Có những người cha, người mẹ mang theo nỗi buồn sâu kín khi chứng kiến con cái bước vào tuổi 30 mà vẫn mông lung, bế tắc, thậm chí sống vô trách nhiệm với chính cuộc đời mình và với cả tình thân ruột thịt.

Tuổi 30: Bước ngoặt không thể xem nhẹ

Người xưa dạy: "Tam thập nhi lập" – tuổi 30 là mốc đánh dấu sự vững vàng trong tư tưởng, chí hướng và hành động. 

Đây là giai đoạn mỗi người cần hiểu rõ mình là ai, đang đứng ở đâu và cần làm gì cho hiện tại, tương lai. Nhưng thật đáng buồn khi không ít người lại bước qua tuổi 30 trong trạng thái dửng dưng, buông trôi.

Sự thất bại lớn nhất trong mắt cha mẹ không nằm ở chỗ con cái nghèo khó, mà ở việc chúng đã đủ lớn, đủ tuổi tự lập nhưng vẫn mắc kẹt trong 2 điều dưới đây.

tuoi-30-17545340086502113516864.jpg

Nhiều người trẻ đến tuổi 30 vẫn sống không có kế hoạch rõ ràng, không lý tưởng, thậm chí chẳng thiết tha điều gì ngoài việc sống cầm chừng. Ảnh minh hoạ

1. Tuổi 30 mà vẫn sống không mục tiêu, không định hướng

Thật đau lòng khi nhiều người trẻ đến tuổi 30 vẫn không thể trả lời câu hỏi: "Tôi muốn gì trong đời?". Họ không có kế hoạch rõ ràng, không lý tưởng, thậm chí chẳng thiết tha điều gì ngoài việc sống cầm chừng.

Có người đi làm cho có, không cố gắng cũng chẳng cầu tiến. Có người lại chọn ở nhà, sống dựa dẫm hoàn toàn vào cha mẹ, như thể mình vẫn là đứa trẻ 18 tuổi chưa biết lo toan cuộc sống.

Tình trạng này không chỉ khiến cha mẹ khổ tâm mà còn kéo theo hệ lụy lâu dài: sự trì trệ, lười biếng, mất động lực và dần đánh mất khả năng hòa nhập xã hội. 

Với những người tuổi 30 như vậy, tiền bạc dù được thừa kế bao nhiêu cũng không đủ giúp họ đứng vững trong đời. Họ không thiếu tiền, chỉ thiếu chí hướng và trách nhiệm, điều mà không ai có thể thay họ bù đắp.

2. Gia đình chia rẽ vì lợi ích, tình thân phai nhạt theo thời gian

Một bi kịch nữa khiến cha mẹ già đau đáu chính là cảnh con cái đến tuổi 30 mà vẫn đặt lợi ích vật chất lên trên tình cảm ruột thịt. Trong nhiều gia đình, mâu thuẫn về phân chia tài sản, bất đồng quan điểm, ganh tị… trở thành mầm mống của tranh cãi và xa cách.

Điển hình là câu chuyện trong một gia đình có 5 người con: 2 người ở quê chăm mẹ, 3 người lập nghiệp nơi xa. 

Khi đến lúc chia tài sản, mẹ muốn san sẻ đều, nhưng điều đó lại chạm đến nỗi bất bình của những người ở lại, họ cho rằng công sức mình bỏ ra nhiều hơn thì phải được hưởng phần lớn.

Từ đó, những mâu thuẫn âm ỉ biến thành xung đột gay gắt. Không còn là "máu mủ ruột rà", mà là những toan tính, giận hờn, trách móc. 

Người mẹ già không biết bênh ai, trách ai, chỉ còn lại nỗi đau câm lặng vì chứng kiến tình thân rạn vỡ trong chính ngôi nhà mình.

tuoi-30-1-1754534008606440040596.jpg

Với mỗi người con, tuổi 30 chính là thời điểm cần tỉnh thức. Bởi không ai có thể trẻ mãi, và cha mẹ cũng chẳng thể chờ mãi. Ảnh minh hoạ

Tuổi 30: hãy để cha mẹ an lòng

Tuổi 30 là giai đoạn nhiều áp lực, không phải ai cũng thành công rực rỡ. Nhưng thành công không đồng nghĩa với nhà lầu, xe hơi hay chức danh lấp lánh. 

Với cha mẹ, điều họ mong nhất là con cái biết sống tử tế, độc lập và có trách nhiệm.

Hãy để tuổi 30 là cột mốc của sự trưởng thành thực sự, nơi ta không còn đổ lỗi cho hoàn cảnh, không còn ngụy biện cho sự trì trệ, mà bắt đầu sống một cuộc đời có lý tưởng và yêu thương đúng cách.

Điều cha mẹ cần ở con không phải sự giàu sang, mà là:

Biết rõ mình muốn gì và sống có mục tiêu.

Biết đâu là giới hạn của mình và không ngừng học hỏi để vượt qua.

Biết trân trọng gia đình, giữ gìn tình thân, thay vì so đo tính toán.

Tuổi 30: Thời điểm cần tỉnh thức

Có thể con cái thất bại, từng mắc sai lầm, từng đi sai hướng, cha mẹ vẫn luôn bao dung. 

Nhưng nếu bước sang tuổi 30 mà vẫn chưa chịu trưởng thành, chưa biết cách tự lo cuộc sống, chưa biết yêu thương và tôn trọng gia đình, đó mới là nỗi buồn lớn nhất trong lòng những người đã dành cả đời để hy sinh vì con.

Với mỗi người con, tuổi 30 chính là thời điểm cần tỉnh thức. Bởi không ai có thể trẻ mãi, và cha mẹ cũng chẳng thể chờ mãi. 

Trưởng thành không phải là sự lựa chọn, mà là bổn phận để không khiến người đã sinh thành ta phải day dứt mãi trong quãng cuối đời.

nghi-huu-1753084521350912359643-174-0-526-563-crop-17530846899312102996752.jpgLàm ngày làm đêm để nghỉ hưu sớm ở tuổi 30: Tôi có tiền, có nhà nhưng chẳng còn ai bên cạnh

GĐXH - Tôi từng nghĩ nghỉ hưu sớm sẽ là "giấc mơ ngọt ngào". Nhưng hóa ra, để có được nó, tôi đã đánh đổi gần như mọi điều quý giá nhất: sức khỏe, tình bạn và cả tuổi trẻ.

Theo Aboluowang

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022