Tôi về làm dâu nhà chồng đã hơn 5 năm. Khi tôi cưới, nhà chỉ có mình tôi là con dâu nên mọi việc trong những dịp giỗ chạp, lễ Tết gần như mặc nhiên rơi vào tay tôi. Từ đi chợ, nấu nướng đến dọn dẹp, bày biện mâm cỗ. Lúc đầu tôi cũng thấy mệt, nhưng nghĩ thôi, mình là con dâu, làm nhiều một chút cũng không sao.

Hai năm sau, em trai chồng tôi lấy vợ. Em dâu tên Quỳnh, nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Ngày cưới Quỳnh về, tôi còn thở phào, nghĩ bụng từ nay nhà có thêm người phụ việc, những dịp đông đúc chắc sẽ đỡ vất vả hơn. Nhưng mọi chuyện lại không như tôi tưởng.

Ngay từ những lần giỗ đầu tiên sau khi Quỳnh về làm dâu, tôi đã bắt đầu thấy có gì đó khó chịu. Quỳnh rất ít khi xắn tay vào làm việc sớm. Tôi thường dậy từ 6 giờ sáng đi chợ, về rửa rau, nấu nướng, còn Quỳnh thì gần 9 giờ mới xuất hiện trong bếp. Nhưng vừa bước vào là Quỳnh đã cất giọng rất tự nhiên:

“Chị Thuận ơi, cái này chị chưa nấu à? Món kia chị nhớ làm nhé, lát nữa khách đến đấy”.

Lần đầu nghe, tôi còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng rồi lần thứ hai, thứ ba… giọng điệu đó cứ lặp lại. Có hôm đang rửa gà ngoài sân, tôi nghe Quỳnh nói với tôi trước mặt mấy người cô họ:

“Chị Thuận làm nhanh lên nhé, xong thì gọi em để em bê lên cho mẹ còn bày mâm”.

Tôi khựng lại một chút, trong đầu bật ra một câu hỏi rất buồn cười: từ lúc nào mà tôi lại thành người bị sai việc?

Quỳnh nói chuyện lúc nào cũng có vẻ như mình là người sắp xếp mọi việc. Trong khi phần lớn công việc thực ra tôi đã làm từ trước đó rồi.

screenshot-2026-03-14-150054-17735547810982094260293-1773571281295-17735712815311632152834.png

Ảnh minh họa

Có lần giỗ ông nội chồng, tôi đã chuẩn bị gần xong mọi thứ từ sáng sớm, Quỳnh đến trưa mới có mặt, nhưng vừa vào nhà đã đứng giữa bếp nói:

“Chị Thuận ơi, mâm này em thấy còn thiếu bát nước chấm đấy, em lấy rồi, lát nữa chị bưng cả mâm ra nhé. À nhớ cắt thêm đĩa hoa quả tráng miệng”.

Mẹ chồng tôi đứng bên cạnh cười cười, khen Quỳnh tinh ý, nhìn cái nhận ra ngay đang thiếu gì!!!

Chồng tôi thì càng khiến tôi khó chịu hơn. Có lần tôi về nhà nói nhỏ với anh: “Em thấy Quỳnh nói chuyện cứ như đang sai việc em vậy”.

Anh nghe xong lại chẹp miệng: “Nó mới về làm dâu, em biết việc thì chỉ bảo nó, đừng có nói thế mà mất đoàn kết gia đình”.

Tôi chẳng biết có phải tại mình nhỏ mọn, hay để ý nên thấy khó chịu hay quả thật Quỳnh xử sự như thế là không đúng?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022