Vợ chồng anh cả đều giỏi giang, tổng thu nhập của 2 người mỗi tháng hơn 100 triệu. Từng là gia đình điểm được trưởng tộc ca ngợi tán dương trước cả họ tộc và nhắc nhở con cháu phải noi theo.
Thế nhưng 4 năm trước, anh cả bị tai nạn ô tô rất nặng, có bao nhiêu tiền dồn hết vào chữa trị cho anh nhưng không thể hồi phục được. Mấy năm nay, anh nằm một chỗ và mọi sinh hoạt của bản thân phải nhờ người khác chăm sóc.
Chị dâu bận kiếm tiền nuôi 4 miệng ăn nên không thể ở nhà chăm lo cho chồng được, vì thế phải thuê người giúp việc. Anh chồng rất khó tính hay cáu gắt mắng mỏ người làm một cách vô cớ. Mỗi năm chị dâu phải tìm từ 5 đến 6 người giúp việc là chuyện bình thường. Bởi người ta làm được một thời gian là chịu không nổi tính cách của anh chồng rồi bỏ việc.
Ra Tết, giúp việc nghỉ, chị dâu chưa tìm được người mới nên nhờ tôi qua cơm nước cho anh chồng. Tôi có con nhỏ, chưa đi làm, 2 nhà gần nhau nên đã nhận lời chăm sóc anh trong thời gian chị tìm người làm mới.
Hôm thứ 5 vừa rồi, lúc bón cháo cho anh chồng ăn, không may anh ấy bị sặc nên nôn hết ra giường. Thế là tôi buộc phải di chuyển anh qua ghế nằm và dọn dẹp giường. Lúc nhấc vỏ đệm ra, tôi phát hiện phía dưới có một bản di chúc để gọn gàng trong túi nilon trắng.
Ảnh minh họa
Chị dâu vất vả chăm lo cho anh trong mấy năm qua, vậy mà ngôi nhà bố mẹ chồng cho anh đứng tên, anh để lại cho con trai lớn. Ngay tối hôm ấy, tôi nói lại nội dung của bản di chúc cho chị dâu biết. Nghe xong chị giận đến mức bật khóc. Chị hết lòng vì chồng, không quản ngại khó khăn gian khổ, vậy mà chưa bao giờ được anh nói một lời cảm ơn.
Bây giờ anh còn đề phòng chị, không dám giao nhà cho chị quản lý, anh tin con hơn vợ. Không biết sau đó anh chị đã xảy ra chuyện gì nữa. Ngày hôm qua, chồng tôi đi làm về với gương mặt rất đáng sợ. Anh mắng tôi lắm mồm, lo chuyện bao đồng. Tại tôi nói ra chuyện di chúc mà chị dâu yêu cầu anh chồng làm giấy tờ sang tên sổ đỏ cho chị, nếu không thì chị sẽ bỏ mặc anh cho ông bà nội chăm sóc.
Chồng tôi cũng giải thích tại anh cả sợ bản thân sau khi mất, chị dâu đưa người đàn ông khác về nhà sống nên mới không cho vợ đứng tên sổ đỏ.
Hiện tại gia đình anh chị rất căng thẳng, chồng yêu cầu tôi nghĩ cách xử lý, nếu không cút ra khỏi nhà. Anh chồng quá ích kỷ với chị dâu, tôi thấy bất bình nên mới lên tiếng. Tôi không hiểu bản thân sai chỗ nào mà bị chồng nói nặng lời thế?