Long là người giỏi kiếm tiền, từ 2 bàn tay trắng, sau nhiều năm làm việc chăm chỉ và không ngừng sáng tạo, anh có được cơ ngơi mà rất nhiều bạn trẻ thầm mơ ước.

Thương bạn trai làm việc vất vả, ăn uống không ra sao nên tôi chuyển đến nhà Long sống 4 tháng nay. Từ ngày sống trong nhà bạn trai, tôi có cảm giác bản thân như là 1 người giúp việc. Hằng ngày cả 2 đi làm về, tôi tất bật đi siêu thị mua đồ ăn, rồi nấu nướng và dọn dẹp. Còn Long về đến nhà ngồi ôm điện thoại hay máy tính, đến khi nào có cơm mới rời khỏi phòng.

Mỗi lần thấy bạn gái bức xúc, giận dỗi là Long lại dỗ dành ngon ngọt và chuyển khoản vài triệu cho tôi để làm hòa. Với bản tính con gái mới lớn, nghe bạn trai nói những lời khen ngợi và quan tâm 1 chút là tôi vui vẻ trở lại.

Tháng trước, tôi phát hiện bạn trai đang tán tỉnh 1 cô gái ở chỗ làm. Tôi tìm riêng gặp cô ấy và khẳng định bản thân là chính thất, mong cô ta tránh xa người yêu của tôi.

Tôi đau tim khi cô ấy cho xem những dòng tin nhắn tình cảm mà Long nhắn mỗi ngày. Anh ấy khẳng định chưa có bạn gái và chỉ yêu mình cô ta thôi. Có lẽ người con gái kia được giáo dục tốt nên khi biết Long đang bắt cá 2 tay thì lặng lẽ rời xa, không gây khó dễ cho tôi.

420-17428224231061840104226.jpg

Ảnh minh họa

Chúng tôi đang sống chung với nhau như vợ chồng, tôi rất sợ ngày nào đó anh chán và rời xa tôi. Nhiều ngày qua, tôi hối thúc Long chuyện cưới xin, nếu anh không đẩy nhanh đám cưới sẽ chia tay.

Trước sức ép của bạn gái, tối thứ 5 vừa rồi, anh đã cầu hôn tôi ở 1 nhà hàng sang trọng. Lúc anh đưa nhẫn ra chuẩn bị cầu hôn thì có 1 cô gái xinh đẹp bước đến. Ngay lập tức, Long thu lại chiếc nhẫn và tôi choáng váng khi cô gái đó tặng cho bạn trai tôi 1 cái tát đau điếng.

Cô ta nói là nửa năm qua, Long liên tục nói những lời yêu thương và thề thốt chỉ có mình cô ấy. Vậy mà giờ lại mang nhẫn đi cầu hôn người phụ nữ khác. Cô ấy nói là nhiều ngày qua đã thuê người theo dõi nhất cử nhất động của Long nên mới biết việc làm đáng xấu hổ của anh.

Nghe cô ấy nói mà tôi thấy bản thân mình như một kẻ ngốc. Tôi yêu cầu Long cho 1 lời giải thích. Anh lặng lẽ kéo 2 chúng tôi ra ngoài đường và bảo bình tĩnh đừng làm xấu mặt anh ấy.

Sau đó, anh bảo cô gái kia về trước để hôm khác nói chuyện và đưa tôi về nhà. Khi chỉ còn 2 người, anh nói chỉ yêu mình tôi, còn cô gái kia theo đuổi dụ dỗ anh. Long mong tôi đừng ghen tuông linh tinh mà rơi vào bẫy của cô ta. Tôi không biết nên tin tưởng anh hay chia tay đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022