Trong cuộc sống gia đình, mỗi mối quan hệ đều có những thăng trầm riêng. Đặc biệt, mối quan hệ giữa bố chồng và con dâu thường chứa đựng nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm. Tôi muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình về vấn đề này, đặc biệt là trong bối cảnh bố chồng già yếu, bệnh tật, còn con dâu lại lười biếng và ngại chăm sóc người già.
Bố tôi đã gần 80 tuổi. Ông mắc nhiều bệnh như tiểu đường, huyết áp cao và thường xuyên phải nhập viện. Mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy lo lắng. Tôi biết bố cần sự chăm sóc và quan tâm, nhưng vợ tôi lại không nghĩ như vậy. Có những ngày, khi tôi bận rộn với công việc, tôi đã nhờ cô ấy chăm bố, nhưng vợ luôn thản nhiên lắc đầu hoặc đưa ra những lý do khó có thể chấp nhận.
Có một lần, bố tôi bị cảm nặng, tôi thì bận cuộc họp ở công ty, không thể xin nghỉ nên tôi nhờ vợ ở nhà chăm sóc bố. Thế nhưng vợ tôi lại nói: "Em hẹn bạn đi chơi rồi. Bố anh thì anh phải chăm chứ".
Nghe đến đây, tôi giận vợ vô cùng. Tôi không thể hiểu nổi tại sao cô ấy lại có thể thờ ơ trước bệnh tật của bố tôi. Cuối cùng, tôi phải thuê một người giúp việc theo giờ đến trông nom bố giúp.

Ảnh minh họa
Một lần khác, khi tôi về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, thấy bố ngồi một mình trên ghế sofa, tôi cảm thấy xót xa. Ông nói với tôi rằng ông cảm thấy cô đơn và rất muốn có ai đó ngồi bên cạnh trò chuyện. Tôi liền ngồi xuống cạnh bố và gọi vợ pha cho bố con tôi một ấm trà. Nhưng vợ nói vọng ra rằng cô ấy đang xem phim, đúng đoạn cao trào nên không làm được.
Đến lúc này thì tôi không hiểu suy nghĩ của vợ tôi nữa. Có phải cô ấy đang coi thường nhà chồng không? Cô ấy không tôn trọng tôi nên cũng không tôn trọng bố đẻ ra tôi.
Tôi đã nói chuyện với vợ về vấn đề này nhiều lần. Nói cho cô ấy biết người đó là bố tôi, nếu cô ấy yêu tôi, chấp nhận lấy tôi thì cũng phải có bổn phận chăm sóc bố chồng. Nếu sau này bố vợ đau yếu, tôi cũng sẽ là người chịu trách nhiệm chăm sóc bố vợ.
Nhưng vợ nói: "Bố em có anh trai em lo rồi, không đến lượt anh. Bố anh thì anh tự chăm, đừng ép em".
Tôi thất vọng thật sự nhưng tôi không muốn gia đình mình rạn nứt chỉ vì những mâu thuẫn không đáng có này. Tôi vẫn đang tìm kiếm cách để hàn gắn mối quan hệ giữa bố và vợ. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó vợ tôi sẽ nhận ra rằng cuộc sống không chỉ xoay quanh bản thân mà còn là sự chia sẻ và yêu thương với những người xung quanh, đặc biệt là những người đã dành cả cuộc đời để chăm sóc cho chúng ta.