Vợ chồng tôi yêu nhau từ khi cùng đi du học, về nước chúng tôi quyết định kết hôn. Mỗi người một công việc riêng, nhưng cả 2 vợ chồng tôi đều khá thành công trong sự nghiệp. Vợ tôi xinh đẹp, giỏi giang, chuẩn mẫu phụ nữ hiện đại, cô ấy hiện đang làm giám đốc kinh doanh của một tập đoàn lớn. Còn tôi cũng làm giám đốc công nghệ của một công ty nước ngoài về công nghệ thông tin. Chúng tôi hiện có một bé gái 4 tuổi.

Vợ chồng tôi dần xa nhau vì quá mê công việc. (Ảnh minh họa, nguồn: KT)
Gia đình tôi chưa từng phải lo nghĩ về vấn đề kinh tế vì thu nhập cả 2 vợ chồng đều cao. Thế nhưng việc chăm lo cho tổ ấm lại là vấn đề lớn. Vợ tôi trước kia nghỉ thai sản có 4 tháng đã xin đi làm sớm, từ đó đến nay việc chăm sóc con gái phần lớn do mẹ vợ tôi giúp. Việc nhà, cơm nước hàng ngày cũng một tay bà ngoại giúp chúng tôi. Lấy nhau 5 năm nhưng số lần tôi được ăn cơm vợ nấu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô ấy thường xuyên phải đi công tác, tiếp khách về muộn, nhiều hôm về đến nhà vợ chồng chưa kịp nhìn mặt nhau đã đi ngủ, sáng hôm sau lại vội vàng đến công ty.
Cũng đã khá lâu vợ chồng tôi chưa gần gũi nhau. Tôi có nói chuyện bàn với vợ việc sinh thêm bé thứ 2, vì vợ tôi cũng đã 37 tuổi, nhưng cô ấy vẫn muốn tập trung cho sự nghiệp.
Cũng chính bởi công việc khiến vợ chồng tôi dần xa cách. Mới đây công ty tôi có một em nhân viên mới rất trẻ, xinh xắn lại nấu ăn ngon. Cô ấy thường xuyên làm bánh mang đến công ty mời mọi người. Thế rồi sau vài lần nói chuyện tôi dần có cảm tình và hình như cô ấy cũng cảm mến tôi. Hôm trước trong lần đi du lịch cùng công ty, tôi và em nhân viên mới ấy uống rượu say và đã đi quá giới hạn. Tôi rất hối hận vì làm chuyện có lỗi với vợ, nhưng lại vẫn muốn được ở bên cạnh cô nhân viên mới dịu dàng kia.