Tôi vừa đẻ được nửa tháng, đang ở cữ nốt nửa tháng còn lại. Nhà ngoại cách nhà nội chỉ vài cây số, nhưng ông bà đang sửa nhà cho rộng rãi hơn để cháu ngoại về chơi, thế nên tôi ở luôn nhà chồng không cần phải đi đâu hết.

Bố mẹ chồng quan tâm chăm sóc tôi từng li từng tí, tôi ở cữ sướng đến nỗi chẳng phải bận tâm gì. Con tôi trộm vía khá ngoan, từ lúc ở viện về đến giờ chỉ khóc đêm đúng 2 lần, còn lại toàn ngủ một mạch không quấy ai cả.

Được ngủ nghỉ đầy đủ nên tôi hồi phục sức khỏe rất nhanh. Ban ngày có ông bà nội ngoại tranh nhau trông cháu, tối lại có chồng phụ chăm, tôi cứ thong thả cho con bú đủ cữ xong là nằm chơi thoải mái.

Đợt này trời đã sang hè nên thời tiết nóng bức. Tôi phải bật điều hòa cả ngày để 2 mẹ con mát mẻ dễ chịu. Chẳng ai than phiền về chuyện đó, nhưng từ lúc em chồng ở thành phố về chơi thì nó toàn cố ý gây sự với tôi.

Lần đầu tôi phát hiện ra là khi đang ngủ trưa. Tự dưng thấy lưng ướt đẫm mồ hôi, con thì ọ ẹ cạnh bên khóc mếu, tôi bật dậy thì thấy trong phòng im lìm, điều hòa đã bị tắt từ lúc nào không biết. Tôi có mở thêm cả quạt nữa, mà quạt cũng bị ai đó tắt luôn!

Tưởng nhà mất điện nên tôi bế con đi xuống dưới. Nào ngờ đâu thấy mẹ chồng đang ngồi nhặt rau ở ngoài hiên, một mình bà một cái quạt to vù vù. Tôi hỏi có phải mẹ lên phòng tắt nhầm điều hòa của con không, bà ngạc nhiên nói chẳng có ai lên trên cả.

em-chong1-1747916309630490280090-1747922362562-17479223626621171257282.jpg

Lần thứ 2 là lúc tôi đi vệ sinh và để con ngủ một mình trên giường buổi sáng. Khi vào WC tôi nhớ điều hòa vẫn đang bật 27 độ. Thế mà lúc quay lại chỉ còn mỗi cái quạt đang lờ đờ quay! Tôi lại thò đầu xuống dưới hỏi ai tắt máy lạnh trên phòng thế. Chẳng ai đáp lại, vì bố mẹ chồng lúc ấy cũng đi vắng.

Cực chẳng đã, tôi phải bảo chồng mua cái camera nhỏ để lắp ở góc phòng. Vừa tiện trông con, vừa để theo dõi xem vì sao điều hòa tự ngắt. Nó vẫn đang dùng tốt không hỏng hóc gì cả. Nhiều khi nhìn nó xong tự dưng tôi lại sợ, hỏi chồng xem anh có nghĩ là trong phòng... có ma không.

Vừa lắp cam được 2 hôm thì tôi đã phát hiện ra thủ phạm chuyên lén tắt điều hòa. Chẳng bao giờ tôi nghĩ đến cô em chồng cả, tại vì nó hiếm khi sang phòng ngủ của tôi. Giờ có bằng chứng video rõ rành rành mặt nó, tôi liền gọi nó ra để đối chất luôn.

  • avatar1747839594984-1747839595152980314423.jpg

    Mẹ chồng ở quê lên chăm con dâu bầu, đến bữa mâm cơm toàn món "lạ"

Em chồng tỏ ra rất bình tĩnh. Nó nói cố ý tắt điều hòa đi vì thấy tôi mở cả ngày quá tốn điện. Nó sinh viên ở trên thành phố, đi thuê trọ còn không dám mở điều hòa, thấy tôi có thói quen lãng phí nên nó... tiết kiệm hộ.

Tôi hỏi nó rằng khi tắt đi nó có nhìn đứa cháu bé tẹo nằm trên giường không, có nghĩ đến tôi đang ở cữ lúc nào cũng nóng nực mệt mỏi vì nhiều sữa không. Chưa kể bây giờ đang là mùa hè, ban ngày toàn gần 40 độ, phòng ngủ vợ chồng tôi chỉ có mỗi cái cửa thông gió. Không mở điều hòa lên thì ở bên trong thở kiểu gì?

Nghe tôi chất vấn xong em chồng chỉ im lặng. Nó vẫn cố chấp không nhận sai, còn so bì cuộc sống của tôi với nó, kêu rằng ở trên thành phố khổ hơn tôi ở cữ dưới quê. Tôi nói thẳng rằng chị rất thông cảm với em, nhưng mỗi người có một hoàn cảnh sống khác nhau, không thể so sánh khập khiễng như thế được.

Nếu muốn sướng nó có thể bỏ học về nhà, hoặc đi làm thêm để có tiền sống cho thoải mái. Đây hàng tháng bố mẹ chồng chu cấp cho 5 triệu cả tiền học lẫn tiền ăn, thi thoảng còn gửi cả thùng đồ tươi lên nữa. Tôi không hiểu nó cực khổ chỗ nào mà phải về nhà ăn thua mấy chục số điện với chị dâu?

Nó hậm hực bỏ vào phòng đóng cửa rầm một cái. Đến tối chồng tôi gọi nó xuống ăn cơm, góp ý khuyên nó nên cư xử đàng hoàng hơn thì nó lại càng vùng vằng cãi lại. Tôi mới nhẹ nhàng đưa ra đề nghị là từ nay em chồng sẽ đóng hóa đơn tiền điện, coi như vừa báo hiếu bố mẹ vừa lấy quyền kiểm soát đồ đạc dùng điện trong cái nhà này luôn. Mỗi tháng chỉ sương sương hơn 2 triệu tiền điện, sang mùa hè thêm 3 cái điều hòa thì tầm hơn 3 triệu chút thôi.

Cô em nghe vậy xong mặt mũi tái mét, im lặng ăn hết bát cơm xong xin phép lên phòng ngay. Từ đó đến nay tôi không thấy nó bén mảng sang phòng tôi nữa. Trong nhà mà đụng mặt tôi là nó cũng ngượng ngùng né đi luôn. Những việc trước đây em chồng hay xoi mói chê bai tôi, giờ nó cũng không ý kiến gì nữa.

Thà mất lòng trước còn hơn mất lòng sau. Tôi giải quyết mâu thuẫn như vậy liệu đã đủ khéo léo chưa mọi người?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022