đang tập trung tại ngôi nhà nhỏ của Thượng úy Khiêm, vừa chuẩn bị tang lễ, vừa nghe ngóng tin người con quê hương trở về.

Lời hẹn về thăm nhà không thể thực hiện

Nhớ lại thời điểm lúc nghe tin dữ về sự ra đi của người cháu mình hết mực yêu quý, bà Phạm Thị Xuyên (bác ruột Thượng úy Khiêm) kể, khoảng 17h30 ngày 7/9, cả nhà đang ngồi ăn cơm thì vợ Khiêm nhận được điện thoại thông báo chồng qua đời trong khi dũng cảm làm nhiệm vụ chống bão tại xã Lục Hồn, Bình Liêu, Quảng Ninh.

Đến 21h cùng ngày, gia quyến mới thông tin được đến họ hàng và làng xóm xung quanh.

Vừa là hàng xóm, vừa là người thân, theo bà Xuyên, bà chứng kiến sự trưởng thành của cháu mình từ khi còn tấm bé đến trưởng thành. Là con cả trong gia đình, các cả công việc họ hàng, anh đều theo dõi cũng như quán xuyến.

4587242445041544823813464491442937580474093n-18540729-1725810933242-1725810933359763679612.jpg

Bà Phạm Thị Xuyên nghẹn ngào kể về người cháu của mình.

“Tuần trước nó điện về dặn tôi để lại 2 con vịt ngon để hôm tới nó về nhà làm cơm ăn với mọi người. Nó đã lên kế hoạch này từ lâu, thế nhưng dự định sau khi làm nhiệm vụ chống bão sẽ trở về đã chẳng thể thực hiện được. Nó mất trẻ quá, đêm qua tôi chẳng thể ngủ được vì thương cháu” , bà Xuyên nghẹn ngào nói.

Người bác ruột nhớ lại, lần trước về thăm nhà, Thượng úy Khiêm bày tỏ nguyện vọng sẽ xin về làm việc gần nhà để có thêm nhiều thời gian cho gia đình và vợ. Trước cơn bão, vợ của anh Khiêm cũng ngỏ ý muốn lên đơn vị thăm chồng nhưng bị Khiêm gạt đi và hẹn sang tuần sẽ về. Chẳng ai ngờ, đó lại là lời hẹn cuối cùng...

Sáng 7/9, trước khi ra hiện trường, lao mình vào cơn bão, Thượng uý Khiêm điện về hỏi thăm từng người trong gia đình, kể về nhiệm vụ đang làm và hứa sẽ về thăm nhà...

45876294210214292528063275471279181277823621n-18540951-1725810934116-17258109342121729557469.jpg

Người dân xã Yên Mỹ tập trung chuẩn bị tang lễ của Thượng úy Khiêm.

Bà Đỗ Thị Tuyết, Chủ tịch UBND xã Yên Mỹ cho biết, từ sáng nay, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Mô và gia đình đã hoàn tất công tác hậu sự để chuẩn bị đón thi thể Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm về quê, tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm dũng cảm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng, chống bão Yagi tại xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh hôm qua 7/9.

Theo thông tin từ Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng), hôm qua, Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm (Đại đội trưởng Đại đội 3, Lữ đoàn 513, trú tại tỉnh Ninh Bình) được phân công chỉ huy lực lượng ứng cứu tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Thượng úy Khiêm cùng một số cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị vật chất sẵn sàng ứng cứu với địa phương và chống bổ sung bảo vệ lán trại. Tuy nhiên, trong khi làm nhiệm vụ, khi lấy cây chống, trên đường cơ động về, thấy đồng đội trượt chân, có nguy cơ cây đè gây nguy hiểm cho các đồng đội khác, anh đã lao vào đỡ, bị cây đè vào người và ngã. Đồng đội và đơn vị đã đưa anh đến bệnh viện cấp cứu nhưng anh không qua khỏi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022