Đi họp lớp gặp lại người yêu cũ, ông bố đơn thân hào phóng trả 50 triệu đồng mời cả lớp

*Câu chuyện được một người đàn ông có tên Hà Tân (37 tuổi, ở Trùng Khánh, Trung Quốc) đăng tải trên Xiaohongshu. Anh cho hay đây là tài khoản phụ của mình, dùng để tâm sự và đăng những thứ theo sở thích cá nhân nên mới dám chia sẻ câu chuyện “đáng xấu hổ” này. Hoàn cảnh trớ tréo ngoe của Hà Tân khiến nhiều người không biết nên trách hay nên thấy đáng thương, thu hút lượt bàn tán rôm rả.

1 ngày trước, tôi đi họp lớp thì bất ngờ gặp lại người yêu cũ, tình đầu cũng là mối tình 4 năm tôi yêu đậm sâu nhưng buộc phải “đường ai nấy đi” vì gia đình phản đối. Bố mẹ tôi chê gia đình cô ấy không “môn đăng hộ đối”. Tôi vẫn còn nhớ, hôm đó xung đột lên đến đỉnh điểm khi Hạ Lan nói rằng sẽ chuyển lên Bắc Kinh sống, bảo tôi nếu muốn cả hai bên nhau thì xin phép bố mẹ rồi rời đi. Cả hai cùng cố gắng xây dựng gia đình nhỏ của mình. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc đó tôi chần chừ. Không phải tôi không đủ yêu cô ấy mà tôi lo lắng mình sẽ bắt đầu từ đâu với hai bàn tay trắng. Tôi cũng không quen chịu khổ. Từ trước đến nay, tôi vẫn may mắn không phải lo quá nhiều về tiền bạc. 

69560fed755e4715b2e60842944f0d1d-1739845372943-17398453736331189615332.jpeg

Ảnh minh họa.

Nhưng Hạ Lan thì khác, cô ấy xuất thân từ một vùng quê, gia đình bố mẹ làm ruộng nhưng đậu đại học lớn ở thành phố Trùng Khánh. Cô ấy có học bổng, chăm chỉ, đi làm thêm kiếm tiền, song lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, tích cực. Cứ gặp và ở bên cô ấy khiến tôi thấy rất vui, có động lực được làm những điều bản thân muốn, những thứ mà trước đây gia đình luôn cấm cản, bảo tôi là không phù hợp,... Đó cũng là điều khiến tôi yêu say đắm Hạ Lan trong suốt 4 năm. 

Tuy nhiên, năm đó, chỉ có một mình Hạ Lan bước lên chuyến tàu đến Bắc Kinh, còn tôi vẫn không đủ can đảm. Thời điểm này, gia đình tôi không ai đồng ý cho chúng tôi cưới nhau vì 4 chữ “môn đăng hộ đối. Nhà tôi làm kinh doanh ở thành phố. Mẹ tôi còn dọa sẽ từ mặt, bỏ ăn nếu tôi đi theo Hạ Lan. Tôi đau đớn vô cùng khi phải lựa chọn giữa gia đình và người mình yêu… 

Thế mà, chỉ 1 tuần sau khi Hạ Lan rời đi, bố đã giới thiệu cho tôi con gái của một vị đối tác. Và tất nhiên, tôi không thể từ chối. Hơn nữa, sau chia tay Hạ Lan, tôi đã không còn tha thiết với chuyện yêu đương, giờ với tôi, quen ai, cưới ai thì cũng như nhau, bởi đó không phải là Hạ Lan. Thế rồi, chỉ sau 1 năm tìm hiểu, với số lần gặp gỡ chỉ đếm trên đầu ngón tay mà tặng quà và đi ăn cùng gia đình thì nhiều vô số kể, tôi và cô gái được giới thiệu kia nên duyên vợ chồng. Lúc này, tôi 29 tuổi. 

Chúng tôi ở với nhau 5 năm, có 1 đứa con thì ly hôn. Tôi không thể chịu nổi tính khí của cô ấy, suốt ngày chỉ làm đẹp, đi shopping, không vun vén cho gia đình, con thì gửi cho bà ngoại chăm là chính. Đỉnh điểm là tôi bắt gặp tại trận cảnh cô ấy ngoại tình, tôi giành quyền nuôi con.

