Ngày nay, việc uống rượu bia không còn là đặc quyền của nam giới nữa. Phụ nữ ngày càng thường xuyên uống rượu bia hơn, và điều này đã trở nên phổ biến. Khi phụ nữ say trong các kỳ nghỉ hay sự kiện công cộng, họ thường nảy sinh những ý tưởng và kế hoạch mới. Đây là một hiện tượng khá thường gặp khi phụ nữ uống quá chén.

Cô Vân, 33 tuổi

Cô Vân, 33 tuổi, cho biết có nhiều lý do khiến người ta uống rượu bia, từ việc giải tỏa tâm trạng đến yêu cầu công việc. Cô là một ví dụ điển hình cho việc uống rượu vì lý do công việc, bởi vì đó là một phần không thể thiếu trong công việc của cô.

Trong ngành bán hàng, để đạt được thỏa thuận và nhận hoa hồng, cô thường xuyên gặp gỡ khách hàng và tham gia các buổi tiệc. Những bữa nhậu khuya đã trở thành một phần quan trọng của công việc, nhưng với nhiều năm kinh nghiệm, cô đã học được cách giữ sự cảnh giác và nắm vững những “quy tắc bất thành văn” trong ngành.

1-1557.jpg

Cô Vân, 33 tuổi, cho biết có nhiều lý do khiến người ta uống rượu bia, từ việc giải tỏa tâm trạng đến yêu cầu công việc.

Hiện tại, dù đã có gia đình, cô không còn tham gia những bữa tiệc thâu đêm như trước, nhưng việc giải trí vẫn giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống của cô. Dù uống rượu vì bất kỳ lý do gì, cô luôn đảm bảo rằng nếu say quá mức, chồng cô sẽ đến đón sớm nhất có thể và đợi sẵn tại đó.

Cô Ly, 28 tuổi

Cô Ly, 28 tuổi, gần đây đã biến việc uống rượu thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Cô thường xuyên mời bạn bè đi uống rượu tại các quán bar, nhà hàng, hay quán nhậu để giải tỏa những cảm xúc tổn thương.

“Suốt một thời gian dài, tôi bị ám ảnh bởi những vết thương từ mối tình trước. Trong giai đoạn đó, rượu trở thành nơi tôi tìm đến để che giấu nỗi đau, từ việc uống vài ly đến say sưa. Những đêm tôi say đến sáng không thể đếm hết, trở về nhà trong trạng thái mơ hồ. Đôi khi, tôi mất ý thức và không nhớ nổi điều gì, phải nhờ bạn bè đưa về. May mắn là luôn có người đồng hành để đảm bảo tôi về nhà an toàn.

2-1557.jpg

Cô Ly, 28 tuổi, gần đây đã biến việc uống rượu thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.

Mỗi lần say, tôi thường khao khát gọi cho người yêu cũ, mong anh ấy quay lại. Đó là điều tôi luôn ao ước. Không chỉ tôi, nhiều cô gái xung quanh cũng có suy nghĩ tương tự. Sau mỗi lần say, họ thường ngập tràn hối tiếc và mong đợi một phản hồi nào đó,” cô chia sẻ.

Người ta thường uống rượu để quên đi nỗi buồn, nhưng ký ức quá khứ lại ùa về, khiến chúng ta cảm thấy lạc lõng trong đau đớn. Thực tế, chúng ta cần hướng tới tương lai và không thể níu giữ những gì đã mất. Thay vì đắm chìm trong quá khứ, hãy bắt đầu bước tiếp để hướng đến một cuộc sống tươi đẹp hơn.

Cô Lan, 30 tuổi

Cô Lan, 30 tuổi, có một quan điểm khá khác biệt về việc sử dụng rượu. Cô cảm thấy thất vọng vì chưa đạt được những mục tiêu mà mình mong muốn và tin rằng rượu có thể giúp cô phá vỡ những quy tắc cứng nhắc mà cô thường cảm thấy khó tuân thủ. Cô chia sẻ những trải nghiệm cá nhân của mình:

“Áp lực lớn nhất trong cuộc sống hiện tại của tôi đến từ sự hiện diện của gia đình. Đây không phải là sức ép từ xã hội, mà chủ yếu là từ những tiêu chuẩn mà tôi tự đặt ra cho bản thân. Tôi thường cảm thấy ghen tỵ với hạnh phúc của gia đình bạn bè và đố kị với những mối quan hệ xung quanh. Tôi luôn kỳ vọng tìm thấy một người đặc biệt, nhưng đến giờ vẫn chưa gặp được.

Hằng ngày, tôi cố gắng giữ bản thân tinh tế và duyên dáng, nhưng thực tế cuộc sống lại đầy những khó khăn và áp lực. Sau khi uống rượu, tôi thường có xu hướng thực hiện những hành động mà bình thường tôi sẽ cảm thấy xấu hổ. Có thể là hát lớn giữa phố, thổ lộ tình cảm một cách táo bạo trước đám đông, hoặc thậm chí thực hiện những hành động điên rồ, chửi rủa về những thách thức trong cuộc sống và công việc.

Tôi khao khát trở thành một phiên bản “điên rồ” của chính mình để có thể bày tỏ nỗi buồn bên trong. Tôi mong muốn có một không gian tự do để thể hiện cảm xúc của mình, ngay cả khi phải đối mặt với sự chế nhạo và châm chọc. Dù điều đó có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi, tôi vẫn sẵn lòng chấp nhận, vì tôi đã trải qua quá nhiều đau thương trong quá khứ.”

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022