Lúc 2 giờ sáng, tôi thấy Lão Đường đăng tấm ảnh khoe chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư lên vòng bạn bè. Tôi tò mò hỏi anh: “Sao lại nghĩ đến chuyện đi thi chứng chỉ vậy?”. Lão Đường liền trút bầu tâm sự. 2 năm gần đây, hiệu quả kinh doanh của công ty anh không được tốt. Để có thể cầm cự, công ty đã 2 lần cắt giảm và sắp xếp lại nhân sự.

Anh may mắn chưa bị cho nghỉ việc, nhưng mỗi ngày đi làm đều áp lực và lo lắng. Sau đó, anh nghe bạn bè nói rằng chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư rất có giá trị, thế là quyết định thử sức, coi như mở cho mình thêm một con đường.

Người ta thường nói tuổi trung niên là mùa thu hoạch, càng làm lâu càng có giá. Nhưng thực tế là một khi người trung niên mất việc, điều đó có thể đồng nghĩa với thất nghiệp lâu dài.

Và để phá vỡ "ranh giới" của việc làm ở ngưỡng 35 tuổi, bạn sẽ thấy rất nhiều người trung niên trong vòng bạn bè đã âm thầm bắt đầu hành trình tự lực thay đổi bản thân.

01.

Tiểu Mộng, 38 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành Văn học tại một trường đại học hàng đầu. Cô làm biên tập viên nội dung cho một nền tảng truyền thông số. Thế nhưng, vì công việc này dễ bị thay thế, cô luôn sống trong cảm giác bất an về tương lai. Sau đó, cô quyết định học và thi lấy chứng chỉ hành nghề luật sư.

Sau khi có chứng chỉ trong tay, cô dứt khoát nghỉ việc, trở thành luật sư thực thụ. Khi công việc đã dần ổn định, cô còn có kế hoạch thi tiếp chứng chỉ kế toán viên chuyên nghiệp.

Trong mắt nhiều người trẻ, người trung niên có tích lũy tài chính, sự nghiệp dần ổn định. Nhưng sự thật là nỗi lo thất nghiệp vẫn luôn hiện hữu, khiến họ vừa lo toan cho gia đình, vừa tranh thủ từng chút thời gian để học hành.

Một nhà văn từng nói: “Tôi không kỳ vọng cuộc đời sẽ luôn suôn sẻ. Nhưng tôi hy vọng khi gặp khó khăn, tôi có đủ bản lĩnh để đối mặt với nó”.

Học thêm một kỹ năng, là mở thêm một lối đi cho cuộc sống. Có thêm một chuyên môn, là có thêm quyền lựa chọn.

Cuộc đời giống như hành trình leo núi. Thời gian và nỗ lực bạn bỏ ra sẽ biến thành kỹ năng, trở thành chiếc gậy và tấm bản đồ, giúp bạn từng bước vững chắc tiến về phía trước.

bb1492c1f8674e08a99afc96a861f0b8noop-17029764313681877780631-17427543224491789123944-1742784286041-1742784286128645072551.jpg

Ảnh minh hoạ.

02.

Gần đây, tôi đọc được một bài chia sẻ của một lập trình viên trên mạng. Anh có bằng đại học, từng làm việc tại các công ty lớn, sau khi khởi nghiệp thất bại liền quay lại thị trường lao động.

Mỗi tháng anh đi phỏng vấn khoảng 1-2 công ty, nhưng sau buổi phỏng vấn thì chẳng bao giờ có hồi âm. Anh còn đăng cả ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện với HR. Trong đó, anh rất chân thành, mong rằng đối phương có thể cho mình một cơ hội.

Thế nhưng HR cũng chỉ phản hồi lại rằng: “Năng lực của anh rất ổn, có thể thử tìm cơ hội ở công ty khác”.

Có người từng nói một câu rất thấm: “Sau tuổi 35, học kiến thức là để xin việc; học kỹ năng là để kiếm sống”.

