Bố chồng tôi rất quý cháu. Chồng tôi là con một nên ông bà luôn mong mỏi vợ chồng tôi sẽ đẻ thật nhiều con. Mẹ chồng còn bảo tôi chỉ việc đẻ thôi, ông bà sẽ phụ chăm cháu, còn chu cấp tiền sữa bỉm mỗi tháng nữa. Ngày tôi mang bầu con trai đầu tiên, bố mẹ chồng còn tổ chức tiệc mừng, báo hỉ lớn gần bằng tiệc cưới. Ngày con trai tôi thôi nôi, bố mẹ chồng tổ chức tiệc ở nhà hàng, hoành tráng vô cùng. Bố chồng còn tặng con trai tôi một cuốn sổ đỏ đất, bảo là tài sản để sau này cháu "bay cao bay xa" mà không sợ gánh nặng kinh tế. Nhưng câu ông bà chúc cháu lại là: "Chúc cháu sớm có em gái".
3 năm trước, tôi sinh tiếp con gái. Bố mẹ chồng mừng hơn bắt được vàng. Đi đâu ông bà cũng khoe cháu. Cũng từ đó, bố chồng yêu cầu vợ chồng tôi mỗi tuần phải chở 2 cháu về quê một lần. Quãng đường xa 80km nhưng chúng tôi vẫn phải làm theo lời ông, nếu không ông sẽ giận hờn, bỏ cơm.
Tháng trước, con gái tôi bị bệnh. Biết tin, bố chồng khăn gói quần áo đến nhà tôi ở. Ông chăm cháu đêm hôm còn chu đáo hơn chồng tôi nữa. Cháu sốt nên khó ngủ, quấy khóc, ông bế trên tay, đi tới đi lui khắp nhà để dỗ cháu ngủ.
Ảnh minh họa
Sau khi khỏe lại, con gái tôi càng bám hơi ông nội hơn. Thế nên ông ở nhà tôi cũng tròn một tháng rồi. Chỉ có điều, ông quá chiều chuộng 2 đứa cháu. Tôi cho con ăn theo chế độ dinh dưỡng lành mạnh, hạn chế tối đa các món ăn nhanh như mì tôm, xúc xích, gà rán, nước ngọt...
Từ ngày bố chồng đến ở, ông lại cho các cháu ăn uống thả ga những món đó. Ông bảo cháu còn nhỏ, thích ăn thì cứ cho ăn, sau lại ép cháu sống theo kiểu người lớn. Tôi khuyên hoài không được. Chồng tôi bực bội bảo bố đừng chiều cháu kẻo cháu hư, ông cũng giả lơ.
Có ông nội "chống lưng", con tôi ngày càng ngang ngược, khó dạy. Con thích gì là khóc đòi cho bằng được. Tôi không cho thì nằm xuống đất ăn vạ.
Hôm qua, con gái tôi đòi ăn gà rán và uống nước ngọt. Tôi không cho nên con khóc la từ trường mầm non về đến nhà. Tức quá không chịu nổi nữa, tôi đánh vào mông con 2 cái. Bố chồng trông thấy, ông vội chạy ra bế cháu, dỗ dành, còn mắng tôi mấy câu.
Tối khuya, bố chồng gõ cửa phòng. Tôi mở cửa ra thì kinh ngạc khi thấy bố chồng đang cầm trên tay đĩa gà rán và lon nước ngọt. Ông bảo thương cháu quá, sợ cháu vì thèm mà ngủ không được nên mới dậy rán gà. "Gà rán bố tự làm nên con yên tâm, sạch sẽ, an toàn lắm". Các con tôi thấy ông nội "tiếp tế thực phẩm" tận giường thì hú hét lên.
Nhìn 2 đứa ngồi ăn ngon lành, ông nội ngồi cạnh lau miệng, lau tay từng đứa mà vợ chồng tôi bất lực thật sự. Cứ kiểu này, các con tôi hư mất thôi. Có cách nào để bố chồng thôi chiều cháu kiểu này không?