Sau khi vợ tôi mất, anh em bạn bè khuyên tôi đi bước nữa để tuổi già có người để bầu bạn nhưng các con tôi không đồng ý. Bởi khi ấy tôi cũng 70 tuổi rồi, không còn trẻ trung gì nữa, với lại các con không muốn mẹ kế quản tiền lương 19 triệu/tháng của tôi. 2 đứa con trai đều khẳng định tuổi già dư sức chăm lo cho bố, không phải nhờ đến ai.

Tin tưởng những lời nói của các con nên tôi ở vậy 4 năm nay, không đi bước nữa và đang sống chung với vợ chồng con trưởng. Cuộc sống của tôi hằng ngày rất thoải mái, 7h sáng dậy đạp xe, sau đó ăn sáng rồi đi chơi cờ với mấy bạn già. Buổi trưa, con cháu đi học hết, tôi đi quán ăn cho nhanh. Buổi chiều ngủ dậy lại đi tập thể dục dưỡng sinh.

Tóm lại, cả ngày tôi chỉ ăn rồi tập thể dục và đi chơi, không phải làm bất kỳ việc nhà nào. Mà nói thật, ngày vợ còn sống, bà ấy làm hết mọi việc nhà, tôi chỉ ăn rồi đi làm, thế nên tôi không biết rửa bát, dọn dẹp hay lau nhà.

Hôm thứ 7 vừa rồi, lúc đi ngang qua phòng con trai, tôi vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại của con dâu và bà thông gia. Thấy nhắc đến bố chồng nên tôi dừng lại lắng tai nghe xem 2 người đang nói gì về mình.

627-17405513007331985987649.jpg

Ảnh minh họa

Đứng 10 phút nghe con dâu kể xấu về mình mà tôi giận vô cùng. Không ngờ, trong mắt con dâu, tôi là người bố chồng đáng ghét đến vậy. Con nói:

"Bố chồng con là người có tiền mà hà tiện, keo kiệt đến đáng sợ. Lúc bà sống thì góp có 3 triệu tiền ăn, bây giờ bà mất rồi ông cũng góp bằng ấy. Ông cứ làm như số tiền 3 triệu to lắm thì phải. Hằng ngày ông chỉ ăn rồi chơi, không động vào bất kỳ việc gì, con thấy bản thân đang là giúp việc không công cho ông ấy.

Tiền góp thì ít, ấy vậy mà toàn đòi ăn những món ngon. Nhiều hôm nhìn mâm cơm đạm bạc, bố chồng con vừa ăn vừa chê. Con bực lắm nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Con mệt mỏi lắm rồi mà chẳng biết phải làm sao nữa?".

Từ trước đến nay, cứ tưởng con dâu là đứa hiền lành đức độ, nào ngờ trước mặt tôi, con đang diễn kịch, sau lưng thì nói xấu bố chồng đủ điều.

Sau khi nghe được cuộc nói chuyện này, có lẽ tôi không còn dám gặp mặt bà thông gia nữa. Nơi tôi đang sống là ở ngoại ô, chi tiêu sinh hoạt không đắt đỏ như thành phố. Mỗi tháng, tôi góp với con dâu 3 triệu là đủ rồi, vậy mà con còn đòi nữa. Tôi đang rất giận dâu cả nên muốn chuyển qua nhà con trai út ở cho thoải mái hơn. Tôi có nên làm thế không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022