Để không bị đào thải khỏi thị trường lao động, rất nhiều người trung niên bắt đầu học thêm kỹ năng mới.

Một blogger trên MXH năm nay 38 tuổi, là chuyên viên nội dung kiêm lên ý tưởng cho một công ty điện ảnh, truyền hình.

Đầu năm nay, anh định đổi việc. Sau khi chấp nhận hạ mức lương kỳ vọng, anh mới tìm được một công việc ở một công ty nhỏ. Chính trải nghiệm tìm việc lần này đã khiến anh lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc về khủng hoảng nghề nghiệp. 2 năm gần đây, việc sản xuất, đăng tải các video ngắn phát triển bùng nổ. Anh bắt đầu nảy ra ý định học dựng và biên tập video.

Mỗi ngày tan làm về, anh lên mạng tìm các khóa học online. Sau gần 2 tháng học tập, anh đã có thể dựng những video ở mức cơ bản. Nửa năm sau, anh đã có thể nhận một vài dự án nhỏ để làm thêm kiếm thu nhập ngoài giờ.

Việc nắm được kỹ năng này khiến anh cảm thấy một sự an tâm. Dù sau này có mất việc, anh vẫn còn một nghề trong tay, không đến nỗi rơi vào cảnh túng thiếu.

Bạn sẽ không bao giờ biết được sau tuổi trung niên, cuộc sống của mình sẽ rẽ hướng ra sao. Nhưng càng học được nhiều kỹ năng mới, bạn sẽ càng nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của bản thân.

Chỉ khi bạn biết nhiều hơn, làm được nhiều hơn, bạn mới có thêm cơ hội để xoay chuyển tình thế mỗi khi cuộc sống gặp khó khăn.

6bca43aad92c4f0db8701adbe1529728tplv-tt-origin-webgif-1742382899253-17423828999241218792438-17427544790731541631748-1742784286559-17427842866514049189.jpeg

Ảnh minh hoạ.

03.

Khi bước vào tuổi trung niên, một người phải gồng gánh nhiều trọng trách, áp lực, không thể để bản thân gục ngã, càng không thể dừng lại.

Mấy hôm trước, tôi đọc được một câu chuyện được chia sẻ bởi một tác giả trên MXH. Câu chuyện khiến tôi thực sự xúc động.

Tác giả thường ghé một tiệm ăn nhanh. Đi nhiều thành quen, anh để ý đến một người đàn ông trung niên làm việc ở đó.

Qua trò chuyện, anh biết rằng người đàn ông ấy có hai con đang học cấp 3. Ban ngày, ông làm công việc hành chính bình thường, thu nhập eo hẹp, chi tiêu gia đình lại lớn. Để cải thiện cuộc sống, mỗi ngày sau khi tan ca lúc 6 giờ tối, ông vội vã đến tiệm làm thêm.

Vào mùa đông, khi tác giả lười ra ngoài ăn, anh gọi đồ ăn về nhà, không ngờ người giao hàng lại chính là người đàn ông trung niên ấy. Thì ra tiệm ăn đã triển khai dịch vụ giao hàng, và ông chủ đã giao luôn phần việc đó cho ông ấy.

Thời tiết rất lạnh, thế mà người đàn ông ấy vẫn cần mẫn làm việc, không một lời than vãn. Nhìn theo bóng lưng trong giá lạnh, lòng tác giả bỗng trào lên một cảm giác nể phục.

Tuổi trung niên, nào là vay mua nhà, mua xe, học phí con cái, các mối quan hệ xã hội... không việc gì không đòi hỏi tiền thật việc thật.

‘Gặp núi thì mở đường, gặp sông thì bắc cầu’, muốn vượt qua khủng hoảng tuổi trung niên, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ có học hỏi không ngừng, bạn mới có can đảm bước ra chiến đấu, đón nhận mỗi ngày mới với tâm thế vững vàng hơn.

Theo Toutiao

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022