Theo thông tin từ Saostar, Zhao và Xue (Trung Quốc) kết hôn hơn 10 năm, có 2 con: một trai, một gái. Cuộc sống của họ luôn chật vật vì gánh nặng cơm áo nên thường xuyên xảy ra bất đồng.
Cả hai luôn đặt ra mục tiêu kiếm nhiều tiền để lo cho gia đình, phụng dưỡng cha mẹ già và tiết kiệm tài sản cho con trai sau này. Nhưng sau khi sinh con, chị Xue chỉ ở nhà chăm sóc con cái nên gánh nặng tài chính của cả gia đình đổ lên đầu anh Zhao
Nhờ sự giúp đỡ của chị gái, anh Zhao tìm được công việc lái xe tải ở nơi khác với thu nhập cao hơn ở nhà rất nhiều. Nhưng vì nơi làm việc quá xa nhà nên mỗi năm anh thường chỉ có thể về nhà một lần. Anh chấp nhận xa vợ con để cuộc sống sung túc hơn.
Thời gian đầu, vợ anh thường xuyên liên lạc qua điện thoại với chồng. Nhưng thời gian trôi qua, cả hai dường như đã quen với cuộc sống xa nhau, những cuộc điện thoại cũng vì thế mà trở nên thưa thớt. Zhao đơn giản nghĩ rằng là do vợ chồng xa nhau, khi được về nhất định sẽ bù đắp cho vợ.
Sau 3 năm làm việc xa quê, anh Zhao trở về nhà nghỉ ngơi bất chợt nhận ra vợ thờ ơ và lạnh nhạt. Anh cho rằng do không thể dành thời gian bên vợ nhiều nên chị Xue không tránh khỏi cảm giác bị bỏ rơi.
Sau đó, anh quyết định đưa vợ con đi chơi rồi mua sắm quần áo, trang sức cho vợ. Dù thái độ của vợ đã khá hơn một chút nhưng vẫn khiến anh cảm thấy đau lòng.

Vợ "nghiện" sang nhà hàng xóm xem TV, chồng sững sờ khi biết nguyên nhân phía sau. Ảnh minh họa.
Đến khi về nhà, Xue chợt nhớ ra không biết đã để chiếc điện thoại di động ở đâu liền lo lắng tìm khắp nơi. Thấy con gái nói anh trai đang cầm điện thoại của mẹ, cô rất tức giận, mắng con về tội chạm vào điện thoại của mình, thậm chí còn đánh con và cảnh cáo chúng không bao giờ được chạm vào nữa.
Cùng lúc đó, Zhao nghe thấy điện thoại di động của vợ liên tục có chuông báo tin nhắn. Anh hỏi vợ là ai đã gửi tin nhắn nhưng cô đều trả lời chỉ là quảng cáo. Thái độ của bất thường của cô với con khiến nỗi nghi ngờ trong lòng Zhao lớn lên.
Sự thật bị lộ tẩy
Sau đó, anh cũng quyết định tìm một công việc gần nhà để gần vợ nhưng mọi thứ không hề đơn giản. Chỉ nửa tháng sau khi rời đi, anh Zhao nhận được điện thoại của chị gái thông báo rằng con anh đã bị nhốt ở nhà 2 ngày mà không có ai chăm sóc. Quá tức giận, anh lập tức xin sếp cho nghỉ để về nhà.
Anh hỏi bọn trẻ mẹ chúng ở đâu và tại sao chuyện này lại xảy ra. Đứa trẻ nói rằng mẹ ngày nào cũng phải sang nhà hàng xóm xem TV, xem xong rồi mới về nấu ăn. Xue còn dọa các con không được nói điều này cho ai biết. Lần này, Xue muốn ra ngoài chơi, sợ các con xảy ra chuyện nên nhốt chúng ở nhà.
Những lời con nói như sét đánh ngang tai người làm bố như Zhao. Anh không thể đưa ra bất kỳ lý do gì để biện minh cho việc này. Anh muốn vợ tự mình nói cho anh biết sự thật nên đã đợi cô cả đêm trước cửa nhà. Và rồi, Zhao như ngã quỵ khi tận mắt nhìn thấy vợ mình bước ra khỏi nhà hàng xóm Yang vào sáng sớm.
Vợ anh thấy chồng phát hiện ra sự thật không giải thích gì, thậm chí còn thẳng thừng đề nghị: “Là tôi đã ngoại tình đấy! Chúng ta ly hôn đi!”
Zhao tức giận nhặt cục gạch gần đó, lao sang nhà Yang, đánh anh ta dã man cho đến khi không còn sức giãy giụa. Yang bị thương nặng đã không qua khỏi. Sau đó, Zhao bị kết án 10 năm tù vì giết người và cố ý gây thương tích, theo Tri thức và Cuộc sống.