Tôi mang ơn chị dâu rất nhiều. Tuy cùng làm dâu nhưng tính chị xởi lởi, nhân hậu. Chị làm giám đốc truyền thông của một công ty có vốn nước ngoài nên lương thưởng cao gấp mấy lần tôi. Trước lúc lấy chồng, chị đã có nhà to cửa rộng, xe ô tô và 2 - 3 mảnh đất trị giá hàng chục tỷ đồng.
Sau lễ cưới, anh chồng đến nhà vợ ở. Chị Lê sẵn sàng làm giấy tờ sang tên để anh cùng là chủ căn nhà đó. Chị nói sợ chồng buồn, nghĩ mình ăn nhờ ở đậu nên sang tên sổ đỏ càng sớm càng tốt. Chị còn cho bố mẹ chồng 2 tỷ để xây nhà từ đường, dù căn nhà đó do vợ chồng tôi ở. Chị Lê sống tình nghĩa, phóng khoáng đến mức đó nên chẳng ai chê trách được điều gì.
Tháng nào chị dâu cũng chuyển khoản cho tôi 2 lần. Một lần với ghi chú: "Chị gửi tiền ăn uống, thuốc men cho bố mẹ" cùng số tiền 10 triệu đồng. Một lần là: "Chị cho các cháu tiền sữa" cùng 5 triệu đồng. Nhờ chị mà cuộc sống của vợ chồng tôi thoải mái hơn rất nhiều. Tôi còn tiết kiệm được một khoản tiền để phòng khi gia đình xảy ra bất trắc.
Ảnh minh họa
Hôm qua là sinh nhật của chị dâu. Chị bảo mọi năm đều tổ chức ở nhà hàng, mời khách khứa rất đông nhưng năm nay, chị chỉ muốn ăn bữa cơm gia đình. Tôi biết ý liền mua thức ăn ngon, tự mình chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn. Tôi còn mua một cái túi xách trị giá 12 triệu đồng làm quà tặng vì tôi nghĩ chị dâu dùng toàn hàng hiệu, mình mà tặng loại rẻ tiền thì thật mất mặt.
Mọi người vui vẻ lắm, còn khen tôi nấu ăn "đỉnh nóc kịch trần". Trong lúc hào hứng, tôi lấy món quà ra trao cho chị dâu. Nhưng chị vừa mở túi quà, lấy chiếc túi ra, chồng tôi đã sững người một lúc rồi lớn giọng mắng tôi: "Phung phí quá, cô có biết thế nào là chi tiêu tiết kiệm không hả?".
Tôi không ngờ chồng lại tỏ thái độ gay gắt đến thế. Chị dâu có ơn lớn với gia đình, mua quà và làm sinh nhật cho chị thì có gì sai? Thế mà chồng lại mắng tôi trước mặt mọi người, ức chế quá nên tôi bật khóc.
Chị dâu thấy thế thì vội lên tiếng hòa giải, chị nói cảm ơn tôi và chuyển khoản cho tôi 20 triệu, bảo tôi cứ giữ lấy để lo ăn uống trong nhà. Lúc này, sắc mặt chồng tôi mới giãn ra.
Tôi biết tính chồng. Anh ấy rất tính toán và luôn cho rằng chị Lê giàu có thì không việc gì tôi phải biếu quà. Nhưng anh càng như thế, tôi càng bất mãn. Liệu một người đàn ông chỉ chăm chăm bòn rút của người khác thì có thật lòng với vợ con không?