Từ ngày chị chồng ly dị rồi chuyển về sống chung, tự dưng tôi thấy mình mất hẳn sự tự do thoải mái. Bố chồng đã mất từ lâu, chỉ còn mỗi mẹ chồng, nhưng bà rất dễ tính với con dâu, còn chị chồng lại luôn coi tôi như người ngoài.

Chị không thích nói chuyện với tôi, hay gắt gỏng khi tôi hỏi điều gì đó. Chị bắt vợ chồng tôi nhường phòng ngủ lớn cho mẹ con chị, tôi không đồng ý thì chị thản nhiên đáp: "Về ngoại mà ở".

Vợ chồng tôi đi ăn ngoài, chị chồng cũng gọi điện đòi tôi về bằng được vì con chị ốm, cần người nấu cháo chăm con cho chị làm việc. Tôi bực mình bảo em chỉ là em dâu chứ không phải ô sin, chị liền lặp lại câu hôm trước: "Không thích thì về ngoại mà ở".

Còn rất nhiều cái khó ưa khác nữa nhưng tôi không muốn chấp chị chồng. Kể xấu chị ấy ra tôi cũng chẳng được ích lợi gì cả, thế nên chuyện trong nhà tôi chưa từng bê đi đâu nói. Ngược lại, chị chồng có vẻ rất thích bêu riếu em dâu. Mãi đến hôm nay tôi mới biết điều đó, nhờ mấy bà cô hóng hớt ngồi quán nước chè đầu chợ.

chi-chong5-17479054489071749363868-1747915170552-17479151706472108936337.jpg

Số là mấy hôm trước chị chồng nói chuyện với mẹ chồng, bảo rằng muốn đi du lịch hè cùng con chị. Thằng bé có thành tích học năm vừa rồi khá ưng ý, nên chị thưởng cho nó một chuyến đi biển ở Đà Nẵng hoặc Nha Trang.

Mẹ chồng liền gợi ý ngay sang tôi, vì tôi có người bạn mở phòng vé chuyên bán tour giá rẻ. Tôi từng giúp mẹ đặt vé nhiều chuyến rồi nên mẹ thích lắm. Bà nhờ tôi mua combo vé máy bay và khách sạn hộ chị, tôi không tiện từ chối nên đành gật đầu.

Cậu bạn tôi làm việc khá nhanh nhẹn. Chỉ nửa ngày đã xuất vé đưa cho tôi, lại còn săn được ưu đãi khách sạn 4 sao khá xịn ở Đà Nẵng. Đang mùa cao điểm du lịch hè mà kiếm được combo giá rẻ chỉ hơn 4 triệu cho 2 mẹ con, tôi vui vẻ chuyển lại cho chị dâu và nhắc chị chuyển khoản luôn cho bạn mình.

Chị chồng được tôi giúp nhưng vẫn không hề tỏ ra thân thiện. Vì mẹ chồng mở lời nên chị mới miễn cưỡng đồng ý, chứ bản thân chị ấy cũng chẳng muốn đụng chạm gì đến tôi.

Tưởng mọi thứ chỉ vậy là xong xuôi. Ai ngờ 2 hôm sau bạn tôi gọi điện trách móc. Nó nói chị chồng tôi vừa tự ý hủy vé, bảo rằng đã mua được vé ở chỗ khác rẻ hơn nên bắt nó phải hoàn trả lại tiền. Tôi vội nhắn tin hỏi chị chồng xem đầu đuôi ra sao. Chị ấy liền chụp cho tôi xem giá vé do người khác đặt cho chị, cùng chuyến Hà Nội - Đà Nẵng nhưng rẻ hơn hẳn... 50 nghìn đồng!

  • avatar1747839594984-1747839595152980314423.jpg

    Mẹ chồng ở quê lên chăm con dâu bầu, đến bữa mâm cơm toàn món "lạ"

Trời ơi tôi tưởng số tiền chênh lệch nó nhiều ra sao, ai dè chỉ tiết kiệm được mỗi 50 nghìn 1 vé! Chị chồng không mảy may quan tâm đến lợi ích mà bạn tôi vất vả săn cho chị, cứ chăm chăm chê mỗi chuyện nó mua vé cao hơn. Tôi nhận ra giá khách sạn do bên khác mua cho chị cao hơn, đã vậy khách sạn lại chỉ có 3 sao, ưu đãi không bằng chỗ cũ bạn tôi đặt. Chả hiểu chị chồng tính toán kiểu gì mà lại kêu combo mới tốt hơn combo cũ?!?

Khi bạn tôi giải thích rằng combo giá rẻ đã đặt rồi thì không thể hoàn trả, chị chồng liền tức giận chửi mắng nó không ra gì. Chị nói bạn tôi là "phường lừa đảo", xấu tính xấu nết nên mới chơi cùng tôi (?!?)

Tôi uất ức lắm nhưng chẳng muốn cãi cọ với chị chồng. Hôm nay khi đi ngang qua chợ, thấy mấy bà cô hàng xóm cứ nhìn mình xì xào với ánh mắt khác lạ, tôi liền hỏi thẳng xem có chuyện gì. Bà chủ quán nước cũng chẳng thèm giấu tôi, kể là chị chồng đi khắp nơi rêu rao tôi "cặp bồ với thằng bán vé", cố ý lừa chị bỏ tiền ra để mua combo du lịch hè.

Cái chuyện vớ vẩn như thế mà chị chồng cũng nghĩ ra được! Chị thấy tôi bênh bạn mình quá nên nghĩ tôi với cậu chủ phòng vé có vấn đề, không đòi được tiền nên chị thêu dệt chuyện linh tinh đem đi kể với hàng xóm. Phen này về tôi phải xử lý rạch ròi với chị. Chắc thấy tôi nhịn nhiều nên chị chồng cứ cố tình bắt nạt. Để yên cho chị lấn tới thì không biết ngày mai vợ chồng tôi còn sống yên ổn với nhau được hay không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022