Trước khi đến với tôi, vợ tôi từng có một chuyện tình đẹp, kéo dài mấy năm trời. Tôi nghe người khác kể lại, cô ấy rất yêu người đàn ông kia. Mối tình đó kéo dài từ những năm học cấp 3 đến tận khi cả 2 đã đi làm. Nhưng không hiểu lý do tại sao, năm 22 tuổi, họ chia tay nhau. Vợ tôi suy sụp một thời gian, ốm o gầy mòn vì tình yêu tan vỡ.

Đến khi gặp tôi, cô ấy không còn tình cảm mặn nồng, nhiệt huyết như trước nữa. Cô ấy cứ bình thản, lặng lẽ, còn hay nói những câu như: "Còn duyên thì sống với nhau, hết duyên thì ra đi trong hòa bình, đừng làm tổn thương nhau". Cô ấy càng như vậy, tôi càng khó chịu hơn.

Sau khi cưới, vợ tôi có bầu liền. Cô ấy sinh non 2 tháng càng khiến tôi nghi ngờ hơn. Càng lớn, con trai lại càng không giống bố. Tôi sống trong sự ngờ vực và dằn vặt vợ. Tôi bảo đứa nhỏ không phải con của tôi, rằng vợ không chung thủy... Mỗi lần bị chồng mắng mỏ, vợ tôi chỉ im lặng chịu đựng. Khi nào bực quá thì cô ấy gắt lên, bảo tôi im đi, đừng nói nữa, càng nói càng sai. Chỉ như vậy thôi.

Không chỉ một mình tôi nhận ra điều đó, mà nhiều người khác cũng nhận ra. Để giải tỏa những nghi ngờ, tôi đã lấy tóc, móng của con để đi xét nghiệm ADN. Cẩn thận hơn, tôi lấy luôn tóc của bố mình, xét nghiệm mối quan hệ ông cháu.

moi-thuc-su-hieu-thu-ben-trong-chiec-hop-vo-dat-o-dau-giuong-e0b90c4cc49c7c79ecbee69noop-1744293822-413-width660height550-191625-1745810165723-17458101659252101252642.jpg

Ảnh minh họa

Kết quả khiến tôi bất ngờ tột cùng. Con trai đúng là con ruột của tôi. Nhưng thằng bé lại không có quan hệ huyết thống với ông nội. Bàng hoàng quá, tôi làm tiếp xét nghiệm mình với bố thì nhận kết quả chúng tôi không có quan hệ huyết thống.

Tôi loạng choạng về nhà, trong đầu rối tung như tơ vò. Tối đó, tôi chủ động đưa 3 tờ giấy xét nghiệm cho vợ xem. Cô ấy thở dài, nói giấu tôi 2 chuyện lớn. Sẵn tiện đây, cô ấy sẽ nói hết để tôi biết.

Thứ nhất, con trai không giống tôi là vì giống mẹ hồi trẻ, lúc cô ấy chưa làm phẫu thuật thẩm mỹ. Vợ đưa tôi xem tấm ảnh hồi còn con gái, mắt một mí, mũi thấp tẹt và xương hàm to. Giờ con trai tôi có ngoại hình y chang mẹ. Cũng vì ngoại hình không được đẹp mà cô ấy bị người yêu cũ chê bai, chia tay. Đau khổ vì tình, cô ấy mới tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp hơn. Oái oăm là sinh con ra, con lại giống mẹ.

Thứ 2, cô ấy biết tôi không phải con ruột của bố chồng từ lâu rồi. Đây là bí mật mà mẹ chồng vô tình tiết lộ, yêu cầu cô ấy giữ kín.

Vì 2 bí mật này mà cô ấy nhẫn nhịn, chịu sự xúc phạm, nghi ngờ của tôi 9 năm nay. Nghe vợ nói, tôi càng thêm ân hận, càng thương vợ hơn.

Bây giờ, vấn đề con trai tôi đã được giải quyết. Nhưng còn vấn đề của tôi, tôi phải đối diện làm sao?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022