Cô gái Bỉ gốc Việt tìm mẹ quê ở Hòa Bình

Nguyễn Thu Thủy (tên Bỉ là July), sinh năm 1997, hiện đang theo học ngành Luật sư tại Bỉ. Cô được cho sang "Vương quốc Socola" làm con nuôi từ khi được 3 tháng tuổi.

Sau nhiều năm trăn trở, tìm cơ hội, Thủy đã nhờ được một Việt kiều có mở quán ăn Việt Nam tại Bỉ, kết nối với một kênh chuyên hỗ trợ tìm kiếm người thất lạc với mong muốn tìm được nguồn cội của mình. Thủy đã xin phép mẹ nuôi người Bỉ và nhận được sự ủng hộ của bà.

May mắn hơn nhiều trường hợp khác, thông tin, giấy tờ của Thủy khá đầy đủ và cụ thể.

hgfhfhfgh-17218138147191338151038-1722125406637-17221254069982094411744.jpg

Thủy (tức July) được cho sang Bỉ làm con nuôi từ lúc 3 tháng tuổi.

Thủy sinh ngày 30/7/1997 tại Bệnh viện Mai Châu, Hòa Bình. Khi sinh ra Thủy nặng 1,8kg và bị nhiều bệnh. Mẹ của Thủy là bà Nguyễn Thị T (sinh năm 1952, nghề nghiệp: Công nhân), trong giấy tờ ghi trú tại đội 81, xã Bao La, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Bà Thơ có 2 người con khác là B.T.C (SN 1988) và B.V.Tr (SN 1990).

Thủy được cho vào Trung tâm bảo trợ xã hội trước khi sang Bỉ làm con nuôi. Trong tờ giấy thỏa thuận cho con, có ghi bà T hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe không tốt, sinh con đau yếu nên không đủ điều kiện nuôi dưỡng, muốn cho đi làm con nuôi.

Cô gái gốc Việt may mắn được cho vào một gia đình có tâm. Sau khi bố mẹ nuôi sang Việt Nam nhận Thủy, trở về, bố nuôi đã chia tay với mẹ nuôi của cô. Tuy nhiên bao nhiêu năm qua, một mình mẹ nuôi đã cố gắng nuôi Thủy cùng những người con khác và cho cô tình yêu thương tuyệt vời. Cô gái gốc Việt luôn rất biết ơn người mẹ nuôi của mình. 

thuy-4-1721897216547513103041-1722125407851-1722125407950970036595.jpg

Thủy vẫn còn giữ tờ giấy thỏa thuận cho con do mẹ là bà Nguyễn Thị Thơ viết trước đây.

thuy-2-1721897216586900283779-1722125408406-17221254084971085394018.jpg

Giấy khai sinh của Thủy.

30 phút đã có tin về mẹ

Chỉ sau 30 phút sau khi thông tin của Thủy được chia sẻ, gia đình của bà T đã xem được thông tin và cho rằng Thủy chính là người con gái thất lạc của bà T vì nhiều điểm trùng hợp. 

Bà T cho biết, bà sinh Thủy khi mới mang thai được 7 tháng. Sinh non nên Thủy chỉ nặng 1,8kg, sức khỏe yếu. Vì điều kiện gia đình khó khăn, bà T và chồng cũng đã ly hôn nên không có khả năng nuôi con. Bà T đã gửi Thủy vào Trung tâm bảo trợ xã hội nhờ nuôi giúp. Trước khi Thủy ra nước ngoài, bà T thỉnh thoảng vẫn tới thăm con. 

Thời gian đầu khi Thủy mới được cho sang Bỉ, gia đình bà T vẫn đều đặn nhận được thư và ảnh của Thủy từ nước ngoài gửi về. Tuy nhiên một thời gian sau họ mất liên lạc, nguyên nhân có thể do nơi ở ở bà T được tách xã, dẫn đến thay đổi địa chỉ, những lá thư không còn đến được tay người cần. Gia đình bà T vẫn còn giữ những bức hình của Thủy do mẹ nuôi gửi về trước đây. 

con-nuoi-1721897216473375050554-1722125408985-17221254090952138101432.jpg
july-9-1721897216397749985066-1722125409568-1722125409662402273338.jpg

Hình ảnh của Thủy thuở bé.

Bà Thơ hiện đã gần 80 tuổi, vẫn sinh sống ở Mai Châu, Hòa Bình. Bố của Thủy đã qua đời. Hai anh chị đều đã lập gia đình riêng. Người mẹ này bộc bạch trong những năm qua, bà nhớ thương con nhưng không biết làm thế nào. Trong lòng bà vẫn đau đáu câu hỏi không biết bao giờ mới được gặp lại con.

Sau gần 30 năm xa cách, bà T và con gái đã gặp lại nhau qua màn hình điện thoại. Hai mẹ con đều rất xúc động. Họ hỏi thăm tình hình sức khỏe, cuộc sống của nhau. 

Bà T nghẹn ngào: "Mẹ bất ngờ, xúc động, mừng lắm. Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Số phận mẹ chẳng nuôi được con. Bây giờ nhìn con khỏe mạnh là mẹ mừng rồi. Con học hành cho tốt, đừng vì việc này mà để ảnh hưởng tới việc học. 

Khi nào con học xong, có điều kiện con về với mẹ nhé. Mong mẹ con mình sớm được đoàn tụ". Bà T cũng gửi lời cảm ơn đến mẹ nuôi của Thủy vì đã nuôi nấng cô khôn lớn, trưởng thành. 

hhfhfhgh-17218972164201336791454-1722125410054-17221254101711013811577.jpg

Bà Thơ và con gái gặp lại nhau qua màn hình sau gần 30 năm xa cách.

Với Thủy, cô nói bản thân không trách giận mẹ mà còn biết ơn vì mẹ đã sinh ra mình. Thủy cũng cảm ơn mẹ vì đã có quyết định sáng suốt là cho cô đi làm con nuôi. Điều đó đã cứu giúp cuộc đời Thủy, cho cô một cuộc sống tốt đẹp. 

Thủy tâm sự cô nhìn anh trai có nét giống mình. Phía gia đình bà T cũng thấy Thủy giống mẹ ruột và cháu (con chị gái Thủy). 

Mặc dù mọi thông tin đã trùng khớp nhưng cả hai bên đều mong muốn sẽ làm xét nghiệm ADN để chứng minh huyết thống. Thủy dự định thời gian tới sẽ sắp xếp để về Việt Nam khoảng 2 tuần. 

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương

Lam Giang

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022