Hơn 3 năm qua, tôi cũng chẳng có ý định quen ai hay đi thêm bước nữa. Tôi cứ ở vậy nuôi con. Công việc thì cũng chỉ đủ ăn, đủ tiêu vì giờ bản thân cũng đã có cuộc sống riêng, chẳng thể dựa dẫm mãi vào bố mẹ. Gia đình tôi vài năm trở lại đây công việc kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn, chẳng còn phát đạt như ngày trước.

Sau đợt rằm tháng giêng vừa qua, lớp đại học có rủ họp lớp vì cũng khá đông đủ. Ban đầu tôi không định đi cho đến khi nghe có thông tin rằng Hạ Lan cũng tham dự. Suốt mấy năm qua cô ấy ở Bắc Kinh làm việc. Tôi cũng tò mò về cuộc sống hiện tại của cô ấy, nghe đồn đã lấy chồng, có con. Không biết bây giờ cô ấy trông như thế nào.

Tôi vẫn nhớ như in hôm đó là buổi chiều thứ 7, tôi xin nghỉ làm về sớm, gửi con cho ông bà nội, sửa soạn để đến buổi họp lớp trong tâm trạng hồi hộp, xen chút lo lắng. 

e5c1a04c6b904bebaa8c508eefd8dae5-1739845374756-17398453751061722433032.jpeg

Hà Tân cho hay Hạ Lan vẫn xinh đẹp như ngày nào. Ảnh minh họa.

Hạ Lan vừa bước vào, tôi liền nhận ra cô ấy ngay. Sau gần 10 năm xa nhau, cô ấy không có quá nhiều thay đổi, song đã trầm tĩnh hơn trước rất nhiều. Cô ấy ăn mặc chỉn chu và cởi mở trò chuyện với mọi người. Cô ấy cũng chủ động bắt chuyện với tôi, cả hai chúng tôi chỉ chào hỏi xã giao là chính nhưng tôi vẫn có chút gượng gạo.

Cô ấy nói bản thân vẫn chưa lập gia đình, chưa có con vì cuộc sống ở Bắc Kinh bận rộn quá. Nghe đến đây, tôi biết mình sai nhưng đã có một suy nghĩ lóe lên trong đầu rằng “mình vẫn có cơ hội”. Thế là, tôi thậm chí đã nói chuyện với cô ấy nhiều hơn. Bữa ăn hết khoảng 15 nghìn nhân dân tệ (khoảng 50 triệu đồng) và tôi thậm chí đã xung phong trả hết. Đâu đó trong suy nghĩ của mình tôi muốn cho Hạ Lan thấy mình đã trưởng thành, có thể lo được cho cô ấy và cũng mong cô ấy vì thế mà để ý đến tôi.

Sững người khi biết sự thật về thân phận của người yêu cũ. Bỏ lỡ và cái giá quá đắt?

Ra về, tôi chủ động nói sẽ đưa cô ấy về nhà. May mắn là cô ấy đồng ý. Tôi vui lắm nhưng “vỡ mộng” chỉ vài phút ngay sau đó. 

Sau khi thanh toán, tôi xuống hầm lấy xe, lái ra trước cổng nhà hàng - nơi cô ấy đang đứng đợi sẵn. Tôi đã tưởng tượng đến cảnh sẽ hỏi cô ấy cho mình một cơ hội, hỏi cô ấy còn giận tôi không… đủ thứ chuyện trên đời. Thế nhưng, từ xa tôi lại thấy cô ấy đứng nói chuyện với nhân viên nhà hàng. Tôi tưởng cô ấy mải tám chuyện nên xuống xe đón, khi đến gần, tôi gọi to: “Hạ Lan, lên xe đi em”, thì nhân viên bỗng nhiên cúi chào và còn gọi cô ấy là giám đốc, còn quay qua hỏi tôi là bạn của giám đốc hay sao. Tôi sững người, trong phút chốc không biết trả lời sao thì Hạ Lan đã vỗ vai, nói tôi đi về. 

