nghi-he2-17488636604781332757550-297-0-757-736-crop-17488636747171417359305-1748920387602-17489203878361386780885.jpg

Tôi mới gửi 2 thằng con trai cùng với đứa cháu gái về quê nội. Mới đầu hè mà Hà Nội nóng quá, ngột ngạt không chịu nổi. Lũ trẻ đòi ở lại để học bơi với tham gia câu lạc bộ cầu lông, nhưng vợ chồng tôi không sắp xếp thời gian được nên đành thuyết phục chúng về quê chơi cho mát.

Lũ trẻ lên đường về quê nội từ hôm kia. Bác ruột của chúng - tức anh trai của chồng tôi, tiện có việc đi xa nên đã lái xe chở 3 đứa nhỏ về tận cổng nhà ông bà. Con gái lớn của anh ấy đã 15 tuổi, vừa ngoan vừa khéo, tôi rất tin tưởng nó khi gửi 2 đứa con trai nhờ nó trông hộ.

Ngày đầu tiên con bé gọi điện về báo tin các em chơi khá ngoan, không phá phách cái gì của ông bà. Ăn uống xong là chúng bày trò tự nghịch ở ngoài sân, chiều về theo các chú các anh đi câu cá. Bà nội cho phép chúng trèo cây nên cả khu vườn to như sân bay được chúng nó leo không thiếu cây nào. Hết vặt ổi lại bẻ chuối, đến cái hoa chuối non lũ con tôi cũng không tha.

Chồng tôi dọa nếu đứa nào bày trò nghịch hư để ông bà phải mách thì lên thành phố sẽ bị phạt không cho chơi game đến hết năm. 2 thằng con tôi mê mấy trò chơi điện tử trên máy tính lắm. Nghe bố cảnh cáo thế là đứa nào cũng hoảng sợ gật đầu.

nghi-he1-17488636604501537442639-1748920388401-1748920388498649783632.jpg

Cơ mà trẻ con thì cái gì cũng chóng quên. Hai đứa nhà tôi mới 6 tuổi và 8 tuổi, bố mẹ dặn câu trước cái gì là câu sau chúng nó quên tiệt.

Trưa nay tôi đang chuẩn bị đi ăn với đồng nghiệp thì cháu gái nhắn tin bảo có việc gấp. Nó gọi video cho tôi xem, màn hình vừa hiện lên là tim tôi suýt ngưng đập. Thằng con út của tôi đang khóc rầm rĩ cạnh bể nước, chẳng hiểu nó nghịch kiểu gì mà lọt thỏm cái mông vào trong cái ang gốm da lươn!

Bình thường mẹ chồng tôi dùng cái ang ấy để muối dưa cà, nhưng đợt này sang hè nên để hứng nước mưa. Vốn dĩ cái ang ấy khá to, cơ mà phần miệng lại thắt nhỏ, thành ra con tôi mới bị kẹt.

Tôi hỏi đầu đuôi sự cố như nào, cháu gái bảo nó không biết. Nó đang trong nhà xem tivi thì nghe ùm một cái, chạy ra thấy thằng em út mắc kẹt trong ang không chui ra được, thằng anh thì trốn biệt trên cây mít gọi không xuống.

Đoán là 2 anh em nó đùa nghịch trêu nhau xong thằng anh to con hơn bế em đẩy xuống ang nước, tôi liền nhờ đứa cháu gọi ông bà đến cứu hộ ngay lập tức. Lát sau hàng xóm cũng chạy ùa sang. Người thì phá lên cười khi thấy cảnh tượng éo le bên bể nước, người thì sốt sắng bảo đập luôn cái ang ra để giải cứu con tôi.

Đám trai làng đã cầm sẵn cái xẻng định đập vào ang, bố chồng tôi thì ôm chặt cháu trai ở trên miệng ang để sẵn sàng bế nó xuống. Nhưng đúng lúc việc giải cứu sắp xong thì mẹ chồng tôi bỗng vác cuốc chạy từ ngoài đồng về. Bà hớt hải xua tay không cho ai đụng vào cái ang, kêu đấy là đồ gia truyền lâu đời, đập vỡ không sửa được!

Tôi ngỡ ngàng hỏi sao bà lại lo cho cái ang. Đang lúc nguy cấp mà bà không quan tâm gì đến cháu, lại sợ vỡ thứ đồ chẳng đáng tiền! Bà bảo là gia truyền chứ tôi biết cái ang đó do chính bố chồng mua hồi ông bà mới cưới nhau. Chồng tôi kể ngày bé toàn múc nước trong ang ra để tắm, làm gì có chuyện biến thành đồ cổ nhanh vậy!

Mẹ chồng tôi tiếc của dùng dằng mãi, con tôi khóc mệt quá lả cả người, hàng xóm xung quanh sốt ruột tranh cãi xong họ bảo thôi không giúp nữa. Tôi rối đến phát điên, sự cố dễ giải quyết như vậy rồi mà mẹ chồng cứ làm nó phức tạp! Thằng bé kẹt lâu đến nỗi lưng đùi xước đỏ chảy máu ra, ông nội cũng cố kéo nó ra mà không được.

Kết cục chính cháu gái tôi lại là người dứt khoát cầm cục đá to ném vỡ toang cái ang nước. Con tôi được cứu ra rồi mà nó sợ đến vỡ mật, nằng nặc đòi bố mẹ đón quay về nhà ngay. Thằng lớn ân hận nên cứ xin lỗi em mãi, Chồng tôi biết chuyện thì giận lắm, dọa nếu thằng bé có mệnh hệ gì thì anh đã từ mặt mẹ rồi.

Cả 2 vợ chồng tôi đều rất thất vọng. Chúng tôi không dám trách móc mẹ chồng câu nào vì dù sao con cũng là do chúng tôi gửi nhờ trông hộ, nhưng bố chồng đã cãi nhau với bà một trận nảy lửa. Ông thương cháu nên quát bà dữ lắm. Nói bà ích kỉ, tiếc cái thứ vớ vẩn hơn sinh mạng thằng bé. Mẹ chồng làm vậy khiến ai trong nhà cũng khó xử, sau này ông bà con cháu biết nhìn mặt nhau thế nào đây?...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022