Có câu: "Sông sâu còn có kẻ dò / Lòng người nham hiểm ai đo cho tường." Quả thật, chỉ khi thấu hiểu bản chất con người, ta mới có thể ứng xử khéo léo và sống an yên hơn. Khi còn trẻ, nhiều người thường xem nhẹ điều này, cho rằng không cần thiết. Nhưng sau những vấp ngã, trải nghiệm thực tế mới giúp ta nhận ra rằng chính lòng dạ con người là cội nguồn của mọi mâu thuẫn.

Khi một miếng bánh xuất hiện, nó trở thành tâm điểm của sự tranh giành. Ai cũng muốn có phần lớn nhất cho mình, thể hiện rõ lòng tham vốn có của con người.

Vì lợi ích cá nhân, nhiều người sẵn sàng đẩy người khác xuống, thậm chí lợi dụng họ làm bàn đạp để tiến thân. Cuộc sống vốn dĩ là vậy. Muốn nhìn thấu lòng người, không cần nghe lời họ nói, chỉ cần quan sát hành động và cách họ đối xử với người xung quanh là đủ.

Sự biết ơn của người đã giúp đỡ mình

"Cảm ơn" – hai từ tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng thật lòng thốt ra. Khi bạn giúp ai đó trong lúc họ gặp khó khăn, có thể họ sẽ trân trọng tấm lòng của bạn. Thế nhưng, khi bạn rơi vào hoàn cảnh tương tự, chưa chắc họ đã sẵn sàng đáp lại.

Xã hội hiện đại với guồng quay hối hả khiến lòng người dần trở nên lạnh nhạt. Không phải ai cũng ghi nhớ công ơn của những người từng giúp đỡ mình. Đáng buồn hơn, đôi khi sự giúp đỡ lại bị đáp trả bằng sự vô tâm, thậm chí là phản bội. Điều này không hiếm gặp trong cuộc sống ngày nay.

5-1554.jpg

"Cảm ơn" – hai từ tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng thật lòng thốt ra.

Muốn biết ai đó có đáng tin cậy hay không, hãy quan sát cách họ đối xử với những người từng giúp đỡ mình. Khi chọn bạn đồng hành, hãy chọn người biết trân trọng lòng tốt. Chỉ như vậy, những điều bạn cho đi mới thực sự có giá trị.

Thái độ khi đối mặt với lợi ích

Người ta thường nói, bộ mặt thật của một người chỉ lộ rõ khi có sự tranh chấp về lợi ích. Có những người sẵn sàng đánh đổi đạo đức, lương tâm chỉ để đạt được phần lợi về mình. Chính trong những tình huống này, bản chất con người được bộc lộ rõ nhất.

Hãy lấy ví dụ về hai ông chủ. Một người chạy theo lợi nhuận trước mắt, sản xuất hàng loạt nhưng bỏ qua chất lượng, chỉ mong nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Người còn lại chú trọng vào chất lượng sản phẩm, tin rằng đó mới là yếu tố quan trọng nhất.

6-1554.jpg

Người ta thường nói, bộ mặt thật của một người chỉ lộ rõ khi có sự tranh chấp về lợi ích.

Kết quả là doanh nghiệp của ông chủ thứ nhất sớm bị tai tiếng, gây hại cho người tiêu dùng và cuối cùng phá sản. Trong khi đó, người thứ hai giữ vững được uy tín và nhận được sự tin tưởng từ khách hàng.

Lợi ích không chỉ là thứ dễ khiến con người mờ mắt, mà còn là thước đo tầm nhìn. Người đánh đổi đạo đức vì cái lợi trước mắt sẽ khó có được thành công bền vững. Ngược lại, những ai kiên trì theo đuổi giá trị lâu dài sẽ có được thành tựu vững chắc và đáng tin cậy hơn.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022