Trên xe, tôi cứ tò mò lý do tại sao nhân viên nhà hàng đó lại gọi cô ấy là giám đốc, còn đứng trao đổi rất lâu và liền hỏi Hạ Lan. Cô ấy nói rằng đó là nhà hàng của mình, mới mở nên chưa dám giới thiệu cho bạn bè. “Tớ định lúc nào phát đạt hơn, có mấy cửa hàng như ở Bắc Kinh thì mới nói. Chuyện cũng không có gì lớn cả nên mới không giới thiệu”, Hạ Lan nói.

ava-37-1739845375763-17398453758611663946072.png

Hà Tân tự cảm thấy hổ thẹn. Ảnh minh họa.

Cô ấy cũng kể thêm rằng sau khi lên Bắc Kinh, gần 10 năm vẫn luôn chăm chỉ làm việc, đến nay đã có 2 nhà hàng ở thành phố lớn này. Lần này, cô muốn mở cơ sở thứ 3 ở Trùng Khánh. Còn bảo tôi sau này nếu có thời gian thì đưa vợ con đến ăn. Cô ấy không biết tôi đã ly hôn và đang là bố đơn thân. Cô ấy chỉ biết chuyện tôi đã kết hôn.

“Tiện đây, tớ cũng nói luôn là tớ đã có người yêu rồi. Anh ấy là người đã giúp đỡ cho tớ rất nhiều khi tớ một mình lên Bắc Kinh lập nghiệp. Phải nói là nhờ có sự ủng hộ, giúp đỡ của gia đình anh ấy, tớ mới có được ngày hôm nay. Gia đình chồng tương lai của tớ cũng kinh doanh nhà hàng và bất động sản”, Hà Tân nhớ lại lời Hạ Lan nói.

Cô ấy cũng nói với tôi rằng đừng cảm thấy áy náy nữa mà nên sống cho hiện tại nhiều hơn, cô ấy hiện đã có cuộc sống mới rất tốt. 

Nhưng tôi thì lại cảm thấy thẹn, gượng gạo vô cùng. Tôi là người rời bỏ, không cần cô ấy; gia đình tôi chê cô ấy ở quê, vậy là giờ nhìn xem ai mới là người không “môn đăng hộ đối”. Cô ấy thành công quá, lại gặp được người tử tế yêu thương, còn tôi thì thất bại, ly hôn, giờ là bố đơn thân, công việc chỉ đủ ăn, đủ tiêu. Nói chung, tôi thua cô ấy về mọi mặt. 

Trên đường về, tôi im lặng không nói thêm câu nào. Tôi cũng từ bỏ luôn ý định xin Wechat, hay liên lạc lại với cô ấy. Tôi thấy mình thật thua kém, mà có khi đó là cái giá mà tôi phải trả. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang lại có ý chí thì thành công chỉ là điều sớm muộn. Có lúc, tôi thậm chí đã tự trách bản thân nếu như gần 10 năm trước bỏ hết tất cả, theo cô ấy đến Bắc Kinh thì bây giờ mọi chuyện đã khác không…

Nhưng tôi liền “vỡ mộng”, đây là thực tại mà tôi đang phải đối diện. Tôi thua thật rồi.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội, hóa ra cũng có nhiều người từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Chúng ta đều đã trưởng thành và tự chịu trách nhiệm với những lựa chọn, quyết định của mình. Song, đừng nên mãi chìm đắm trong sự tự trách, hối tiếc mà nên lấy đó làm động lực, phấn đấu nhiều hơn trong tương lai.

“Mọi người ơi, có nhiều chuyện trên đời không có lần sau đâu. Chẳng ai ở mãi một chỗ cả, ai cũng sẽ thay đổi, trưởng thành hơn sau những vấp ngã và bước tiếp. Hơn nữa, cuộc sống mà, không thể tránh khỏi những hối tiếc, cái gì không trân trọng thì sẽ mất đi là điều hiển nhiên”, một bình luận của netizen nhận về lượng tương tác cao. 

Nguồn: Weibo.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022